Gia đình

Vợ đánh ghen kiểu “nói không với bạo lực” vẫn khiến chồng bủn rủn ngã bệt xuống sàn nhà

Khi chị thân thiết nắm tay cô nàng vào trong nhà, mọi người ai cũng cười tươi chào hỏi, chỉ trừ một người, mặt đã tái xanh cắt không ra tí máu…

 
 
Lòng chị dậy lên những bất an lo lắng. Anh đi nhà hàng nọ quán nhậu kia cũng bình thường, nhưng anh đi xem phim, mà không phải với vợ con thì quá là bất bình thường. Đối tượng nào mới có thể khiến một người đàn ông đã kết hôn 7 năm có hành động lãng mạn như thế?
 
Chị tìm cách xem lịch sử cuộc gọi, tin nhắn của chồng, và phát hiện anh thường xuyên liên lạc với một số điện thoại. Chị mang số ấy lên mạng tra thì tìm ra một địa chỉ facebook. Là của một cô gái còn đang là sinh viên năm cuối, rất trẻ và cũng khá xinh đẹp. Lục lọi facebook của cô nàng, chị moi ra được vài tấm ảnh cô nàng chụp với người đàn ông giấu mặt khoe là bạn trai, nhưng chị sao không nhận ra bóng dáng của chồng mình chứ, dù không cần nhìn trực diện. Cõi lòng chị vụn vỡ, vậy là chồng chị ngoại tình thật rồi!
 
Chị thấy facebook của cô nàng kia có chia sẻ công thức làm một loại bánh ngọt, liền lấy đó làm cái cớ vào làm quen với cô nàng. Cô nàng nói chuyện rất cởi mở, vui tính, xem ra không hề biết đến sự tồn tại của chị. Chị dù trong lòng dâng đầy cảm giác khó tả khi thân thiết vui cười với tình nhân của chồng, nhưng cũng may có màn hình máy tính ngụy trang, nên cô nàng không thể biết được bên này thực ra chính là vợ của người bạn trai mình vô cùng tự hào, yêu thương.
 
Hầu như ngày nào chị cũng vào nói chuyện với cô nàng, chẳng mấy chốc 2 chị em đã trở nên thân thiết như những người bạn lâu năm. Chị rủ cô nàng đi uống café, cô nàng không hề do dự đồng ý. Nhìn cô nàng ở ngoài đời, chị cũng phải công nhận chồng mình nếu có yêu chiều cô nàng cũng chẳng phải điều gì quá khó hiểu. Trẻ trung, vô tư, hồn nhiên, ngưỡng mộ bạn trai nhất mực, chỉ biết yêu chẳng cần quan tâm đến điều gì - ở cạnh một người con gái như thế đủ khiến một gã đàn ông đang trong giai đoạn nhạt nhẽo với hôn nhân thấy như tìm được sinh khí mới.
 
Ảnh minh họa
 
 
Chị đường đột ngỏ lời mời cô nàng tới nhà dự sinh nhật mình vào tuần tới cùng với gia đình chị. “Chị trước nay vẫn ao ước có một cô em gái, từ khi nói chuyện với em chị đã thấy quen thuộc như từ bao giờ vậy. Đừng từ chối chị, hôm đấy nhất định phải đến nhé! Nếu không chị sẽ buồn lắm đấy”, chị nài nỉ, không cho phép cô nàng cự tuyệt. Cô nàng sau một hồi ngại ngùng khó xử thì cũng gật đầu chấp thuận.
 
Tối sinh nhật mình, chị chuẩn bị một bàn tiệc tại nhà, mời bố mẹ anh chị em nhà chồng và bố mẹ anh chị em nhà đẻ mình tới dự, toàn người nhà cả. Chị cũng thông báo với mọi người, sẽ có một người bạn của chị tới dự. Trong không khí thân mật ấy, đúng giờ, tiếng chuông cửa reo lên. Chị dám chắc chồng mình sẽ không khai thật địa chỉ nhà với cô nàng kia, vì nhỡ một ngày cô nàng nổi hứng tới chơi bất ngờ chẳng phải sẽ đụng mặt vợ con anh ta, cuối cùng lộ tẩy hết hay sao.
 
Chị chạy ra tận cổng, cười tươi đón em ấy vào. Khi chị thân thiết nắm tay cô nàng vào trong nhà, mọi người ai cũng cười tươi chào hỏi, chỉ trừ một người, mặt đã tái xanh cắt không ra tí máu. Cô nàng ấy, sau khi nhìn qua mọi người cười rạng rỡ chào hỏi, ánh mắt dừng lại ở chỗ chồng chị thì bất ngờ tột độ: “Anh…”. Chị vội vàng cười hỏi: “Đây là chồng chị, chị thất lễ quá, đáng nhẽ phải giới thiệu từng người với em”. Nói rồi chị kéo con trai tới trước mặt cô nàng: “Đây là con trai chị! Chào cô đi con!”.
 
Mọi người đều không phát hiện ra điều gì khác lạ, cho tới khi nhận thấy cô nàng cứ nhìn chồng chị chằm chằm không thèm kiêng nể ai, còn anh thì bủn rủn chân tay tới mức ngã nhào từ trên ghế xuống, quẫn bách tới mức đỏ cả mặt cũng không thốt ra từ nào. “Sao vậy?”, chị nhìn 2 người, lạnh nhạt hỏi. “Em… Em xin lỗi, chợt nhớ ra có chuyện gấp. Em phải về đây!”, cô nàng luống cuống. Nhưng chị sao có thể để cô nàng bỏ đi dễ dàng như vậy, vội kéo cô nàng lại: “Em nói đi, có chuyện gì? Em nể tình chị thì em nói đi, đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không?”.
 
Cô nàng cúi đầu, mãi mới đáp: “Anh ấy… chính là người yêu em!”. Cả một nhà mọi người đều tròn mắt thảng thốt. Đến đây thì người nhanh nhạy có lẽ đã hiểu ra sự tình rồi. Chẳng biết sự xuất hiện của cô nàng kia ở đây là vô tình hay cố ý sắp đặt, nhưng mối quan hệ của cô ta với chồng chị là không thể phủ nhận. Tới lúc này, chị chẳng cần phải làm gì nữa, chỉ cần đóng vai một người vợ đang trong nỗi đau khổ tột cùng, còn lại việc tra khảo đôi tình nhân kia đã có họ hàng 2 bên đảm nhiệm.
 
Trước những ánh nhìn nghiêm khắc của mọi người, chồng chị không có gì khác hơn là thừa nhận sự thật, xin lỗi tất cả, bao gồm cả cô nàng kia vì đã lừa đối đóng vai một anh chàng độc thân. Cô nàng kia vì là nạn nhân nên được tha bổng cho về, còn chồng chị chính là tội đồ của đêm nay. Nhìn người chồng mình hằng yêu thương, tin tưởng lạy lục xin lỗi bố mẹ 2 bên và vợ, trong lòng chị dâng lên nhiều tư vị khó tả, trong đó có cả sự thỏa mãn, hả hê vì kế hoạch của mình đã thành công rực rỡ. Chị ghen không, có chứ, nhưng chị đã chọn cách đánh ghen đặc biệt, không dính chút bạo lực nào mà vẫn khiến chồng bủn rủn tới ngã quỵ đấy thôi!
 
Lời xin lỗi của anh có thật lòng hay không, anh có chân thành hối cải hay không, chị cũng không còn quá quan trọng nữa. Nếu anh thật sự muốn quay về, chị có thể cho anh 1 cơ hội. Còn nếu anh chỉ muốn ứng phó cho qua chuyện, sau đó vẫn lén lút nọ kia thì chị cũng chẳng ngại làm mẹ đơn thân!
Theo S.Trắng (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)