Gia đình

Nỗi khổ "yêu du kích" của bố mẹ khi nhà có con nhỏ

Vợ chồng chị Hiền cho con đi chơi mệt từ tối để bé ngủ say, khi đó mới dám hành sự, nhưng bất ngờ bị 'cảnh sát nhí' bắt gặp giữa trận.

 

Chị kể cách đây một tháng, vì 10 giờ anh chị đến "giờ hoàng đạo", hơi sớm so với mọi lần, nên từ chập tối hai vợ chồng lên kế hoạch cho con đi chơi, cho bé chạy nhảy mệt nghỉ để tối về mệt ngủ luôn. Đúng như dự doán, bé ngủ ngay trên xe về nhà. Anh chị hí hửng về phòng riêng hành sự, chắc mẩm con gái sẽ ngủ tít đến sáng. Vì chủ quan nên anh chị thậm chí còn để điện mờ mờ cho tăng thêm cảm giác. Ai ngờ khi đang đến cao trào, tự dưng con gái đẩy cửa chạy sang, vừa mếu máo vừa nói: "Mẹ ơi con vẫn chưa uống sữa".

Tình huống quá bất ngờ khiến hai vợ chồng chị Hiền luống cuống. Chồng chị chụp vội chiếc chăn lên người cả hai, còn chị vội lăn thụp xuống người chồng, nằm yên trên giường.

- Mẹ ơi, tại sao mẹ lại ngồi trên người bố? Tại sao mẹ không mặc quần áo?

- À... Mẹ đang bị con gì đốt ở trên người, nên nhờ bố xem hộ mẹ. Con lấy hộ mẹ cái áo ở sàn, sao nó lại rơi ở đấy nhỉ? (Vừa nói với con, chị vừa thì thầm với chồng: 'Bấu em một cái thật đau ở ngực cho nó đỏ lên đi'.)

Khi con gái mang áo đến, chị cũng vừa mặc xong quần vứt ở chân giường, còn chồng chị cũng vừa bấu chị một cái đỏ tấy. Con chị nhìn vào dưới cổ mẹ, thấy có vết đỏ, cứ xuýt xoa: "Để con thổi cho mẹ đỡ đau nhé, con kiến đốt hay sao í mẹ ạ". Chị Hiền ôm con vào lòng, thở phào và tự hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn.

noi-kho-yeu-du-kich-cua-bo-me-khi-nha-co-con-nho

Nhiều cha mẹ rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi bị con bắt gặp đang quan hệ. Ảnh: Babycenter.

Gia đình anh Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) sống trong căn hộ thuê khoảng 20m2. Vì nhà nhỏ nên anh chị và đứa con trai 4 tuổi ngủ chung trên một chiếc giường. Hai vợ chồng thường xuyên phải chờ con ngủ thật say mới dám quan hệ, làm mọi việc thật nhẹ nhàng vì sợ cu cậu thức giấc. Thế nhưng không ít lần cậu con trai bỗng nhiên thức dậy khi giường... rung quá.

- Bố ơi, sao tự dưng giường lại rung ạ? Nó sắp bị gãy hay sao ạ? Cậu bé hỏi khi đang mắt nhắm mắt mở quay sang.

- Không sao đâu con, con sói đang rung giường đấy, quay vào trong ngủ tiếp đi không nó "ăn thịt" bây giờ, để bố đuổi nó đi luôn.

Vốn sợ chó sói trong chuyện "cô bé quàng khăn đỏ" nên khi nghe thấy thế, con anh Linh không dám quay ra ngoài nữa, nằm im quay mặt vào tường. Chiêu này được hai vợ chồng anh áp dụng khá thường xuyên.

Gia đình chị Trang, anh Cường cũng sống trong căn hộ tập thể nhỏ ở khu Hoàng Mai, Hà Nội. Anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà, một tháng chỉ về được 2 ngày. Mỗi lần như thế, anh chị thường tận dụng luôn phòng tắm để làm chuyện ấy vì kín đáo, hạn chế được tiếng động, đỡ mẹ chồng và con gái phát hiện.

Thế nhưng "người tính không bằng trời tính", chị Trang kể có lần hơn 12 giờ đêm, anh chị bấm nhau vào WC. Đang tới lúc cao trào thì cô con gái 6 tuổi đứng ở bên ngoài đòi mở cửa đi vệ sinh. Chị đã khẽ khàng nói "chờ mẹ một tí", nhưng con bé không nghe, cứ hét to đòi vào luôn. Trong khi anh chị cuống cuồng mặc quần áo thì con gái đã vào gọi bà nội và mách: "Bố mẹ cháu làm gì trong nhà vệ sinh mà mãi không ra bà ạ. Bà gọi mẹ cháu ra đi".

Mẹ chồng hiểu chuyện, nhanh trí nói với cháu rằng bố đang đau bụng, còn mẹ đang giặt quần áo. Chị Trang được phen đỏ mặt, không dám nói gì. Lần sau hai vợ chồng nhấm nháy nhau thi thoảng ra nhà nghỉ cho đỡ bất tiện.

Chị Nga, bà mẹ hai con ở Hà Đông, chia sẻ một số kinh nghiệm "đánh du kích" khá thú vị của vợ chồng chị. Mỗi lần anh chị muốn làm chuyện ấy, đều tắt đèn tối đen để con lỡ có phát hiện ra cũng không thấy gì. Lần nào muốn để đèn ánh xanh, chị cũng luôn mặc váy ngủ, và không cởi ra để dễ kéo xuống nếu con nhìn thấy.

Hai vợ chồng trước khi "yêu" cũng thống nhất với nhau một lý do để dễ bề tung hứng trong trường hợp lỡ bị con nhìn thấy như: "Bố đang gãi lưng cho mẹ", "mẹ đang xem cái mụn trên người bố"; "hai bố mẹ đang chơi trò đấu vật"...

Các chuyên gia tâm lý cho biết, khi bị trẻ phát hiện đang "yêu", bố mẹ cần bình tĩnh xử lý mọi việc. Trước hết che kín mọi bộ phận nhạy cảm, đợi phản ứng của trẻ (có thể bé chỉ nghĩ bố mẹ đang chơi trò gì đấy thôi), bịa ra một vài lý do liên quan tới các hoạt động hay ho như: Bố đang cù lét mẹ, bố đang học một môn thể thao mới, bố đang tìm một kho báu kỳ diệu được giấu trên người mẹ... 

Nếu con bạn ở đủ tuổi hiểu quan hệ tình dục là gì, có nhiều khả năng trẻ sẽ chạy ra khỏi phòng khi nhìn thấy bố mẹ đang ân ái. Một lúc nào đó, tốt nhất là hôm sau, hãy ngồi lại với con, tế nhị đưa ra một lời giải thích đơn giản, đừng biến nó thành một bài học về giáo dục giới tính phức tạp. Bạn có thể thử nói: "Đó là điều xảy ra giữa hai người trưởng thành, thực sự yêu nhau".
 

Theo M.Miên (VnExpress.net)