Gia đình

Chồng đem 'vợ 2' về nhà nhưng vợ con chẳng hề mặt nặng mày nhẹ, thậm chí còn vui hơn Tết

Thấy Tuấn cưới được vợ 2, vợ con anh chẳng những không ý kiến ý cò mà còn vui hơn cả Tết.

Tuấn năm nay 32 tuổi, đang ở thời điểm phong độ nhất của một người đàn ông. Anh cũng khá may mắn khi ở độ tuổi này đã có đủ nhà cửa, xe cộ và vợ đẹp con xinh. Nhiều người ở cơ quan cứ xuýt xoa khen ngợi Tuấn mãi. Đôi lúc tự nhìn lại, anh cũng tự thấy phục chính mình vì có cuộc sống đủ đầy và viên mãn ở tuổi đời khá trẻ.

Vợ Tuấn là một người phụ nữ đẹp, trước kia cô là hoa khôi trường báo chí. Để chinh phục được trái tim cô, Tuấn cũng đã phải trải qua khá nhiều khó khăn thử thách, gạt bỏ đi không biết bao nhiêu vệ tinh vây quanh cô. Thậm chí, anh còn áp dụng chiến thuận tán cả nhà nàng, từ ông bà cho tới bố mẹ, ai nấy đều quý mến và vun vén cho hai người nên duyên.

Sau khi kết hôn, Tuấn và vợ có với nhau hai mặt con, nếp tẻ đều đủ cả. Sau khi sinh bé thứ hai, công việc làm ăn của Tuấn lại lên như diều gặp gió. Nhiều người nói anh thành đạt quá sớm, có được mọi thứ khi còn trẻ, dự báo tuổi đời về già sẽ gặp ít nhiều biến cố.

Chồng đem 'vợ 2' về nhà nhưng vợ con chẳng hề mặt nặng mày nhẹ, thậm chí còn vui hơn Tết

Tuy nhiên Tuấn lại chẳng để tâm, anh tin rằng chỉ cần bản thân sống tốt, trời cao sẽ chẳng phụ lòng người. Nhưng thời gian gần đây, Tuấn có vẻ chểnh mảng với gia đình khi tham gia một bộ môn nghệ thuật mới. Anh luôn thích ra ngoài vào sáng sớm và trở về vào tối muộn.

Đôi lúc vợ và các con của anh cũng băn khoăn không biết Tuấn làm gì, đi đâu, gặp những ai mà có vẻ say mê thế giới ngoài kia đến thế. Mỗi lần hỏi anh, Tuấn đều chỉ lắc đầu cười: "Nói với ba mẹ con sao được, để cấm tiệt đường của bố à?"

Nhiều người biết chuyện hoài nghi Tuấn cặp bồ. Bởi người ta đồn đại dù vợ chồng viên mãn và hạnh phúc tới đâu, khi có trong tay quá đủ đầy thì người đàn ông cũng sẽ nảy sinh tâm lý no xôi chán chè. Và quả nhiên đến một ngày, Tuấn "vác" vợ 2 về nhà thật, trong sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của cả vợ và các con.

Chồng đem 'vợ 2' về nhà nhưng vợ con chẳng hề mặt nặng mày nhẹ, thậm chí còn vui hơn Tết - 1

Hôm ấy cả nhà đang ngồi dùng cơm như mọi ngày, Tuấn ăn xong vội vội vàng vàng tuyên bố:

"Này, hôm nay bố giới thiệu với cả nhà vợ 2 của bố, cục cưng mới của bố, mọi người đừng có mà ghen tị đấy nhé!"

Vợ Tuấn chau mày, hai đứa con thì nhao nhao lên. Chúng đã nghĩ khi người phụ nữ kia xuất hiện thì sẽ cho cô ta một bài học, vì cái tội quyến rũ đàn ông đã có gia đình, đã thế lại còn ngang nhiên bước vào nhà mẹ con chúng.

Ấy thế nhưng khi Tuấn bê ra một cái hộp thì mọi người chưng hửng. Hóa ra, vợ 2 của Tuấn chính là một chiếc máy ảnh phim. Anh được bạn bè giới thiệu chơi môn nghệ thuật đuổi hình bắt bóng này nên ham thích lắm, sau nhiều ngày đi mượn đồ của bạn, khi tay nghề cứng lên một chút cũng đã tậu cho mình riêng một cái máy khá ổn.

Ngay sau khi nhìn thấy vợ 2 của Tuấn, cả vợ và con anh đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người còn vỗ tay rào rào chúc mừng Tuấn và vợ 2 có duyên gặp gỡ, có duyên trở thành phu thê. Không mừng sao được, đàn ông đúng là ai cũng sẽ đi tìm một thú vui riêng bên ngoài để xả stress lúc buồn bực vợ con, nhưng đối với người vợ 2 này của Tuấn, cả nhà hoàn toàn có thể yên tâm rồi.

Theo Bôm Bốp NF (Helino)