Gia đình

Vợ đòi ly hôn sau một tuần chung sống vì sở thích kỳ quái của chồng

Là một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung lại đang là cán bộ xã, tuy nhiên chị Nhung không ngờ mình lại vớ phải một người chồng tuy có vẻ bề ngoài thanh lịch nhưng lại có sở thích quái đản.

Là một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung lại đang là cán bộ xã, tuy nhiên chị Nhung không ngờ mình lại vớ phải một người chồng tuy có vẻ bề ngoài thanh lịch nhưng lại có sở thích quái đản.

Chồng có sở thích “lạ”...

Chị Lê Thị Nhung quê ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre là một cô gái khá xinh xắn, sau khi tốt nghiệp đại học, chị được nhận vào công tác tại UBND một xã tại huyện Giồng Trôm. Trong thời gian còn là sinh viên cũng như khi đi làm, chị Nhung luôn được nhiều nam thanh niên theo đuổi.

Cuối cùng chị chọn kết hôn với một người đàn ông vẻ ngoài khá thanh lịch, lại là công chức hẳn hoi, tên là Nguyễn Văn Minh.

Khi hai người đến với nhau ai cũng nghĩ rằng cuộc sống của hai vợ chồng này sẽ rất hạnh phúc bởi xét về mọi mặt họ rất xứng đôi vừa lứa. Trong thời gian yêu nhau, anh Minh cũng đã nhiều lần đòi hỏi chuyện quan hệ tình dục, nhưng là một người phụ nữ biết giữ gìn nên chị Nhung luôn giữ một điểm dừng nhất định với anh Minh để đêm tân hôn thực sự có ý nghĩa.

Ảnh minh họa.

Đám cưới diễn ra khá vui vẻ, và đêm tân hôn mong đợi bấy lâu của cả hai vợ chồng cuối cùng cũng đã đến. Vậy nhưng nó không được ngọt ngào, đáng nhớ như những gì mà chị Nhung tưởng tượng. Thực tế nó là một sự khởi đầu cho chuỗi ngày chìm trong nỗi khiếp đảm của chị mỗi khi gần gũi chồng.

Bởi lẽ, khi hai vợ chồng ân ái, đột nhiên chị Nhung thấy anh Minh lấy trong túi quần ra mấy viên bi sắt to bằng đầu ngón tay rồi cứ thế cho vào vùng kín của chị. Thấy chồng có hành động lạ nhưng đang là đêm tân hôn, không muốn đánh mất không khí và cảm hứng của cả hai vợ chồng nên chị Nhung để mặc cho chồng muốn làm gì thì làm.

Đêm tân hôn cuối cùng cũng qua đi, trong khi chị Nhung không được vui vẻ thoải mái cho lắm thì anh Minh lại tỏ ra vô cùng khoái chí vì sở thích của mình được thực hiện thành công. Nhưng tất cả đã không có gì đáng nói nếu như anh Minh chỉ thực hiện hành động lạ ấy với chị Nhung một lần vào đêm tân hôn. “Quan hệ” xong, anh Minh lại hì hục lấy những viên bi này ra, mang rửa rồi cất đi để... lần sau dùng tiếp. Thậm chí những ngày tiếp theo, anh Minh tiếp tục thực hiện sở thích của mình không chỉ bằng những viên bi mà còn bằng rất nhiều những đồ vật khác, thậm chí là dùng cả kẹo cứng để cho vào vùng kín của chị Nhung.

Việc làm này không chỉ khiến cho chị Nhung cảm thấy đau rát khi "ân ái" mà chỉ vài ngày sau khi chung sống với chồng, "vùng kín" của chị đã bị viêm nhiễm nghiêm trọng. Chị Nhung nhiều lần thuyết phục chồng không nên cho những thứ linh tinh vào vùng kín của chị nữa nhưng anh Minh đều bỏ ngoài tai vì cho rằng nếu không làm vậy thì anh sẽ không có được khoái cảm khi ân ái với vợ.

Ly hôn sau một tuần chung sống

Thấy chồng mình có vấn đề về tâm sinh lý, đồng thời cũng không thể chịu đựng thêm đau đớn mỗi khi “quan hệ” với chồng, và sự viêm nhiễm ngứa ngáy khiến chị vô cùng khó chịu, chị Nhung đã quyết định ly hôn chồng sau một tuần chung sống. Khi chị Nhung đưa đơn ly hôn cho chồng ký, anh này đã ký ngay không cần níu kéo. Bởi anh Minh cho rằng đối với anh, một người vợ phải biết chiều theo những sở thích của chồng. Đặc biệt chuyện quan hệ tình dục trong hôn nhân là rất quan trọng nên nếu như chị Nhung không thể chiều anh thì hai người không cần thiết phải tiếp tục sống với nhau làm gì.

Thẩm phán Nguyễn Thế Dũng – Chánh án TAND huyện Giồng Trôm cho biết, vụ việc này được tòa phân công cho một thẩm phán nữ trực tiếp giải quyết nhưng khi thấy vụ việc khá hy hữu nên ông cũng tham gia hòa giải cho hai vợ chồng cùng vị nữ thẩm phán này.

Ông Dũng cho biết, chị Nhung tỏ ra rất kiên quyết muốn ly hôn với chồng dù mới chỉ kết hôn được một tuần. Ban đầu chị Nhung còn e ngại không nói ra chuyện bị chồng cho đồ vật vào vùng kín khi ân ái mà chỉ nói là hai vợ chồng mâu thuẫn không thể giải quyết nên quyết định ly hôn.

Tuy nhiên khi thẩm phán cho rằng, hai vợ chồng đều là công chức, đều đã trưởng thành, hơn nữa trước khi cưới đã có một thời gian dài tìm hiểu, vậy mà tại sao lại chỉ mới sinh sống với nhau được một tuần mà đã mâu thuẫn trầm trọng không thể giải quyết, dẫn tới ly hôn. Nếu như không nói ra lý do thực sự thì tòa chưa thể giải quyết ly hôn cho hai người được.

Cuối cùng chị Nhung cũng đành nói ra lý do thật sự của mình. Chị Nhung cho biết, thậm chí ngay cả khi ngồi trước tòa giải quyết ly hôn, chị cũng đang cảm thấy vô cùng khó chịu trong người, bởi lẽ mức độ viêm nhiễm phụ khoa của chị đã quá nặng, thậm chí khi đi khám bác sĩ đã yêu cầu chị phải nhập viện để điều trị dài ngày mới có thể chữa khỏi được.

Thực sự chị Nhung cũng không muốn cuộc hôn nhân của mình tan vỡ khi vừa mới kết hôn được một tuần, lại chỉ vì lý do hết sức oái oăm này. Nhưng chị đã không thể chịu đựng được thêm sự đau đớn và nỗi khiếp sợ mỗi khi gần chồng. Thậm chí chồng đã trở thành nỗi khiếp đảm, ám ảnh của chị mỗi khi về nhà. Mỗi lần “gần gũi” chồng đối với chị như là một lần bị tra tấn bằng cực hình vậy.

Tuy nhiên chỉ vì lý do không hòa hợp trong quan hệ tình dục mà hai vợ chồng quyết định phá vỡ một cuộc hôn nhân trong khi có thể tìm hướng giải quyết được thì đáng tiếc quá. Do đó hai vị thẩm phán ra sức tìm cách để cứu vãn tình hình. Trong đó chủ yếu là thuyết phục anh Minh từ bỏ sở thích quái đản của mình khi ân ái với vợ. Nếu anh Minh làm được như vậy thì chị Nhung cũng sẽ vui vẻ tiếp tục sống với anh sau khi đã điều trị khỏi bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Nhưng mặc cho hai vị thẩm phán cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân, mặc cho người vợ đau đớn nhìn chồng, anh Minh vẫn thẳng thừng tuyên bố: “Nếu như không được tiếp tục cho đồ vật vào vùng kín của vợ thì thà hai vợ chồng ly dị còn hơn vì tiếp tục sống như vậy tôi cũng không cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ và thỏa mãn”.

Vậy là việc cho đồ vật vào cùng kín của vợ khi quan hệ không chỉ là sở thích đơn thuần của anh Minh nữa mà nó còn trở thành cách sống!? Là điều mà anh chấp nhận đánh đổi tất cả, chấp nhận đánh đổi cả hạnh phúc với người vợ của mình để bảo vệ sở thích đó. Nếu không được làm như vậy, anh thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa nữa.

Lúc này thì các thẩm phán đã thực sự “bó tay”, không còn biết làm gì hơn ngoài việc ký quyết định cho hai vợ chồng ly hôn. Bởi lẽ đây là giải pháp tốt nhất dành cho cả hai vợ chồng này. Sự việc khá hy hữu nên sau đó các thẩm phán TAND huyện Giồng Trôm vẫn tiếp tục quan tâm đến hai người này. Hiện nay chị Nhung đã xây dựng gia đình với một người đàn ông khác và có một cuộc sống khá hạnh phúc. Còn anh Minh thì đến giờ vẫn ở vậy vì không ai dám lấy một người chồng có sở thích quái đản như vậy để rồi vùng kín của mình đau đớn, viêm nhiễm nặng.

Theo Ngọc Chiến (Nguoiduatin.vn)