Gia đình

Diện nguyên cây đen đến “đại náo” đám cưới người yêu cũ

Sau khi suy nghĩ kĩ, nàng quyết định, phải đi dự đám cưới của hắn ta! Không đi thì phụ tấm lòng mời mọc tha thiết của hắn quá. Đi, để cho hắn biết, hắn sẽ phải hối hận vì đã mời nàng tới dự!

Sau khi suy nghĩ kĩ, nàng quyết định, phải đi dự đám cưới của hắn ta! Không đi thì phụ tấm lòng mời mọc tha thiết của hắn quá. Đi, để cho hắn biết, hắn sẽ phải hối hận vì đã mời nàng tới dự!

Chắc có lẽ chẳng có gã đàn ông nào mặt dầy hơn gã người yêu cũ của nàng. 2 tháng sau khi chia tay nàng, hắn cưới vợ, và vợ hắn ta đã mang bầu 3 tháng. Thôi thì ai chẳng biết hắn “bắt cá 2 tay” lúc đang yêu nàng rồi, nhưng hắn còn nhiệt tình phát thiệp mời tới tận tay cô bạn gái cũ là nàng, như thể rất vui vẻ và sung sướng thông báo cho nàng biết về cái tin hỉ của hắn.
 
“Không yêu nữa thì mình vẫn là bạn. Hôm đó nhớ tới chia vui với vợ chồng anh nhé!”, hắn hồ hởi nói với nàng, phởn chí cười ngoác tới tận mang tai, mắt híp tịt lại chẳng nhìn thấy trời đất đâu nữa. Sau khi suy nghĩ kĩ, nàng quyết định, phải đi dự đám cưới của hắn ta! Không đi thì phụ tấm lòng mời mọc tha thiết của hắn quá. Nàng đã định cho qua, nhưng đến nước này thì nàng sẽ đi, để cho hắn biết, hắn sẽ phải hối hận vì đã mời nàng tới dự!
 

Ảnh minh họa


Hắn ta ắt hẳn tưởng nàng không dám đi, vì sợ đối mặt với sự thật quá mức phũ phàng, đành ở nhà nằm ôm gối khóc tức tưởi. Hoặc nếu đi thì cũng cố nén nước mắt, ngậm đắng nuốt cay uống rượu mừng của hắn mà thôi. Nhưng hắn đã sai lầm, khi đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của hắn trong lòng nàng!
 
Ngày cưới của hắn, nàng và cô bạn thân chí cốt, đều diện… cả cây đen tuyền, vô cùng xinh đẹp và phong cách, nhưng bởi vì là đi dự đám cưới nên có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm. Thế nhưng nàng vẫn thản nhiên trưng ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Bên ban tổ chức mặc dù cũng hơi gai mắt nhưng lại ngại gây ầm ĩ, sao có thể bắt khách đến dự về nhà thay trang phục được, vì thế chỉ đành cố gắng coi như không biết.
 
Ngồi lặng yên theo dõi tiến trình của đám cưới, nhìn đôi cô dâu chú rể vào lễ đường, nói trong lòng nàng không có chua xót là giả dối, nhưng sự khinh bỉ và coi thường thì chiếm phần chủ yếu. Chờ đợi mãi rồi cũng đến màn đôi tân lang tân nương sóng đôi nhau đi đến chúc rượu từng bàn. Tới bàn của nàng, chàng cười tươi rói nâng cốc, còn đặc biệt nhìn nàng cất lời: “Cảm ơn em đã đến! Anh vẫn luôn mong có được lời chúc phúc của em”. Nàng cười nhạt, đứng dậy, nâng li rượu, nhìn hắn ta cất giọng sang sảng: “Tất nhiên em phải tới chúc mừng anh rồi. Em với anh mới chia tay được 2 tháng, vậy mà em nghe nói chị nhà đã mang bầu được 3 tháng rồi, là con trai phải không, chúc anh đã có quý tử nhé!”.
 
Lời nàng vừa dứt, mấy bàn tiệc quanh đấy đều khựng lại, vểnh tai lên lắng nghe. Hắn bất ngờ đến mức há miệng mà mãi không thốt nên lời, nhờ vợ ở bên cạnh cấu cho một cái mới hoàn hồn trở lại, vội vàng cười gượng, rồi gấp gáp uống cạn chén rượu, suýt nữa thì sặc, mong rời đi nhanh nhất có thể để tránh rắc rối. Dẫu gì, trong ngày hôm nay, hắn là người sợ phiền phức, chứ nàng thì không!
 
Nàng đoán thừa ý đồ của hắn, nên vội lên tiếng: “Ấy, sao anh lại vô tình như vậy. Dẫu gì mới 2 tháng trước mình vẫn còn yêu nhau say đắm nồng nàn là thế, em đã khóc hết nước mắt khi biết anh ngủ với người khác, còn anh thì chối đây đẩy, nhưng khi em phát hiện ra anh chát sex với vợ anh bây giờ, anh không chối cãi được nữa và nói lời chia tay em luôn. Anh mới quen vợ anh được dăm tháng chứ mấy, phải không, thế mà anh nỡ đá bay tình cảm gần 1 năm với em, em buồn muốn chết đi được ấy”, nàng làm bộ sầu não kể lể.
 
Bất kì chú rể nào bị vạch mặt chuyện phản bội của mình trong ngày cưới cũng không thể cười nổi. Cứ nhìn vẻ mặt sầm sì, nặng như đeo đá của hắn thì biết. Nàng biết, hắn rất muốn lôi xềnh xệch nàng tống cổ ra ngoài, hoặc khiến nàng biến mất vĩnh viễn càng tốt, nhưng bi kịch thay, hắn lại không dám làm như thế. Bởi, hôm nay là ngày cưới của hắn, làm lớn chuyện, người thiệt chỉ là hắn, còn nàng, vẫn là một cô gái bị bỏ rơi vô cùng đáng thương.
 
Thấy gần như cả một nửa đám tiệc đầu ngóng cổ về bên này, hắn gấp như kiến bò trên chảo nóng, muốn chuồn êm khỏi hiện trường đầy mùi thuốc súng, nhưng cô bạn thân của nàng nhanh trí đứng dậy, lôi lôi kéo kéo hắn: “Gượm đã anh, dẫu gì anh với bọn em cũng từng qua lại, để bọn em chúc rượu cô dâu của anh đã chứ!”. Nàng liền nhìn sang cô dâu, cất giọng đầy quan tâm nhưng âm lượng thì không nhỏ: “Chị em mình vốn là chỗ người quen cũ mà. Em còn không ít lần gọi điện cho chị, bảo chị buông tha cho anh ấy để anh ấy đến với em còn gì” – nàng cười, nâng li lên: “Nào em, chúc em với người em chọn được hạnh phúc mãi mãi nhé! Chị cảm ơn em rất nhiều, nhờ có em mà bộ mặt phụ tình của anh ta lộ ra sớm. Có được một gã đàn ông bội bạc rồi thì cố giữ chặt vào em ạ, kẻo có ngày lại bị cướp mất đấy, anh ta là chúa hay lung lay dễ đổ, em thừa biết mà”.
 
Cô nàng có vẻ không kiềm chế được tốt như chồng mình, tức giận đến gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, nghiến răng: “Chị… chị…”, rồi giơ tay lên, có vẻ muốn động thủ. Nhưng nàng nhanh nhẹn bắt được cánh tay đang hạ xuống của cô ta, cười tít: “Ấy, làm gì mà nóng thế em. Cô dâu thì phải thật xinh đẹp và vui vẻ chứ. Hơn nữa, cái tát này không phải em có tư cách đánh ra đâu”, nói đến đây, nàng giơ tay nên nhưng không nhắm vào cô ta mà nhắm vào anh chàng mặc trang phục chú rể bên cạnh, khi mọi người còn đang ngây ngẩn thì một cái tát như trời giáng đã hạ xuống một bên mặt chàng.
 
“Đây là quà mừng cưới thay phong bì của tôi dành cho anh đấy! Tôi đã nói là, thích thì cứ nói 1 câu, tôi sẵn lòng thả cho anh đi cơ mà. Nhưng anh lại lén lút vụng trộm sau lưng tôi, cái tát này coi như tôi trả cho sự lừa dối của anh đấy”, nói đến đây, nhác thấy có mấy người bên tổ chức đám cưới đang đi tới, chắc để can ngăn hoặc có thể là trục xuất nàng khỏi đây. Nàng liền xách túi, nắm tay cô bạn, đi một mạch ra ngoài, để lại cả hội trường im phăng phắc sau lưng. Buổi tiệc cưới của hắn ta, nhờ nàng “đại náo”, chắc hẳn sẽ trở thành một kỉ niệm không thể nào quên được rồi!
 
Theo Giang Phạm (aFamily.vn/Trí thức trẻ)