Gia đình

Những người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con

Biết rằng cắt bỏ khối u, sử dụng hóa chất có thể ảnh hưởng đến tính mạng thai nhi, nhiều bà mẹ đã quyết định trì hoãn việc điều trị ung thư để bảo vệ an toàn cho con.

 

Biết rằng cắt bỏ khối u, sử dụng hóa chất có thể ảnh hưởng đến tính mạng thai nhi, nhiều bà mẹ đã quyết định trì hoãn việc điều trị ung thư để bảo vệ an toàn cho con.

Năm 2012, Ashley Adams (23 tuổi) đến từ tiểu bang Colorado (Mỹ) được chẩn đoán bị ung thư sau 21 tuần mang thai tư. Theo Daily Mail, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Colorado phát hiện cô bị ung thư trong tuyến giáp, và đã di căn đến các hạch bạch huyết. Để điều trị bệnh, cô cần cắt bỏ khối u ngay lập tức, tuy nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy, Ashley đã quyết định hoãn lại việc điều trị để sinh con.

Nhung nguoi me tu choi dieu tri ung thu de sinh con hinh anh 2

Vào ngày 26/8, thời điểm thai nhi được 30 tuần tuổi, Ashley đã hạ sinh ra 4 người con: 1 con trai, Wyatt, và 3 con gái: Rylie, Braelynn và Samantha. Ashley cho biết vợ chồng cô đã phải chiến đấu suốt 2 năm với việc vô sinh. Cô phải uống thuốc để gây rụng trứng, tăng cơ hội thụ tinh. Vì vậy, việc giữ lại con và hoãn điều trị ung thư là quyết định đúng đắn của cô. Bốn tuần sau khi sinh con, Ashley đã phẫu thuật cắt bỏ khối u thành công. Cô và chồng quyết định hoãn việc điều trị hóa chất để cô có nhiều thời gian cho con bú hơn.

Nhung nguoi me tu choi dieu tri ung thu de sinh con hinh anh 3

Theo CNN, Ashley Caughey, 24 tuổi, ở bang California, Mỹ, đã có cuộc sống gia đình hạnh phúc trước phát hiện ra bệnh ung thư xương ác tính. Vào năm 2012, cô thường bị đau gối, bác sĩ chẩn đoán bệnh viêm khớp đơn thuần hoặc viêm túi thanh mạc. Tháng 10/2013, cơn đau trở nên trầm trọng. Kết quả bà mẹ 24 tuổi bị ung thư xương ác tính.

Nhung nguoi me tu choi dieu tri ung thu de sinh con hinh anh 4

Ashley cần phải tiến hành phẫu thuật loại bỏ xương đùi và thay thế bên gối bị đau. Tuy nhiên, điều này lại xảy ra vào thời điểm cô biết mình mang thai. Vì vậy, việc điều trị hóa chất không khác gì lấy đi sinh mạng của bé gái trong bụng. Ashley đã quyết định trì hoãn trị liệu cho đến khi con gái của cô ra đời. Tháng 7/2014, bé gái Paisley ra đời, đó cũng là thời điểm Ashley được biết căn bệnh ung thư quái ác đã di căn lên toàn bộ cơ thể mình, thậm chí cả não bộ. Bà mẹ này ngay lập tức đã làm hóa trị liệu nhưng bác sĩ cho biết cô chỉ sống sót trong vài tháng.

Nhung nguoi me tu choi dieu tri ung thu de sinh con hinh anh 5

Cara Combs, 38 tuổi, sống ở bang Missouri, phát hiện bị bệnh ung thư tế bào hắc tố giai đoạn thứ 4 khi đang mang thai 23 tuần. Các bác sĩ khuyên cô nên sinh con ngay lập tức, nhưng Cara chọn cách thêm thời gian mang thai để cơ hội sống sót của bé cao hơn sau khi chào đời. Vì thế cô trì hoãn việc điều trị. Đến khoảng 28 tuần, Cara sinh bé Shaylin Combs.

Nhung nguoi me tu choi dieu tri ung thu de sinh con hinh anh 6

Mặc dù luôn nghị lực chiến đấu với căn bệnh quái ác, nhưng cô đã qua đời sau 3 ngày sinh con. Emily Lucarz, một nhiếp ảnh gia đồng thời là người bạn của gia đình cho biết: "Cara là người mẹ, người vợ, con gái và chị gái tuyệt vời. Cô ấy đã hy sinh tất cả để cô con gái nhỏ được sống".

Theo Phương Mai (Zing.vn)