Gia đình

Nghe bạn bè khích, ép vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ giống gái quán bar và cái kết đắng

Ngọc bắt đầu đi bar nhiều hơn, điều mà trước đây có rủ rê gãy lưỡi cô cũng không chịu đi. Quang càng chết điếng hơn khi vô tình thấy đám bạn chiến hữu của anh vây quanh cô, khen cô xinh đẹp.

Ngọc bắt đầu đi bar nhiều hơn, điều mà trước đây có rủ rê gãy lưỡi cô cũng không chịu đi. Quang càng chết điếng hơn khi vô tình thấy đám bạn chiến hữu của anh vây quanh cô, khen cô xinh đẹp.
 
 
Thời điểm Ngọc và Quang yêu nhau, bạn bè Quang đã hết lời ngăn cản vì tư sắc của Ngọc không nổi bật, có người còn vỗ ngực bảo sẽ giới thiệu cho Quang một cô xinh như minh tinh điện ảnh, nhưng khi đó Quang đang say đắm trong tình yêu với Ngọc cho nên anh bất chấp tất cả. Đến khi về một nhà, Ngọc và Quang vẫn chưa yên, đám chiến hữu của Quang thường xuyên rủ anh đi bar với những em út này nọ. Nhiều lần chứng kiến chồng về nhà trong bộ dạng say khướt, lòng của Ngọc lại ngổn ngang những suy tư. Ở nơi đó quá nhiều cạm bẫy, cô tin rằng trước lời thúc giục của chiến hữu, anh sẽ ngã vào vòng tay của một em xinh tươi.
 
Nghe bạn bè khích đểu, ép vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống
Ảnh minh họa
 
Những lo lắng của Ngọc cuối cùng cũng trở thành sự thật, hôm đó, Quang lảo đảo về đến nhà, vừa thấy mặt vợ, anh liền nạt nộ: "Em có biết là gái ở quán bar rất xinh không? Họ còn ăn mặc rất gợi cảm. Về đến nhà thấy mặt em, anh cảm thấy chán ngán rồi, tại sao em không giống như họ? Lại đây anh cho em xem cái này". Quang cầm tay vợ giật mạnh khiến cô chao đảo suýt ngã, anh móc điện thoại trong túi ra rồi chỉ vào màn hình, trong đó là ảnh một cô gái ăn mặc thiếu vải, vóc dáng nóng bỏng đang dựa vào người anh với tư thế gợi tình. 
 
Ngọc cảm thấy sôi máu, cô chưa kịp mắng chồng thì anh điềm nhiên bảo: "Cô ấy tên là Trâm, rất xinh đúng không? Sao em không giống cô ấy? Bọn đàn ông ở đó ai cũng nhìn cô ấy với cặp mắt hổ đói. Anh cũng muốn vợ của anh gợi tình như vậy, hay em đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, bạn bè của anh đều khuyên anh cho em tiền đi tân trang nhan sắc, bọn nó nói cũng đúng nhỉ?". Ngọc không thể nhịn thêm được nữa, thế là cô lấy ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt chồng, Quang bất ngờ đến mức tỉnh cả rượu.
 
Ngọc nói bằng giọng đanh thép: "Anh tỉnh rượu chưa? Anh quên chúng ta đến với nhau vì điều gì rồi sao? Bây giờ anh cảm thấy chán em đến tận cổ chứ gì? Vậy anh cứ đến với những người phụ nữ xinh đẹp khác để thỏa mãn thị giác của anh. Em sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ!". Quang cười hềnh hệch: "Em đã xấu mà không biết phấn đấu, vậy anh sẽ đi tìm Trâm, là em vẽ đường cho hươu chạy đấy nhé, đừng có trách anh". Nói xong, trong ánh mắt sửng sốt của vợ, Quang lảo đảo đi ra cửa, cho dù sau đó Ngọc có gọi điện thì Quang vẫn không chịu nghe máy.
 
Cho đến tầm 3 giờ sáng, cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy, Ngọc chết sững khi nghe những âm thanh lạ trong điện thoại. Quang cố tình bật loa thật to, anh cắn vào bờ ngực mềm mại của Trâm khiến cô rên lên khe khẽ rồi cười như điên bảo: "Em còn gợi tình hơn vợ của anh, anh bảo sẽ cho cô ta kinh phí đi làm đẹp, thế mà cô ta cứ nhất mực từ chối, anh chả hiểu, phụ nữ không phải muốn đẹp hơn sao?". Trâm nũng nịu cuốn chặt lấy người Quang rồi bảo: "Vợ của anh đúng là ngu dốt, đàn bà không đẹp thì đừng mơ níu kéo đàn ông ở nhà". Quang bật cười rồi hôn lấy hôn để Trâm. Sau đó anh tắt điện thoại, đây là đòn "dằn mặt" anh dành cho cô vợ cứng đầu không chịu nghe lời.
 
Ngọc thẫn thờ và khóc lóc đau đớn vì không ngờ người chồng đầu ấp tay gối lại đối xử với cô như vậy. Đến trưa hôm sau, cuối cùng Quang cũng chịu lếch thếch về nhà, nhìn thấy vợ ngồi đợi trên ghế, anh khinh bỉ không thèm nhìn vào mặt vợ. Ngọc đã lên tiếng: "Anh muốn em phẫu thuật thẩm mỹ chứ gì? Được thôi!". Quang kinh ngạc nhìn vợ. Tính của Ngọc anh biết, cô đã quyết định điều gì thì hầu như không thay đổi. Chẳng lẽ đòn "dằn mặt" đêm qua của anh khiến vợ thức tỉnh sao?
 
Nhìn vào gương mặt kinh ngạc của chồng, Ngọc liền bảo: "Em muốn trở nên đẹp hơn trong mắt anh. Anh chuẩn bị tiền đi, em đã đặt lịch hẹn với bác sĩ rồi". Quang gật đầu lia lịa, anh mừng thầm, dù sao gái ở quán bar cũng là loại ngủ lang chạ với những gã đàn ông khác, anh cũng sợ nhiễm bệnh vào người. Nếu vợ chịu tút tát lại nhan sắc, anh sẽ có thêm cảm hứng trong chuyện chăn gối. Nghĩ thế Quang sướng hết cả người, nhìn khuôn mặt mừng rỡ của chồng, Ngọc cảm thấy căm hận và quyết trả lại mọi điều tồi tệ mà anh đã làm với cô.
 
Sau khi trải qua quá trình phẫu thuật đau đớn tưởng như chết đi, Ngọc đã có một diện mạo mới vô cùng xinh đẹp. Nhưng kể từ đó, Quang có cảm giác anh đang dần mất vợ. Ngọc bắt đầu đi bar nhiều hơn, điều mà trước đây có rủ rê gãy lưỡi cô cũng không chịu đi. Quang càng chết điếng hơn khi vô tình thấy vợ ngồi lọt thỏm trong đám bạn chiến hữu của anh, ai cũng vây quanh Ngọc và khen tấm tắc dung mạo xinh đẹp của cô. Quang từng mơ vợ gợi tình khiến nhiều gã đàn ông để mắt và thèm thuồng, nhưng đến khi rơi vào tình cảnh này, anh không thể chịu được, ngọn lửa ghen tuông cứ bốc lên hừng hực.
 
Nghe bạn bè khích đểu, ép vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống
Ảnh minh họa
 
Rồi một hôm, Ngọc viện cớ đi sinh nhật với bạn và qua đêm không về. Quang đã gọi nhiều lần nhưng Ngọc không thèm nghe máy. Bỗng nhiên điện thoại báo lên tin nhắn, Quang cảm thấy tức nghẹn họng khi mở điện thoại ra. Ngọc đang quấn trên giường với một gã đàn ông, cô cố tình chụp rất nhiều và gửi vào máy của anh. Diều đáng nói là, gã đàn ông ấy không ai khác chính là một trong số những người bạn chiến hữu khá thân của anh. Quang như điên lên, anh đập nát điện thoại. Anh gào lên giận dữ vì không ngờ vợ lại làm điều tương tự để trả thù anh, bây giờ Quang mới nếm trải cảm giác bị phản bội, điều mà trước đây anh vô tình làm với vợ.
 
Sáng hôm sau thấy vợ về nhà với vết hôn khắp cổ, Quang tức giận gầm lên: "Cô không thấy mình giống với loại gái điếm ở quán bar sao? Ngủ với thằng khác có thích không?". Ngọc cố ý trêu tức: "Đương nhiên là thích rồi, đáng lẽ em phải làm điều này sớm hơn. Bạn của anh làm tình giỏi thật đấy, không phải anh từng mong ước em giống với loại gái ở quán bar sao? Em làm mọi điều anh muốn, tại sao anh lại phản ứng gay gắt như vậy?". Nhìn ánh mắt tổn thương của chồng, Ngọc cảm thấy đau đớn nhưng cô không hối hận, đây là điều mà anh đã nằng nặc bắt ép cô, chính anh đã dồn cô vào đường cùng, sao anh lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô? Nếu anh không phũ phàng giẫm đạp lòng tự trọng của cô, không đẩy cô ra xa thì cô vẫn mãi là một người vợ hết lòng chung thủy.
 
Theo Tú Uyên (aFamily.vn/Trí thức trẻ)