Gia đình

Không được ly hôn, 9X viết tâm thư dài 2.000 từ

Nghe tòa phúc thẩm tuyên án, Thảo bật khóc nức nở vì không được ly hôn. Đêm đó, cô thức trắng, viết tâm thư dài 2.000 từ.

 

Nghe tòa phúc thẩm tuyên án, Thảo bật khóc nức nở vì không được ly hôn. Đêm đó, cô thức trắng, viết tâm thư dài 2.000 từ.

Thảo đến tòa phúc thẩm để ly hôn người chồng tên Tô Minh (29 tuổi), sau 4 năm chung sống theo kháng cáo.

Khong duoc ly hon, 9X viet tam thu dai 2.000 tu hinh anh 1
Hình mang tính minh họa.

Được mời vào phòng xét xử, Thảo run rẩy, bám chặt vào cánh tay mẹ. Sau đó, cô rón rén đến chiếc ghế dài kê giữa phòng xử dành cho nguyên đơn, bị đơn. Tại đây, nữ 9X ngồi ra tận mép ghế, thi thoảng nhìn về phía chồng với ánh mắt chứa sự uất hận.

Theo trình bày của Tô Minh, anh làm đơn kháng cáo, phản đối ly hôn vì vẫn còn tình cảm với vợ. Anh mong muốn vợ chồng hòa thuận, cùng nhau nuôi dạy 2 cậu con song sinh lên người.

Nói về mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng, Tô Minh khẳng định đó chỉ là những bất đồng trong cách nuôi dạy, chăm sóc các con. Người đàn ông này khẳng định chưa bao giờ đánh đập vợ.

Nghe những lời nói trên của chồng, người vợ liên tục lắc đầu. Cô cho rằng người từng ăn nằm với mình đang nói dối.

"Anh ta thường xuyên đánh tôi, có sự xác nhận của công an phường qua biên bản hòa giải. Không chỉ đánh tôi, anh ta còn có người đàn bà khác ở bên ngoài. Có lần cầm điện thoại của chồng, tôi đã đọc được những tin nhắn tình cảm của họ", Thảo bức xúc.

Thảo kể, khi đang theo học năm nhất tại một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, cô tình cờ gặp Tô Minh. Vài tháng sau quen biết, cô nữ sinh trao cho người yêu thứ quý giá nhất đời con gái.

Ngày cầm que thử thai với 2 vạch đỏ, Thảo vui vẻ khoe với Tô Minh, anh sắp được làm bố. Sau phút ngỡ ngàng, tác giả bào thai bảo cần phải bỏ vì anh sắp cưới người khác.

Thấy người yêu nhất quyết giữ thai, anh đưa cô đến phòng khám của người quen mặc sự khóc lóc, van xin của Thảo. Tại đây, bác sỹ thông báo, sản phụ mang song thai. Được sự động viên của người quen, Tô Minh mới chịu dẫn Thảo ra về.  

Tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với Thảo, nhưng sau hôn lễ, chồng cô thường xuyên vắng nhà, gọi điện không nghe máy. Hôm nào ở nhà, Tô Minh chỉ dán mắt vào máy tính, không quan tâm, hỏi han mẹ con cô sống ra sao.

"Hóa ra, anh ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài", người vợ nức nở. Tiếp lời, Thảo cho biết không chỉ bị chồng đánh đập, hành hạ, cô còn bị chị chồng đánh, giam lỏng, không cho tiếp xúc với cha mẹ, người thân.

"Tôi tha thiết mong tòa cho chúng tôi được ly hôn", người mẹ của 2 đứa trẻ song sinh nói.

Tại phiên phúc thẩm, TAND Hà Nội chấp nhận kháng cáo của bị đơn, tuyên hủy bản án sơ thẩm. Thảo và Tô Minh vẫn là vợ chồng. Nghe đến đó, người vợ bật khóc.

Kết thúc phiên tòa, Thảo được mẹ dìu ra hành lang ngồi. Tại đây, mẹ nguyên đơn kể cho phóng viên nghe câu chuyện về đứa con gái duy nhất của bà.

"Thảo là đứa cam chịu, nhẫn nhục. Em nó định quyên sinh để được giải thoát nhưng nhìn hai con lại cố gắng chịu đựng", người mẹ nói rồi tiếp lời, chỉ đến khi không thể chịu đựng nổi, Thảo mới chạy về nhà, quỳ sụp xuống chân cha mẹ khóc nức nở, thốt lên câu: "Ba mẹ ơi cứu con". Lúc đó, đấng sinh thành của Thảo mới biết sự việc.

Ngay tối phiên xử, phóng viên nhận được bức tâm thư dài hơn 2.000 từ của Thảo. Mở đầu bức thư ấy, nữ 9X tâm sự rằng, cuộc đời cô phải chịu vô vàn những bất công, không phải ai cũng có thể thấu hiểu và chia sẻ được. Trong bức tâm thư đó, Thảo kể chi tiết cuộc đời mình từ khi yêu Tô Minh đến hiện tại đang phải chịu đựng ra sao.

"Tôi không ngờ mình lại tiếp tục bị vùi vào cuộc hôn nhân ấy để rồi phải chịu đựng những trận đòn roi, lăng mạ của anh ta. Tôi mong có sự giúp đỡ từ bất kỳ ai đang và đã đọc được những dòng tâm sự của tôi", Thảo kết thúc bức tâm thư của mình.

Qua điện thoại, người mẹ trẻ cho phóng viên biết, vì con và bản thân, năm 2017sẽ lại nộp đơn ly hôn đến khi nào được mới thôi.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo Vân Thanh (Zing.vn)