Gia đình

Cứ nửa đêm là thấy vợ bỏ bỉm bẩn vào tủ lạnh, lại có nhiều biểu hiện lạ, chồng tìm hiểu mới sốc chết lặng

Đợi Lan về phòng rồi Kiên mới mở tủ bỏ chiếc bỉm đi. Đêm ấy, nằm cạnh Lan, Kiên bắt đầu quan sát vợ để rồi nhận ra...

Là người có chút địa vị xã hội, Kiên thường xuyên đi dự tiệc khách hàng. Đợt mới lấy Lan, đi đâu anh cũng điệu vợ đi cùng. Còn giờ, bên anh là một cô bồ trẻ, thân hình bốc lửa.

Thời con gái, nhìn Lan xinh xắn lắm, da trắng, dáng cao. Kiên phải vượt biết bao đối thủ "nặng ký" mới cưới được cô. Vậy mà bây giờ…

Sau khi sinh con cho Kiên, Lan như 1 người hoàn toàn khác, đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch, người lúc nào cũng quyện mùi mắm muối sữa bột của con khiến Kiên chỉ nhìn thôi đã chán. Cuối cùng, anh đành tìm một cô bồ chân dài lấp chỗ trống của vợ để ra ngoài cho đẹp mặt.

Cứ nửa đêm là thấy vợ bỏ bỉm bẩn vào tủ lạnh, lại có nhiều biểu hiện lạ, chồng tìm hiểu mới sốc chết lặng
Ảnh minh họa

Bên người tình tươi trẻ, Kiên thấy thoải mái lắm, cô ta yêu chiều anh hết cỡ chứ đâu cáu gắt, cục cằn như Lan thời gian này. Mệt nhất là anh không tài nào hiểu nổi, ngày trước Lan sống gọn gàng sạch sẽ là thế, vậy mà giờ cô để nhà cửa bừa bộn kinh khủng, anh nhắc tới ti tỉ lần là phải chịu khó dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đúng giờ cho chồng về ăn mà Lan cũng không làm được. Nhiều khi điên lên, anh xối xả mắng vợ: "Chả hiểu em thuộc kiểu phụ nữ gì nữa. Cả ngày ở nhà chỉ mỗi việc chăm con, làm vài ba việc lặt vặt cũng không xong".

Nghe chồng nói thế, Lan chỉ lẳng lặng cúi đầu dạ vâng rồi lại lụi hụi vừa ôm con vừa dọn dẹp. Còn Kiên, bao nhiêu sức lực đã dốc cạn vào cuộc vui bên tình mới nên ngả lưng xuống giường là ngáy một mạch tới sáng. Anh chẳng hề nhận ra vợ mình ngày càng ít nói, ít cười. Chồng hỏi gì Lan trả lời đấy, còn lại cô lầm lì đi lại như cỗ máy.

Cho đến đêm ấy, Kiên đang ngủ thì bị tiếng loạt soạt dưới phòng bếp làm tỉnh giấc. Quay sang không thấy vợ đâu, con trai cũng không thấy trong nôi vậy là anh vùng dậy tìm. Xuống tới nơi Kiên thấy Lan đang thay tã cho con. Định hỏi vợ là sao không thay luôn trong phòng ngủ mà phải bế con xuống tận dưới này thì anh ớ người thấy Lan mở tủ lạnh ném thẳng chiếc bỉm bẩn vào đó rồi lại lẳng lặng bế con về phòng. Thấy anh Lan bảo: "Con đái tràn bỉm khóc ầm nên em bế xuống đây thay tã cho anh đỡ mất giấc".

Câu nói của vợ làm Kiên giật mình nhớ lại những đêm trước, con khóc Lan thức cả đêm vác trên vai dỗ mà chẳng được khiến Kiên mất ngủ. Nhưng còn chiếc bỉm trong tủ lạnh kia, lẽ nào là Lan đãng trí hay ngái ngủ nên nghĩ nó là thùng rác?

Đợi Lan về phòng rồi Kiên mới mở tủ bỏ chiếc bỉm đi. Đêm ấy, nằm cạnh Lan, Kiên bắt đầu quan sát vợ để rồi nhận ra, mới có mấy tháng sau sinh mà Lan hốc hác đi trông thấy. Nhìn vào quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ của vợ, Kiên thở dài xót xa. Nghĩ lại Kiên thấy thời gian qua mình đã quá vô tâm với vợ.

Từ hôm sau, Kiên để mắt tới vợ nhiều hơn. Anh phát hiện thần trí của Lan dường như có vấn đề. Bỏ bỉm bẩn của con vào tủ lạnh đêm trước chỉ là 1 việc nhỏ trong vô vàn biểu hiện lạ của Lan. Quần áo của con gấp xong cô cũng cho tủ lạnh, lúc sau mở ra thấy lại lẩm bẩm đổ do Kiên làm. Hay điều khiển ti vi, điều khiển điều hòa cô cho cả vào máy giặt, pha sữa cho con cô lại mang đổ cho con mèo uống.

Lo quá, Kiên đi hỏi bác sỹ chuyên khoa, người ta bảo Lan có biểu hiện của trầm cảm sau sinh do quá mệt mỏi áp lực lại không được quan tâm đúng cách. Nghĩ lại Kiên thấy đúng là lỗi tại anh cả. Lúc nào anh cũng cho rằng chăm con, vun vén nhà cửa là việc của Lan, anh lo kinh tế là vất vả lắm rồi nên chẳng bao giờ động tay giúp vợ dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất.

Cứ nửa đêm là thấy vợ bỏ bỉm bẩn vào tủ lạnh, lại có nhiều biểu hiện lạ, chồng tìm hiểu mới sốc chết lặng - 1
Ảnh minh họa

Phụ nữ ở cữ cần được quan tâm, chăm sóc thì đằng này Lan lại phải vật vã thui thủi 1 mình cả ngày lẫn đêm, con ốm con đau mình cô chăm sóc. Kiên không những không biết chia sẻ còn quay ra chán vợ, đi cặp bồ.

Nghĩ tới đây, Kiên thấy cổ họng mình nghẹn ứ, khóe mắt bắt đầu cay. Vậy là ngay lập tức anh chia tay ả bồ. Còn với Lan, anh không đưa ra một lời xin lỗi nào cả bởi anh biết tội lỗi anh gây ra có xin trăm nghìn lần cũng không xóa bỏ hết được. Thay vào đó, anh quyết sẽ dùng cả đời mình bù đắp lại cho vợ con. Kiên thề đời này không bao giờ phụ vợ nữa và việc đầu tiên anh sẽ làm là cùng Lan chữa khỏi bệnh trầm cảm sau sinh đáng sợ ấy.

Theo Hải Hương (Nhịp Sống Việt)