Gia đình

Gái 'quá lứa' được trai trẻ mê mệt, yêu 3 tháng vội vàng xin cưới, ai dè đêm tân hôn vợ khóc dở mếu dở sau nụ cười đầy ám ảnh

Anh bế phắt cô lên, vừa đi vào giường vừa tuyên bố: "Vậy thì đêm tân hôn anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi".

Giờ thì Thùy sẽ rung đùi mà cười vào mặt những kẻ độc miệng bảo "đồ vô phúc", "ở nhà muối dưa cho mẹ bán", "gái quá lứa nhỡ thì" nhé. Đúng là nằm mơ Thùy cũng không dám nghĩ đến cái ngày này. Thật không bõ công cô chờ đợi bao năm.

Thùy chẳng giỏi giang cũng không thuộc hàng gái ế cực phẩm gì, thế mà cô lại được Tân - chàng trai kém Thùy đến 5 tuổi yêu cô mê mệt. Ban đầu Thùy chẳng tha thiết đâu, tin gì mấy cái tình yêu như phim ngôn tình, nhưng càng tiếp xúc Tân lại càng chứng minh anh thật sự không giống những gì Thùy nghĩ.

Nàng đã bước sang tuổi 33 còn chàng thì ngấp nghé 28. Ở cái tuổi đấy còn yêu đương rong ruổi làm gì nữa. Vậy là Thùy nhận lời cầu hôn của Tân chỉ sau 3 tháng cả quen biết và yêu nhau.

Gái 'quá lứa' được trai trẻ mê mệt, yêu 3 tháng vội vàng xin cưới, ai dè đêm tân hôn vợ khóc dở mếu dở sau nụ cười đầy ám ảnh
Ảnh minh họa

Suốt thời gian đó, 2 người họ cũng cũng ôm hôn, có đi xa hơn 1 chút nhưng mới chỉ là tiếp xúc bên ngoài, Tân càng háo hức muốn khám phá "bên trong" của cô vợ sắp cưới. Cứ mỗi lần Thùy tự ti vì mình già thì Tân lại an ủi: "Già nhưng mặn mà, quyến rũ".

Mà đúng là thế thật. Thùy độc thân lâu nên ở cái tuổi bạn bè con cái bỉm sữa cô lại tha hồ mà chăm sóc cho bản thân mình, thế nên đứng cạnh Tân cô không kém cạnh là mấy. Đặc biệt trong đêm nay - đêm tân hôn mà Tân héo hắt mong chờ.

"Vợ anh đẹp quá, em sẵn sàng nắm tay anh đến tận cuối cuộc đời chưa?", Tân nhìn vợ trìu mến. Vẫn sự ngọt ngào ấy, vẫn ánh mắt bao dung và nụ cười tỏa nắng ấm áp của Tân, Thùy vùi mình vào ngực chồng thỏ thẻ: "Sau đêm nay, em sẽ là của anh mãi mãi".

Bất chợt, Tân kéo nhẹ vợ ra, nhìn vào mắt Thùy đổi nụ cười hiền lành sang chút bí hiểm. Anh bế phắt cô lên, vừa đi vào giường vừa tuyên bố: "Vậy thì đêm nay anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi".

Gái 'quá lứa' được trai trẻ mê mệt, yêu 3 tháng vội vàng xin cưới, ai dè đêm tân hôn vợ khóc dở mếu dở sau nụ cười đầy ám ảnh - 1
Ảnh minh họa

Nói xong Tân “ném” Thùy xuống giường, 1 tay giữ tay cô, 1 tay cởi cúc áo rồi ngấu nghiến hôn vợ như con thú khát mồi. Lúc nào Thùy tỏ ra đau đớn thì Tân lại rối rít xin lỗi nhưng sự kìm chế chả được bao lâu. Đêm hôm đó đúng là cô sống không bằng chết. Không biết có phải do "nhu cầu" của Thùy và Tân quá khác xa nhau hay tại cô chưa thích nghi kịp?

Sáng hôm sau, Thùy tỉnh dậy mà người mệt rũ. Mới ngày đầu tiên lấy chồng đã thế này rồi, liệu những đêm sau này cô biết sống sao? Trái ngược hẳn với Thùy, Tân dậy từ sớm, đi bơi rồi về nấu bữa sáng cho vợ. Anh vẫn chu đáo và ân cần như thế.


"Vợ ơi, em chịu khó ăn vào nhé, tuần sau anh quyết định xin nghỉ 5 ngày, chúng mình đi Bali để sinh baby nha", Tân nhìn Thùy nở nụ cười tinh nghịch. Trời ơi, đi trăng mật mà đêm nào cũng như đêm hôm qua thì Thùy chết mất thôi, nghĩ đến đã sợ rồi chứ nói gì hào hứng.

Vợ chồng cô vẫn đang trong thời gian nghỉ phép sau cưới nên cả ngày chẳng làm gì, chỉ quanh quẩn bên nhau. Xong bữa trưa khi vào phòng ngủ, Tân lại nhìn vợ, đúng cái điệu cười hôm qua. Thùy thót tim, sao ranh giới giữa người đàn ông mình yêu và tên biến thái nó lại mong manh đến vậy?

Không còn thích thú hay ngưỡng mộ khi Tân cởi áo khoe body 6 múi nữa, Thùy sợ thật sự rồi. Cô không còn hơi sức sau đêm qua nữa, nếu cố để chiều lòng chồng Thùy sẽ kiệt sức đến chết mất. Ôi giờ cô mới biết ngoài tình yêu ra còn rất nhiều yếu tố quyết định hạnh phúc của 1 cuộc hôn nhân nữa. Nguyên vấn đề sinh lý trong tuổi tác rồi không thể hòa hợp và có tiếng nói trong chuyện chăn gối đã giết chết 60% hôn nhân rồi. Ai bảo cô ham lấy chồng trẻ lại còn vội vàng kết hôn khi chưa hiểu hết về đối tượng cơ chứ? Sai lầm này biết khắc phục thế nào đây?

Theo Lạc Lạc (Helino)