Gia đình

Vợ mặc váy ngắn, chồng nổi cơn cuồng ghen

Lấy phải chồng cuồng ghen, đến cái váy người vợ cũng không được phép mặc theo ý mình.

Lấy phải chồng cuồng ghen, đến cái váy người vợ cũng không được phép mặc theo ý mình.


Theo lời chị Linh, trước kia, anh Danh chẳng bao giờ để ý đến chuyện ăn mặc của vợ, thậm chí có lần, chị vừa diện chiếc váy mới, hí hửng đứng xoay một vòng khoe trước mặt chồng và hỏi "Anh thấy em mặc có đẹp không", anh Danh cũng chỉ liếc lên trả lời nhạt nhẽo "Ừ, đẹp". Từ đó, có gì mới, chị cũng chẳng mang khoe với chồng, chị muốn mặc gì là tùy chị, chồng không can thiệp.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi mẹ chồng chị Linh lên ở chơi với anh chị ít ngày. "Sáng hôm ấy, mình đi làm với chiếc váy đen ôm, ngắn trên đầu gối, đi qua trước mặt mẹ chồng, mẹ cười nửa đùa nửa thật: 'Nay con đi đâu mà mặc váy ngắn gớm. Trông thế này người ta lại tưởng gái chưa chồng'. Mình chựng lại một lát rồi vội vã đi làm không sợ muộn. Chẳng biết mẹ có nói gì thêm không mà chồng mình phóng xe lao theo mình, bắt về thay váy. Mình sốc, đang ú ớ bảo 'Có bao giờ anh để ý em mặc gì đâu, sao hôm nay...' thì chồng mình đã nghiêm mặt 'Về thay ngay, có chồng có con rồi mặc thế kia cho thiên hạ nó ngắm à?'. Hai vợ chồng đứng đôi co một hồi giữa đường, cuối cùng mình vẫn đi làm với chiếc váy ngắn đó vì cho rằng ý nghĩ của anh thật buồn cười, không đúng để phải nghe theo".

Song chuyện chiếc váy ngắn đã không dừng lại ở đó. Hôm sau, khi chị Linh tiếp tục mặc một chiếc váy ngắn khác đi làm thì anh Danh bắt đầu "nổi đóa" lên: "Cô có thay váy không thì bảo. Cái loại gái đi làm tiền mới ăn mặc ngắn cũn thế kia". Chị Linh kể, lúc ấy chị rất tức giận vì bị chồng lớn tiếng sỉ nhục, chị đôi co đến cùng và cương quyết không thay: "Đó cũng là sai lầm của mình khi chủ quan nghĩ chồng không ghen tuông đến mức kinh khủng thế. Nào ngờ, anh cầm tay mình, lôi xềnh xệch vào phòng rồi xé toạc chiếc váy trên người mình. Trong cơn cuồng ghen, anh lục tung tủ, có bao nhiêu váy, anh lôi hết ra, cầm kéo cắt tan nát rồi nhét vào bao và quẳng thẳng ra nơi tập kết rác của khu phố".

Vụ anh Danh nổi cơn cuồng ghen vì vợ mặc váy ngắn đó khiến hai người chiến tranh lạnh một tuần liền. Chị Linh tâm sự: "Mình giận chồng lắm, mãi đến khi anh Danh xuống nước xin lỗi trước thì hai vợ chồng mới nói chuyện trở lại. Mình hỏi chồng sao bỗng nhiên lại ghen tuông vớ vẩn thế, anh mới thú thực là một hôm đi đường, anh có tận mắt chứng kiến một cô gái mặc váy ngắn đi xe số bị lộ quần chíp khiến đám đông dừng đèn đỏ ngược chiều được một phen chỉ trỏ cười đùa. Thế là mỗi lần nhìn thấy mình mặc váy ngắn, anh lại ám ảnh về chiếc quần chip màu sắc kia và hình dung ra cảnh vợ mình cũng làm trò cười cho thiên hạ như thế".

Khi hiểu được căn nguyên của vấn đề, chị Linh cũng thông cảm cho chồng hơn. Chị lựa lời giải thích với chồng nhưng từ đó, anh Danh vẫn kiên quyết "cấm tiệt" vợ mặc váy ngắn: "Mình cũng bức xúc lắm vì chuyện ăn mặc cá nhân bị chồng 'giới nghiêm'. Nhưng thôi đành vậy cho êm nhà. Mình chỉ dám mặc váy quá đầu gối để đỡ xảy ra rắc rối với chồng".

Không ngờ chuyện chiếc váy đã châm ngòi cho một trận ghen tuông bùng nổ giữa hai người (Ảnh minh họa).

 Cũng từng bị chồng cuồng ghen vì chuyện mặc váy ngắn là Hoa (quê Ninh Bình). Ngay ngày đầu sống chung, Hoa đã một phen choáng váng vì hành động của chồng: "Vừa cưới xong, đang còn nghỉ ngơi chưa đi làm trở lại, anh đã bắt mình sắp xếp lại tủ quần áo dưới sự giám sát của anh. Cứ áo hai dây, quần soóc, váy ngắn là anh xếp sang một bên, mình hỏi để làm gì thì anh không nói. Đến chiều, mình không thấy túi đồ đó đâu, hỏi chồng, anh lạnh lùng bảo cho bà đồng nát rồi. Tiếc váy áo một phần, điên tiết vì bị chồng áp đặt, mình đã lớn tiếng cãi nhau với anh. Lúc đầu, anh chỉ bảo 'Anh không thích là không thích, thế thôi!". Sau một hồi mình chất vấn vì sao lúc yêu mình vẫn mặc, anh không ý kiến gì thì anh chuyển thái độ 'Yêu khác, giờ khác. Có chồng có con rồi phải ăn mặc đàng hoàng, hở hang mà đi lả lơi với trai khác à?'. Giọng điệu quát tháo của anh làm mình sợ xanh mắt, dù tức giận lắm mà đành nín nhịn".

Thế là từ ngày lấy chồng, Hoa phải miễn cưỡng nói lời tạm biệt với váy ngắn, áo hai dây, quần soóc: "Thỉnh thoảng mọi người ở cơ quan thắc mắc sao dạo này kín cổng cao tường thế, có phải chồng ghen không, mình chỉ tảng lờ đi, không dám vạch áo cho người xem lưng. Mỗi lần đi đường nhìn vào các shop quần áo hay khi nhìn thấy cô gái nào mặc váy đẹp, mình lại thèm thuồng và nghĩ đến chồng mà lòng trùng xuống".

Vì luôn trong tâm trạng thèm... mặc váy nên một lần chồng đi vắng, Hoa đã mặc váy đi dự sinh nhật. Không ngờ lần hiếm hoi đó đã được chụp lại rồi tag trên facebook kèm lời bình luận "Sửng sốt chưa?". Ngay tối đó chồng cô về đã nổi cơn cuồng ghen. Hoa kể: "Mình đang lau dọn dưới bếp thì chồng tay lăm lăm cầm điện thoại, mặt hùng hổ: 'Cái gì đây? Tôi đã cấm cô không váy vóc gì nữa rồi mà còn dám mặc ngắn thế này à', mình sợ quá trả lời ấp úng: 'Dạ, là váy được tặng, em chỉ mặc một lần thôi'. 'Cô thấy chưa, vừa mặc váy ngắn là có thằng nó ngó nghiêng ngay, hết sửng sốt rồi đến gì đây?'. Cuối cùng, chiếc váy lại nằm ở thùng rác".

Quá sợ chồng cuồng ghen nên dù rất tức giận và thích mặc váy nhưng Hoa đành phải "nói không" với món đồ yêu thích đó. Cho đến khi đám cưới anh trai chồng, nhìn tất cả mọi người đều mặc váy dự đám cưới, riêng Hoa vẫn quần áo công sở như đi làm, em chồng cô mới lên tiếng: "Chị Hoa sao không mặc váy, mặc quần áo xấu cả đội hình. Vào lấy váy em thay đi". Nói rồi, cô em chồng cầm tay Hoa kéo vào phòng chọn váy thay. Sau khi đã diện chiếc váy ôm vừa khít như váy của mình, em chồng kéo Hoa ra đứng ngay trước mặt anh trai: "Anh có nhận ra vợ anh nữa không? Chân thẳng tắp thế này mà không mặc váy, phí của giời. Mai về anh đưa ngay vợ đi mua váy cho em!". Mọi người cùng hướng mắt về phía Hoa xuýt xoa cô sinh con rồi mà thân hình vẫn đẹp, dáng người cao ráo, rồi mặc váy trông sang trọng hẳn ra...

"Đúng là bao nhiêu lời mình nói cũng chẳng bằng vài lời của cô em chồng. Khi biết tường tận sự tình, em chồng mình cũng sốc, bảo chồng mình cổ hủ, vô lý, rồi em bảo để em ấy nói cho anh 'sáng mắt ra'. Mình không biết em đã nói những gì, chỉ biết ít lâu sau chồng có tặng mình một chiếc váy, chiều dài quá đầu gối. Mình vừa bất ngờ vì nhận được quà nhưng vui hơn cả là anh đã thay đổi suy nghĩ. Từ đó, mình biết ý, có mặc váy cũng chỉ chọn những chiếc có độ dài vừa phải, không quá ngắn. Anh cũng không bao giờ nhắc nhở hay nổi cơn ghen vì chuyện vợ mặc váy nữa", Hoa giãi bày.

Theo Linh Lan (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)