Gia đình

Chết lặng vì phát hiện chồng ngoại tình ở phòng tập gym

Hóa ra, Hùng nói đi tập gym là tập… trên giường. Uất ức, tủi thân, nước mắt Mai lăn dài. Cô đã sai khi tin chồng, mặc dù chị đồng nghiệp trước đó đã cảnh báo, bóng gió chồng cô có bồ.

Hùng – chồng Mai là một người đàn ông rất đẹp trai và cuốn hút. Trước kia khi còn yêu, bố mẹ Mai đã nhiều lần nói:

- Lấy chồng thì lấy người đẹp trai vừa vừa thôi. Đàn bà bao giờ cũng nhanh già nhanh xấu hơn đàn ông. Cái mã nó đẹp như thế, lấy về sau này chỉ lo giữ chồng thôi cũng mệt rồi.

Bất chấp những cảnh báo đó, vì Mai yêu Hùng, tin tình yêu của anh dành cho mình nên Mai vẫn quyết định nhận lời làm đám cưới với Hùng.

Chết lặng vì phát hiện chồng ngoại tình ở phòng tập gym
Bất chấp bố mẹ và người thân cảnh báo, Mai vẫn quyết định nhận lời làm đám cưới với Hùng. Ảnh minh họa.

Cưới nhau xong, Mai mang bầu rồi trong 3 năm sinh hai con liên tiếp khiến cô không có thời gian chăm sóc bản thân, suốt ngày lo chăm bẵm, bỉm sữa cho con và cơm nước hai vợ chồng. Trong khi đó, Hùng về làm trợ lý giám đốc cho một tập đoàn, thu nhập cũng được hơn 20 triệu/tháng. Công việc của anh hàng ngày phải đi tiếp khách, sắp xếp hội thảo, thường xuyên gặp gỡ các đối tác cùng lãnh đạo… khiến anh không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Mai thấy vậy rất thương chồng. Hùng vẫn đẹp trai nhưng việc thường xuyên di chuyển, các buổi tiếp khách khiến sức khỏe của anh có phần giảm sút, bụng ngày càng to. Do vậy Mai bảo chồng đăng ký đi tập gym. Cô nghĩ đàn ông cần phải khỏe, săn chắc, nhất là người làm công việc phải thường xuyên đối ngoại như chồng mình.

Được vợ động viên, Hùng không có lý do gì để từ chối. Anh đăng ký tập tại phòng gym cách nhà gần 2km. Theo đó, Hùng sẽ đi tập 1 tiếng vào buổi chiều sau giờ làm. Mai sau giờ tan sở sẽ về đón con, nấu nướng đợi chồng về cả nhà ăn cơm.

Phải nói từ hồi Hùng đi tập, Mai cũng công nhận người chồng mình săn chắc, đẹp ra hẳn. Không chỉ khỏe hơn, bụng nhỏ hẳn mà “chuyện ấy” của vợ chồng Mai cũng được cải thiện khiến cô càng thỏa mãn.

Nhiều đồng nghiệp thấy Mai chăm chồng chu đáo, lại tạo điều kiện cho chồng đi tập gym thì vừa đùa vừa thật khuyên cô không nên “vẽ đường cho hươu chạy” bởi nhỡ đâu chồng cô lại cặp bồ cặp bịch. Thế nhưng, Mai gạt phăng hết, cô cười bảo tin tưởng Hùng bởi chồng cô hiền lành, “nhát gái”.

Hơn nữa, Mai cũng để ý rồi, Hùng bảo đi tập 1 tiếng thì đúng 1 tiếng anh về nhà, thi thoảng đường đông kẹt xe thì chậm nhiều nhất là 15-20 phút.

Buổi tối Hùng rất ít khi ra khỏi nhà nếu không phải vì điện thoại công việc đột xuất. Anh cũng không nhắn tin, gọi điện ngoài công việc. Đôi lần Mai bất ngờ kiểm tra Facebook, yahoo, điện thoại của chồng không hề có dấu hiệu gì khả nghi. Hùng dành thời gian đó chăm con cùng vợ. Bởi thế, Mai hoàn toàn không mảy may nghi ngờ chồng một chút nào cho đến khi một chị đồng nghiệp cùng công ty nhắc nhở cô cẩn thận để ý chồng kẻo mất.

Chẳng là chị này vừa rồi cũng đăng ký đi tập gym, bất ngờ đăng ký đúng chỗ Hùng đang tập. Chị bảo thấy chồng Mai có vẻ thân thiết với một em rất trẻ tập cùng. Mai nghe thế cũng hơi chột dạ.

Về nhà, Mai có hỏi qua chồng về việc tập tành, Hùng liền hào hứng kể về tay huấn luận viên có thể hình đẹp. Mặc dù đã có vợ con nhưng nhiều cô gái trẻ đến tập vẫn say như điếu đỏ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến cô bé tập cùng.

Chiều thứ Sáu tuần trước, Mai quyết định đi kiểm tra, cô vẫn về sớm nhưng không nấu cơm mà chạy qua chỗ chồng tập. Khi thấy Hùng chăm chỉ tập luyện Mai thở phào nghĩ chị bạn đồng nghiệp cảnh báo xa, lẽ nào lại ghen ghét với mình. Cô quyết định ngồi ở quán cà phê đối diện chờ Hùng tập xong sẽ ra đón chồng rồi rủ đi ăn để gây bất ngờ cho chồng. Hai con cô đã mang sang nhà ông bà ngoại nhờ tắm rửa và cho ăn rồi.

Tuy nhiên, không phải Mai mà chính Hùng lại gây bất ngờ ngược lại cho cô. Mới tập được 30 phút thì Mai thấy Hùng ngừng tập, chở một em gái trẻ, cao, da trắng ra ngoài. Mai bám theo thì thấy cả hai đi vào một nhà nghỉ gần đó.

Chết lặng vì phát hiện chồng ngoại tình ở phòng tập gym - 1
Ảnh minh họa.

Bất ngờ và đau đớn, trái tim Mai bị vỡ vụn, hóa ra chồng cô đi tập gym là tập thể dục... trên giường. Cô đứng chôn chân tại chỗ khi thấy chồng mình tay trong tay với cô gái kia đi vào nhà nghỉ. Mai ngồi ở quán nước đối diện nhà nghỉ đó, phải gần 40 phút thì thấy chồng mình đi ra, gương mặt tươi tỉnh. Dù rất trấn tĩnh nhưng Mai vẫn cảm thấy sốc vì cô không ngờ rằng chồng mình lại phản bội trong tình huống oái oăm như thế này. Thật sự cô vô cùng ân hận vì không nghe lời cảnh báo của đồng nghiệp. Cô đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng nếu chia tay thì hai đứa con còn nhỏ của cô sẽ thiếu vắng tình cảm của bố, thông gia hai bên sẽ phiền lòng, rồi dư luận xã hội. Còn nếu tiếp tục đi tiếp, bỏ qua coi như không biết thì sao?

Theo Châu Anh (Giadinh.net.vn)