Gia đình

Tai họa giáng xuống đầu khi... từ chối lời tỏ tình

Vì không có tình cảm nên những cô gái này đã thẳng thắn từ chối lời tỏ tình của đối phương. Không ngờ, sự việc đó lại khiến họ bỗng nhiên bị tai họa giáng xuống đầu.

Vì không có tình cảm nên những cô gái này đã thẳng thắn từ chối lời tỏ tình của đối phương. Không ngờ, sự việc đó lại khiến họ bỗng nhiên bị tai họa giáng xuống đầu.


Huệ kể, cô có dịp biết anh chàng đó trong qua bạn bè, cũng không có ấn tượng gì nhiều. Nhưng có vẻ hắn ta thì ấn tượng với cô ngay từ lần đầu gặp mặt, sau đó liền thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho cô. Huệ tỏ rõ thái độ lạnh nhạt nhưng hắn ta chưa hiểu ý tứ của cô, vẫn liên tục làm phiền cô bằng những lời đường mật, và đỉnh điểm là việc ôm hoa tới cổng nhà cô để tỏ tình. “Mình đã từ chối lời tỏ tình của hắn ta với lí do 2 đứa không hợp nhau. Hắn ta không chấp nhận, dùng đủ mọi lí lẽ thuyết phục mình. Cả tuần trời sau đó mình bị hắn ta khủng bố điện thoại ‘dụ dỗ’ yêu hắn ta. Hành động đó càng khiến mình phản cảm, mình cương quyết chặn mọi con đường liên lạc của hắn ta. Có lẽ chính vì thế mà hắn ta điên lên, và mình đã phải hứng chịu hậu quả” - Huệ cho hay.
 

Cô vẫn rùng mình khi nghĩ tới chiêu trò trả thù của gã bạn trai đã bị cô từ chối lời tỏ tình (Ảnh minh họa).


Huệ tâm sự, ban đầu hắn ta “nhẹ nhàng” dùng những số lạ nhắn tin, gọi điện cho cô để… lăng mạ, chửi bới cô bằng những từ ngữ kinh khủng nhất. Cô chặn số này hắn lại dùng số khác. Bần cùng, Huệ phải thay số điện thoại, nhưng vài hôm sau hắn mò ra được. Chưa dừng ở đó, hắn còn lên facebook kết bạn với bạn bè, người quen của Huệ. Sau đó, hắn ngồi bịa ra những câu chuyện không tưởng về Huệ và hắn, trong đó 2 người yêu nhau tha thiết, đã làm những gì với nhau, đã mặn nồng như thế nào, thậm chí Huệ còn phải 1 lần bỏ đi giọt máu của hắn. Và giờ đây, hắn trong vai 1 kẻ thất tình bị Huệ bỏ rơi, khẩn thiết mong mọi người khuyên bảo Huệ quay về với hắn. Tất nhiên, những người thân thiết biết rõ Huệ thì đều biết tất cả đều là do hắn bịa đặt ra, nhưng số người như thế lại không nhiều.

“Khoảng thời gian mình lâm vào khủng hoảng. Có nói gì, thanh minh ra sao cũng chỉ khiến mọi người thêm đồn đoán mà thôi. Giữa lúc mình gần như tuyệt vọng thì hắn nhắn tin cho mình, nói rằng muốn gặp mặt mình 1 lần cuối, rồi sau đó hắn sẽ chấm dứt những trò làm phiền mình. Mình không yên tâm về hắn, nhưng cái viễn cảnh mong được kết thúc mọi chuyện đã khiến mình đồng ý. Mình rủ 2 cô bạn cùng đến, sẽ ngồi ở bàn khác trong quán để canh chừng nếu hắn có dở trò gì còn ra tay can thiệp. Thế nhưng khi 2 bạn ấy chưa kịp đến thì mình đã lả đi vì uống phải cốc nước trên bàn. Hóa ra hắn lén bỏ thuốc vào trước đó, cũng may sau đó bạn mình tới và kịp thời cứu thoát mình” - Huệ vẫn còn rùng mình khi nhớ lại tình thế cấp bách lúc ấy. Nếu bạn cô chỉ tới muộn chút nữa thì không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Huệ bảo, sau chuyện đó, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô đã nói cho gia đình biết. Khi người lớn vào cuộc thì cô rốt cuộc mới được yên thân. “Mình rõ ràng chẳng làm gì nên tội, nếu như trước đó mình lả lơi hứa hẹn hay cố tình tạo cho anh ta hi vọng thì đã đành…” - Huệ cười khổ thổ lộ.
 
Lan (26 tuổi) cũng từng rơi vào hoàn cảnh không khác Huệ là bao. Cô nói, từng rất sốc khi đọc ở đâu đó nói có anh chàng đổ axit vào giầy của đồng nghiệp nữ chỉ vì cô này từ chối lời tỏ tình của anh ta khiến cô gái phải cắt đi vài ngón chân. Chẳng ngờ, chính bản thân cô có ngày lại trở thành người trong cuộc của 1 câu chuyện tương tự. “Cũng là vì không đáp lại lời tỏ tình của hắn ta, thế mà hắn ta nhẫn tâm muốn gây đau khổ cho mình” – Lan cười khổ giãi bày.

Theo lời Lan, cô vô tình biết gã đàn ông ấy qua người quen. Thấy anh ta có tình ý với mình, Lan luôn tìm cách bóng gió cho anh ta hiểu cô đối với anh ta chỉ là bạn bè, nhưng anh ta không nghe, vẫn quyết theo đuổi cô, thậm chí còn thiết kế 1 màn tỏ tình rất công phu và lãng mạn. Không muốn cho anh chàng thêm hy vọng, Lan đã từ chối thẳng thừng. Bẽ mặt vì bị từ chối, anh ta ôm hận trong lòng và quyết tâm trả thù Lan.

“Sau hôm đó, mình bắt đầu nhận được những tin nhắn vô cùng đáng sợ của hắn ta. Nó đáng sợ ở chỗ, hắn ta dường như dõi theo mọi đường đi nước bước của mình, mình làm gì, đi đâu, với ai đều nằm trong tầm mắt của hắn” – Lan không giấu được vẻ hốt hoảng khi nhớ lại chuyện cũ. Cô bảo, những tin nhắn đó có dạng kiểu như: “Sáng nay em mặc bộ váy xanh đó đẹp đấy, ước gì anh được đưa đón em đi làm hàng ngày nhỉ”, hay: “Cô bạn của em nhìn xinh xắn đấy, chúc 2 người đi shopping ở siêu thị vui vẻ nhé”, hoặc: “Cái gã đeo kính đó là ai vậy em? Anh không thích hắn ta chút nào đâu! Em không nên dễ dãi đi với đàn ông như vậy!”… Cảm giác như lúc nào cũng có ánh mắt dõi theo mình khiến Lan hãi hùng. Đây thực sự là một cách tra tấn tinh thần con người quá ghê gớm. Kinh khủng hơn, hắn ta còn tuyên bố “sẽ luôn dõi theo người anh yêu đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi”. Khiếp đảm, Lan nhờ người nhà can thiệp, bắt quả tang hắn ta đang theo dõi mình và dằn mặt hắn. Cuối cùng cô mới thoát được nỗi ám ảnh bị hắn ta theo đuôi mọi lúc mọi nơi.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Gần chục ngày sau, trên đường đi làm về tới đoạn thưa người, Lan bất chợt bị 2 gã đàn ông lạ mặt áp sát xe khiến cô loạng choạng ngã ra đường. Thương tích không đáng kể, nhưng bất ngờ 1 gã lao xuống túm lấy cô và tát, vừa đánh vừa luôn miệng mắng chửi: “Mày là con đàn bà lăng loàn, em trai tao có gì không tốt, chiều chuộng mày nhất mực, thế mà mày đi hết với thằng nọ thằng kia, còn ngang nhiên công khai trước mặt nó, để giờ nó đổ bệnh nằm liệt giường”. Gặp phải tình huống quá bất ngờ, lại bị đánh tối tăm mặt mũi, Lan chẳng kịp phản ứng gì. Những người xung quanh có lại gần xem nhưng thấy là 1 vụ mâu thuẫn gia đình, hơn nữa “con đàn bà lăng loàn” thì có gì đáng phải thương xót mà phải lao vào can ngăn. Khi 2 gã đó lên xe phóng đi còn không quên trộm luôn cả túi xách của Lan.

“Tối ấy, mình nhận được tin nhắn của hắn ta: ‘Thế nào em? Bị đánh có đau không? Giá như em không từ chối lời tỏ tình của anh, thì đâu đến nỗi phải chịu ấm ức như thế?’. Biết hắn đứng đằng sau đạo diễn màn kịch khốn nạn đó, căm giận vô cùng, nhưng mình vẫn phải cố nhịn, vì nếu cứ trả thù qua đối phó lại thì không biết chuyện sẽ còn kéo dài tới khi nào. Sau đó, dường như thấy trò khiêu khích không được đáp trả, hắn cuối cùng cũng nản mà buông tha cho mình, hoặc giả màn trả thù ấy đã thỏa mãn được cơn giận trong lòng hắn” – Lan trút được một mối lo lớn khi gã đàn ông bỉ ổi kia chấm dứt màn trả thù ti tiện.

Theo Bồ Công Anh (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)