Gia đình

Kẻ thứ ba có chồng giàu 'soái ca' vẫn muốn ngoại tình và màn hợp tác của vợ với chồng của tình địch khiến 2 kẻ phản bội tơi bời thê thảm

3 tháng sau, nhận được cuộc gọi báo "mọi thứ đã xong" từ "chồng của tình địch, chị thở dài. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.

"Tôi muốn gặp anh có chút chuyện... Là chuyện liên quan đến vợ anh và chồng tôi...", cô gọi cho người đàn ông lạ đó, muốn một cuộc gặp.

Nhìn mặt người đàn ông đang tuổi trung niên đó tái xanh vì phát hiện cô vợ trẻ mình nâng niu cưng nựng đã cắm cho mình cái sừng dài thượt, chị cười nhạt trong lòng. Anh ta chính là chồng của kẻ thứ ba đang xen vào gia đình chị. Cô ả muốn có tiền tiêu thoải mái từ chồng, đồng thời lại muốn tình yêu thắm đượm và những cuộc sex thật nồng nàn từ người tình cũ, bất chấp làm kẻ thứ 3. Liệu có chuyện tốt như vậy sao? Cô ta lẫn chồng chị đáng được hạnh phúc, vui vẻ, còn chị lẫn anh chàng kia nên đau khổ, tổn thương?

"Cô ta... Cô có ý tưởng gì không?", anh ta hỏi chị. Chị biết người làm ăn như anh ta không dễ tin người, nên đã chuẩn bị mọi bằng chứng đâu ra đấy. Chị cũng có sẵn kế hoạch trong đầu.

"Tôi ư? Tôi thật sự chả làm được gì họ, với sức lực nhỏ bé của mình. Việc tôi có thể làm duy nhất là ly hôn, thoát khỏi kẻ phản bội kia. Song anh thì có thể làm được nhiều hơn tôi đấy, tôi nói anh thử nghe nhé...", chị nhẹ nhàng đáp.

3 tháng sau, nhận được cuộc gọi báo "mọi thứ đã xong" từ chồng của tình địch, chị thở dài. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.

Một tuần sau, chị bắt quả tang chồng và nhân tình đang hú hí trong khách sạn. Chị diễn một màn đau đớn tưởng chết đi được của người vợ bị phản bội. Sau đó, chị gạt nước mắt, kiên quyết ly hôn. Chị đòi căn nhà và tất nhiên là cả quyền nuôi con. Chồng chị đang là kẻ vi phạm chế độ hôn nhân, lại có phần áy náy với vợ, phần nữa anh ta hết sức tự tin vào tình hình kinh tế của người tình, nên sảng khoái đáp ứng chị luôn. Thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng vô cùng.

Kẻ thứ ba có chồng giàu 'soái ca' vẫn muốn ngoại tình và màn hợp tác của vợ với chồng của tình địch khiến 2 kẻ phản bội tơi bời thê thảm
Ảnh minh họa

Chị ly hôn xong, thì bên kia chồng của kẻ thứ 3 cũng đưa ra bằng chứng vợ ngoại tình và đệ đơn ly dị. Cô ả ban đầu khá bất ngờ, cứ nghĩ mình giấu giếm kĩ lắm, bởi anh chàng ấy bận làm ăn liên miên chả lấy đâu hơi sức quản lí cô ta. Sau đó, cô ta lại thầm mừng vui. Vì người tình giờ đã tự do, cô ta cũng nên ôm của nả của lão chồng già theo người tình sống hạnh phúc tới cuối đời là vừa.

Cứ nghĩ ra tòa cô ả sẽ được chia nhiều tài sản lắm, vì anh ta cho cô ả không ít cổ phần của công ty lúc còn mặn nồng, biến cô ả thành cổ đông lớn của công ty. Dĩ nhiên cô ta không có tài kinh doanh, cũng đâu quan tâm tình hình làm ăn thế nào, chỉ ngồi chơi hưởng thụ tiền của chồng mà thôi. Lí do nữa, cũng là cô ta hoàn toàn tin tưởng chồng yêu chiều mình hết mực, sẽ không có chuyện lừa dối cô ta. Song ả cũng đâu nghĩ đến, càng chiều chuộng nhiều thì càng cay cú lắm, một khi đã phát hiện ả không chung thủy thì sự trút giận tăng gấp bội.

Không những chả được chia chác tài sản gì, mà cô ả còn nghiễm nhiên gánh một đống nợ to trên đầu. Vì sao, vì công ty làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Đợt vừa rồi chồng đưa cho cô ta kí mấy loại giấy tờ gì đó mà cô ta chẳng thèm đọc kĩ. Đơn giản vì tin vào tình yêu của chồng. Song không ngờ anh ta lại bẫy cô ta để giờ này cô ả gánh nợ của công ty.

Cô ả gào thét tại tòa, không thể tin những gì trước mắt diễn ra là sự thật. Song tất cả đã quá muộn màng. "Anh chơi tôi phải không? Đúng, là anh chơi tôi!", cô ả gầm gào điên dại. Anh ta "cáo già" thế, sao có chuyện công ty phá sản được chứ? Hơn nữa, nhìn mặt anh ta có giống chút gì một ông chủ đang sắp phá sản? "Phải đấy, ai bảo cô lấy tiền của tôi đi bao trai", anh ta cười gằn, đi lướt qua cô ta không thèm quay đầu nhìn lại.

Biết tình hình của người tình, chồng cũ chị sợ mất mật. Nếu anh ta còn dây dưa với ả, có khi phải gánh nợ chung cũng nên! Anh ta liền lạnh nhạt dần, ý đồ cắt đứt với cô nàng. Nhưng cô ta lúc này đang lâm vào đường cùng, lại phẫn uất khi tình yêu bỏ rơi, lập tức nổi điên không buông tha cho anh ta. Và cứ thế 2 người mặc sức cắn xé nhau - cái kết cho những kẻ phản bội một cách trơ trẽn.

Theo Giang Phạm (Helino)