Gia đình

Trai đẹp bị bạn gái mới quen cho “leo cây” vì một lí do không thể ngờ

Định hỏi nàng thêm vài câu, chàng đột nhiên lại phát hiện mình không thể gửi tin nhắn cho nàng được nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc nàng vừa "chặn" chàng...

Định hỏi nàng thêm vài câu, chàng đột nhiên lại phát hiện mình không thể gửi tin nhắn cho nàng được nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc nàng vừa "chặn" chàng...

Quen nhau 2 tuần, nàng rủ chàng đi sinh nhật cô bạn của nàng. Hai người hẹn nhau 8 giờ tối, tại một địa điểm gần nơi tổ chức tiệc luôn. Mới 7 giờ chàng đã chỉnh tề ra khỏi nhà. Hôm nay chàng đặc biệt mua bộ đồ mới cứng cựa đi hẹn hò với nàng. Nhìn mình trong gương, xác định độ “ngon giai” không phải bàn cãi xong, chàng hí hứng dắt “ẻm” Dream ra, vừa chậm rãi lướt trên đường vừa ngân ha hát một khúc tình ca.

8 giờ kém 10 phút, nàng nhắn tin cho chàng: “Em đang tới, anh đợi chút nhé!”. Chàng “ok”một tiếng, vui vẻ huýt sáo đứng đợi nàng. 8 giờ đúng, điện thoại của chàng réo vang. “Alo, anh đây, em đến chưa?”, chàng dịu dàng nghe máy. “Anh đang đứng ở đâu?”, nàng hỏi lại. “Trước quán café em ạ”, chàng định bụng nếu nàng muốn thì vào ngồi uống café 1 lúc xong đi tới chỗ bạn nàng cũng chưa muộn.

Trai đẹp bị bạn gái mới quen cho “leo cây” vì một lí do không thể ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng điện thoại bỗng ngưng bặt, kết nối đã ngắt phựt. Chàng ngớ người, tưởng sóng điện thoại làm sao, bèn gọi lại cho nàng nhưng đều bị báo “người dùng bận”.

Từ lúc ấy tới cả tiếng sau, chàng hết gọi lại nhắn tin cho nàng song nàng vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng xác định có chờ thêm cũng chẳng đợi được nàng, chàng quyết định ra về, ôm theo một bụng thắc mắc khó hiểu không tài nào giải thích được. Nàng có chuyện gì đột xuất ư, sao không nhắn cho chàng một cái tin để chàng còn biết? Về nhà, chàng chờ đến khuya vẫn chả có hồi âm từ nàng. Trằn trọc mãi chưa ngủ được, nửa đêm khuya khoắt, chàng lần mò lên mạng.

Bất ngờ sao, chàng thấy nàng vẫn chình ình online trên facebook. Chàng vội vã nhảy vào gọi nàng nói chuyện, nhưng tin nhắn được báo hiệu “đã đọc” mà nàng không hề đáp lời. Đến lúc này chàng dần hiểu được vấn đề, thực ra không phải nàng có chuyện đột xuất, mà đơn giản nàng không muốn liên lạc gì với chàng thôi. Song, chàng vẫn mù tịt nguyên do thái độ của nàng bỗng dưng xoay 180 độ như thế, bởi rõ ràng nàng đã đến chỗ hẹn rồi cơ mà.

Định hỏi nàng thêm vài câu, chàng đột nhiên lại phát hiện mình không thể gửi tin nhắn cho nàng được nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc nàng vừa "chặn" chàng. Đến lúc này thì chàng không còn nghi ngờ gì nữa, chàng đã bị nàng cố ý cho “leo cây”. Nhưng lí do là gì mới được chứ? Chẳng phải trước đó nàng có vẻ rất thích thú với cuộc hẹn hay sao? Nếu nói chàng nhìn bên ngoài khác xa trong ảnh khiến nàng sốc thì không hề, chàng vẫn rất tự tin với nhan sắc của mình đấy nhé.

Chàng mượn tài khoản một người bạn để vào trang cá nhân facebook của nàng xem. Vì nàng xinh xắn, có khá nhiều người theo dõi, nên các bài viết nàng thường đặt chế độ công khai. Và đập vào mặt chàng là dòng trạng thái khá dài nàng mới cập nhật cách đây không lâu, kèm theo đó là bức ảnh nàng xinh lung linh ở tiệc sinh nhật bạn.

“Đàn ông mà chỉ có cái mặt đẹp trai thì cũng vứt! Các cụ nói không sai, “trai tài gái sắc”, đàn ông quan trọng nhất là tài năng, mà tài năng chính được thể hiện bằng việc kiếm ra nhiều tiền chứ đâu! Vậy cho nên, thời buổi này đàn ông đi làm rồi vẫn còn kè kè con xe Dream ghẻ thì biết là tài năng hạn chế ở mức nào rồi đấy! Mấy đối tượng kiểu đó, chị em phụ nữ nên tránh xa ra nhé, kẻo dây vào mà khổ cả đời. Mạo muội đề xuất ý kiến với các bạn trai tài năng có hạn nhưng sắc đẹp có thừa , sao không mang cái mặt đẹp trai ấy đi kiếm tiền nhỉ, nhiều chị gái già thừa tiền thiếu tình rất hoan nghênh đấy!”, nàng đã viết như vậy.

Chẳng cần phải chỉ đích danh, chàng đủ biết nàng đang nói đến ai. Thì ra nàng kì thị chiếc xe Dream của chàng! Từ xa nhìn thấy chàng đứng cạnh chiếc xe rẻ tiền nên không ngần ngại quay gót đi luôn. Chưa đủ hả dạ, nàng còn về viết lên facebook đả kích chàng với đám lời lẽ mang tính xúc phạm nặng nề, mỉa mai cười cợt cay độc như vậy.

Chàng cười nhạt, tắt điện thoại đi ngủ. Chàng có bực tức, nhưng chàng không muốn chấp với nàng. Coi nó như lời nói khó nghe của một kẻ qua đường thôi. Họ có miệng họ nói, chẳng ảnh hưởng gì tới chàng. Ham tài, mong muốn cuộc sống dư dả là điều bình thường, nhưng đến mức như nàng thì thật khiến người khác lắc đầu ngán ngẩm.

Theo Sen Trắng (Trí Thức Trẻ)