Gia đình

Chiêu độc của vợ cao tay trị chồng bệnh 'thả thính' lung tung

Hơn một tháng trôi qua, nghĩ mình sắp chết nên Huy thay đổi hẳn, không còn "thả thính", sống ý nghĩa và tích cực hơn. Nhìn bộ dạng thảm hại của chồng Hương phải kìm lòng “nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ”.

Huy là chàng trai tuy không quá đẹp, quá giỏi hay quá đặc biệt nhưng tài ăn nói của hắn lại làm các cô gái đảo điên. Hương cũng vì cái duyên ấy mà yêu rồi lấy Huy. Ban đầu cô nghĩ được ở bên một chàng trai dẻo miệng như Huy sẽ chẳng bao giờ nhàm chán, chẳng bao giờ có nỗi buồn nhưng có vẻ Hương đã lầm.

Mặc dù có vợ nhưng Huy vẫn không bỏ được cái tật "thả thính". Chỉ là vài bức ảnh phong trần, bụi bặm kèm dòng trạng thái cô đơn hay mấy câu lả lơi với những lời nói mập mờ với các cô gái. Dù chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép nhưng Huy vẫn khiến Hương phát điên. Cô không thể chịu được khi chồng mình thiếu đứng đắn trong những mối quan hệ với bạn khác giới.

"Em phải làm thế nào đi chứ thằng Huy nhà em nó cất lời nói lên là gái đã mê tít rồi. Không quản chặt cẩn thận mất chồng đấy", những lời chị bạn đồng nghiệp của Huy nhắc nhở làm Hương không khỏi lo lắng.

Khó khăn lắm cô mới dò hỏi được mấy cậu em làm cùng công ty Huy. Cậu ta khai "Tính anh ấy hay trêu đùa người khác chứ không có ý gì đâu chị. Lần nào đi tiếp khách ai có gái gú gì anh ấy cũng không quan tâm đâu, toàn ra một góc ngồi chơi game". Nghe thì biết vậy chứ Hương cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Suy tính mấy ngày cô chợt nảy ra một cách.

Chiêu độc của vợ cao tay trị chồng bệnh 'thả thính' lung tung
Ảnh minh họa

Thư là một trong những cô PG làm ở quán bia mà Huy hay ghé. Dạo gần đây cô ta có nhiều biểu hiện quan tâm đặc biệt đến hắn. Thư lân la chuyện trò, khi thì xin cuộc điện thoại, khi thì xe hỏng xin đi nhờ. Có hôm bẵng đi cả tháng Huy không qua quán mà Thư mang cà phê lên tận công ty hắn. Mặc dù biết mục đích của đối tượng nhưng Huy không từ chối cũng không đáp lại.

Một lần, trời xui đất khiến thế nào mà Huy gặp được Thư trong hoàn cảnh "cá gặp nước". Anh bị ngã xe khi đi gặp khách hàng. Không quen địa hình lại cách nhà khá xa mà chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn nên Huy miễn cưỡng nhận sự giúp đỡ từ Thư.

Thư đưa Huy vào một cửa hàng gần nhất chọn cho anh chiếc áo sơ mi phù hợp. Cô cũng nhanh chóng chuẩn bị vài thứ cần thiết để rửa vết thương cho Huy.

Khoảng cách gần nhất, những ánh mắt vô tình giao nhau, những va chạm da thịt khiến lòng Huy xao xuyến. Dưới góc nhìn này, Thư thật quyến rũ, thanh tao và có sức mê hoặc đến kì lạ. Họ tạm biệt nhau sau khi mọi thứ đã xong xuôi, có chút bịn rịn, có chút quyến luyến.

Không hiểu sao nụ cười, ánh mắt, cử chỉ ngày hôm ấy của cô PG cứ ám ảnh Huy mãi. Hắn phải đấu tranh tư tưởng để không được làm gì có lỗi với vợ. Cái "bản lĩnh đàn ông" mà Huy giơ cao khẩu hiệu mỗi ngày không thể vì chút say nắng nhất thời mà đánh mất đi cả bầu trời hạnh phúc.

Sắp tới, mấy anh em trong công ty hẹn nhau tụ tập xem bóng đá đêm. Bình thường thì Hương luôn hướng cho gia đình tuân thủ lịch sinh hoạt điều độ nhưng từ khi World Cup diễn ra, cô rất tâm lý với chồng. Nếu hôm nào Huy không ra ngoài xem thì Hương sẽ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ để chồng ngồi lai dai trong suốt trận đấu.

Những ánh sáng chói chang của ban trưa rọi thẳng vào mặt Huy làm hắn tỉnh giấc. Huy dụi mắt, mơ màng rồi hốt hoảng khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Trời ơi, nằm cạnh hắn là Thư quấn tấm chăn mỏng để lộ bờ vai trần. Huy vò đầu nhớ những gì đã xảy ra đêm qua. Chẳng phải hắn đi xem bóng đá nhà bạn sao? Sao lại uống nhiều đến mức nằm trong khách sạn mà ôm gái thế này.

Chiêu độc của vợ cao tay trị chồng bệnh 'thả thính' lung tung - 1
Ảnh minh họa

Trong khi Huy chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra thì Thư tỉnh dậy. Vẫn gương mặt xinh đẹp, cô nhìn hắn âu yếm. Huy liên tục xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi.

Những ngày sau đó Huy sống trong nỗi dằn vặt với vợ con. Nhìn Hương càng ân cần, chu đáo với mình lòng hắn càng thắt lại. Liệu gia đình Huy có tan nát chỉ vì một lần hắn trót sa chân.

"Này ông biết tin gì chưa, con bé Thư ở quán Lan Rừng hay đong đưa với ông ấy, thấy bảo chuyên đi khách mới bị bắt đi xét nghiệm HIV dương tính đấy", mồ hôi Huy vã như tắm sau khi nghe tin sét đánh từ bạn đồng nghiệp. Vậy cái đêm hôm ấy…?

Cả tuần nay Huy mất ăn, mất ngủ, gầy đi trông thấy. Hắn chẳng thiết tha bông đùa mấy cô chân dài cùng chung cư. Huy tìm mọi cách mà không liên lạc được với Thư. Hắn cũng không đủ can đảm để đến bệnh viện. Nhìn vợ, nhìn con, hắn sống không bằng chết.

Hơn một tháng trôi qua, nghĩ mình sắp chết nên Huy thay đổi hẳn, sống ý nghĩa và tích cực hơn. Nhìn bộ dạng thảm hại của chồng Hương phải kìm lòng "nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ".

Một ngày đẹp trời, Huy nhận được tin nhắn từ Thư sau thời gian biệt tăm biệt tích. Cô thông báo với hắn tin sốc "Anh à, thực ra hôm ấy em với anh không có chuyện gì cả. Khi em đến bên anh, dù say nhưng anh vẫn không ngừng gọi tên vợ. Anh bảo anh chỉ yêu mình chị ấy thôi. Em xin lỗi vì tất cả. Hãy là người đàn ông tốt của người phụ nữ anh yêu và đừng gặp thêm một cô gái nào như em nữa nhé".

Bên kia bức tường phòng, Hương vừa cắn hạt dưa vừa tủm tỉm đắc chí. Đúng là không bõ công cô bỏ tiền ra thuê gái về quyến rũ chồng. Từ nay cho hắn chừa cái tật "thả thính"!

Theo Min (Helino)