Gia đình

Vay tiền đi xét nghiệm ADN cho con, đòi tình địch “đền bù”

Người đàn ông chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền để đi xét nghiệm ADN cho con trai. Dù biết chắc kết quả nhưng anh ta vẫn làm để có chứng cứ “vạch mặt” người tình của vợ.

 

Người đàn ông chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền để đi xét nghiệm ADN cho con trai. Dù biết chắc kết quả nhưng anh ta vẫn làm để có chứng cứ “vạch mặt” người tình của vợ.

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Giám đốc Trung tâm xét nghiệm Loci ADN kể, anh chồng này đến phòng xét nghiệm với gương mặt buồn rầu. Anh ta mang mẫu của con để xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, kết quả cho thấy hai cha con họ không cùng huyết thống. Lúc biết tin người đàn ông này không quá bất ngờ. Thấy lạ, ông Hùng hỏi thì được anh này tiết lộ một câu chuyện đầy ngạc nhiên.

Anh cho biết, vì cuộc sống khó khăn anh đành để vợ con ở quên vào Sài Gòn làm ăn đã nhiều năm nay. Ở Sài Gòn, đi làm vất vả nhưng anh lại được an ủi khi vợ báo tin mang thai lần 2. Sau khi đi siêu âm được biết lần này anh lại có thêm 1 thằng cu anh vui mừng vô cùng. Tuy nhiên, niềm vui chưa tày gang khi ngày về anh nghe nhiều điều tiếng xì xào giữa quan hệ của vợ anh và người sếp ở công ty nơi chị đang làm việc.

Anh tra hỏi thì đau lòng hơn, vợ anh thú nhận đã phải lòng ông sếp phong độ ấy. Ông này cũng đã có gia đình nhưng muốn ra ngoài tìm thêm "thằng cu nối dõi" vì vợ chỉ sinh được 2 con gái.

xét nghiệm AND, tình địch, vay mượn, cửa chùa, tình mẫu tử
Vợ anh ngã vào vòng tay của người đàn ông khác (Ảnh minh họa)

Trước sự từng trải của người đàn ông thành đạt lại vào lúc xa chồng, cô đơn vợ anh đã ngã vào vòng tay của người ấy. Chị cũng không biết cái thai trong bụng mình là con của chồng hay người tình. Chị khóc như mưa xin lỗi chồng vì không giữ được mình và mong chồng tha thứ.

Nghe vợ thú nhận người chồng bàng hoàng vô cùng. Nhưng rồi nghĩ lỗi do mình ở xa, thiếu quan tâm vợ nên anh cũng nguôi ngoai. Anh nói anh tha thứ cho vợ nhưng kẻ chen chân vào hạnh phúc gia đình anh thì anh không để yên. Anh chấp nhận nuôi đứa con trong bụng vợ nhưng với yêu cầu ông sếp phải bồi thường một khoản tiền để nuôi con và đền bù danh dự cho anh.

Trước sức ép của chồng người tình cũ, ông sếp cũng hứa sẽ bù đắp một khoản tiền nho nhỏ, không bằng mức tiền vợ chồng kia đưa ra. Đôi vợ chồng trên không đồng ý, họ bàn nhau sau khi sinh con sẽ đi xét nghiệm ADN để kiện ông sếp ra Tòa.

Và anh chồng đã đến Trung tâm xét nghiệm Loci ADN với tâm thế: "Nếu không đòi được tiền sẽ đưa vụ việc ra cơ quan chức năng nhờ giải quyết".

Nước mắt mẹ bỏ con nơi cửa chùa

Sau nhiều câu chuyện bi kịch xung quanh việc xét nghiệm ADN không ít người cho rằng "Nếu không xét nghiệm ADN thì nhiều gia đình đã không tan vỡ". Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN & công nghệ di truyền, lại cho rằng: "Nếu gia đình hòa thuận, hạnh phúc thì không gì có thể chen chân vào phá vỡ. Trái lại công nghệ xét nghiệm ADN còn minh oan cho nhiều bà mẹ, trả con về cho nhiều phụ nữ bất hạnh. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng như vậy".

Theo lời bà Nga, vào một ngày rét nhất của mùa đông năm 2015, một người phụ nữ trở dạ, sinh con một mình. Khi đứa trẻ vừa ra, chị còn bình tĩnh lấy kéo cắt rốn cho con. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị ta quấn đứa trẻ đang đỏ hỏn lại cho vào hộp xốp có đục lỗ rồi đặt trước cửa chùa (Hoài Đức, Hà Nội).

Khi phát hiện, người nhà chùa lập tức đưa đứa trẻ vào chăm sóc. Sau đó, họ phát loa thông báo để người nhà đến nhận. Lúc này có một người phụ nữ đã luống tuổi, giàu có đến nhận mà xin đứa trẻ làm con nuôi. Người đàn bà này tìm mọi cách hối thúc để được đưa đứa trẻ đi khiến sư thầy cảm thấy hoài nghi, lo lắng.

Thậm chí khi đứa trẻ có biểu hiện lạ bà này còn hỗ trợ nhà chùa đưa đứa trẻ đến bệnh viện kiểm tra. Tại BV, bác sĩ kết luận đứa trẻ này bị bãi não có khả năng trở thành người không bình thường nhưng người phụ nữ này vẫn nhất định xin được làm mẹ nuôi của đứa trẻ. Điều này càng khiến sư thầy nghi ngờ bởi người ta thường muốn nhận một đứa trẻ khỏe mạnh, lành lặn để làm con nuôi ít ai nhận một đứa trẻ mang trong mình bệnh tật.

Lúc này, người mẹ trẻ vừa sinh con được 3, 4 ngày kia đang đi làm ruộng. Khi đang cuốc đất ngoài đồng nghe tiếng loa thông báo "Nếu không ai đến nhận đứa trẻ nhà chùa sẽ cho bé làm con nuôi" tình mẫu tử thôi thúc người mẹ vội bỏ cuốc chạy đến nhà chùa.

Thấy người mẹ xuất hiện với dáng vẻ gầy gò, khốn khổ không giống với phụ nữ vừa trải qua kỳ sinh nở thì bà đang xin con cho rằng chị này đến nhận vơ con. Đồng thời bà này cũng hối thúc nhà chùa trao đứa trẻ trên cho mình.

Cuối cùng nhà chùa phải nhờ đến Trung tâm xét nghiệm để xác định. Kết quả chị phụ nữ trẻ được nhận lại con. Chị nói trong nước mắt, ban đầu cuộc sống quá bí bách chị đành gửi con nơi chùa nhưng khi nghe tin con sẽ có một người mẹ khác trong khi mình đang sống bản năng làm mẹ đã thôi thúc chị phải dành lại con.

Thấy hoàn cảnh chị quá khó khăn nhà chùa cho 2 mẹ con ở lại chùa để sống, nương nhờ nơi cửa Phật.

Theo N.Trang - Vũ Lụa (VietNamNet)