Gia đình

Cô nàng dễ dãi sụp đổ khi phát hiện mình đã chọn nhầm... bố cho con

Nàng trót "vui vẻ" với cả người mới lẫn người cũ và hai lần chỉ cách nhau đúng 5 ngày. Bây giờ có thai, nàng phải làm thế nào đây?

Ngày nàng lên xe hoa theo chồng, nàng đã vác bụng bầu 4 tháng lùm lùm. Chồng nàng hớn hở vì "tậu trâu được cả nghé". Nàng vui mừng vì con mình có người bố tốt. Gia đình đôi bên đều hài lòng, không khí vô cùng hòa thuận.

Nhưng thật ra có cả một câu chuyện phía sau đám cưới đẹp như thơ ấy mà nàng một mực giấu kín không bao giờ dám hé lộ cho ai biết, kể cả mẹ đẻ và người bạn gái thân. Câu chuyện bắt đầu từ việc nàng cãi nhau với bạn trai cũ, hai người liền tuyên bố chia tay. Ngay tối đó, nàng hẹn hò đi chơi giải khuây với người chồng hiện tại – đối tượng đã thầm thích nàng từ lâu, và trong lúc yếu lòng hai người đã "lên giường" với nhau.

Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như tháng ấy nàng lập tức chậm kinh. Nàng dùng que thử thai và kết quả nhận được là nàng đã có thai. Chuyện sẽ không quá nghiêm trọng nếu như cách 5 ngày trước khi qua đêm với người mới nàng không quan hệ tình dục với bạn trai cũ. Vậy là nàng vui vẻ với cả hai người và hai lần chỉ cách nhau đúng 5 ngày, nàng phải làm thế nào đây?

Cô nàng dễ dãi sụp đổ khi phát hiện mình đã chọn nhầm... bố cho con
Ảnh minh họa

Thật khó để xác định ai là cha của đứa bé nàng đang mang trong bụng. Thời gian quan hệ quá gần nhau, siêu âm hay phỏng đoán cũng không thể chính xác. Cuối cùng, sau mấy đêm nghĩ nát óc, đọc đủ thứ kiến thức về sự thụ thai trên internet, nàng quyết định chọn... người đến sau là bố của con mình.

Thứ nhất, nàng lên giường với anh chàng gần ngày rụng trứng hơn, khả năng cái thai là của anh ta cao hơn. Dẫu nàng rụng trứng chính xác ngày nào nàng cũng chịu, và khả năng tinh trùng của gã bạn trai cũ thụ thai thành công rất có vể vẫn xảy ra. Thứ hai, tình cảm với người cũ đã hết, còn tình cảm với người mới vẫn đương trong giai đoạn mới chớm đầy nồng nàn, trong thâm tâm nàng vô thức nghiêng về anh chàng.

Thai kì mạnh khỏe cộng với sự chăm sóc hết lòng của chồng lẫn bố mẹ chồng, nàng dần quên đi câu chuyện đầy ngang trái kia. Nhưng trong ngày lâm bồn, khi lần đầu tiên nhìn mặt đứa con yêu dấu, lòng nàng dâng đầy một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Đứa bé giống hệt người yêu cũ của nàng! Người ngoài có thể vì bé còn quá nhỏ nên không nhìn ra, nhưng nàng đã bên anh ta 3 năm trời, sao có thể không nhận ra những đường nét trên khuôn mặt anh ta giờ đã di truyền y hệt cho đứa bé chứ!

Mọi người đến thăm cháu bé đều trêu đùa bé chẳng giống bố, cũng không giống mẹ cho lắm. Nhưng không ai nghĩ ngợi gì, bởi bé có thể lai lai giữa 2 người, và mới sinh được vài ngày rất khó nhận biết, lớn dần bé còn thay đổi nữa cơ mà. Chỉ có nàng mỗi khi nghe mọi người buột miệng nhận xét như thế là tim lại đập thình thịch. Nỗi hoang mang bủa vây trong lòng nàng ngày một kinh khủng hơn.

Con được 1 tháng, nàng nhân lúc chồng không có nhà, nhờ mẹ chồng trong con để lén ra ngoài, mang theo mẫu tóc của chồng và con đi xét nghiệm ADN. Kết quả cầm trên tay, mọi thứ như sụp đổ tan tành trước mắt nàng. Chồng nàng thực sự không phải bố của đứa bé. Ông trời ơi, sao ông nỡ trêu ngươi nàng đầy ác ý thế này?

Cô nàng dễ dãi sụp đổ khi phát hiện mình đã chọn nhầm... bố cho con - 1
Ảnh minh họa

Nàng ngẩn người vì cái quyết định 50-50 của mình khi xưa. Nếu lúc đó nàng chọn người tình cũ là bố của con mình, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Kể cả 2 người hết tình cảm, nhưng vì trách nhiệm, nàng tin chắc anh ta sẽ cưới nàng. Chuyện nàng qua lại với người mới, tất nhiên nàng không nói thì anh ta chẳng đời nào phát hiện ra. Nàng với anh ta sẽ sống ổn thôi, khi nàng sinh một đứa con là bản sao của anh ta cơ mà.

Nhưng quả nhiên, một lần quyết định sai lầm dẫn đến trăm đường xiêu vẹo. Nàng chọn nhầm bố cho con mình rồi! Và giờ nàng phải làm sao đây? Đứa bé ngày một lớn, cái kim trong bọc lâu ngày ắt sẽ lộ ra. Lúc đấy liệu nàng có đủ sức gánh chịu mọi uất hận, phẫn nộ của chồng lẫn gia đình nhà chồng? Chồng nàng đang hối thúc đi làm giấy khai sinh cho con, nhưng nàng cứ thoái thác mãi. Thực ra bởi nàng đương hoảng loạn không biết quyết định thế nào, thú tội hay tiếp tục giấu tới khi không thể nữa mới thôi.

Nàng quyết định gọi điện cho người tình cũ trước. Ai ngờ sau khi nghe xong câu chuyện, anh ta cười khẩy: "Cứ cho là con tôi thật, nhưng em nghĩ tôi sẽ vác một kẻ từng "cắm sừng" mình về để chịu trách nhiệm à? Hơn nữa, tôi có bạn gái mới rồi. Nếu em kiện tôi, tôi sẽ chu cấp cho đứa bé, vậy thôi". Nàng biết trước anh ta sẽ phản ứng như vậy, nên không nài nỉ gì thêm. Nàng có hối hận khi trước không chọn anh ta cho vị trí "tác giả" của cái thai thì giờ cũng đã muộn.

Nàng thực sự không muốn mất đi cuộc sống hạnh phúc, ấm êm với chồng hiện tại. Nhưng nàng cũng hiểu, càng để lâu thì cơn giận dữ của chồng lẫn gia đình nhà chồng sẽ càng lớn một khi họ biết sự thật. Đường nào cũng là đường cụt, nàng phải làm gì đây?

Theo Phạm Giang (Helino)