Gia đình

Đàn bà muốn nhiều, vì … sợ nhiều!

Cuối cùng thì đàn bà muốn gì? Ơ hay! Hỏi gì mà mông lung vậy? Khi nào thì là cuối cùng? Sự "muốn" thì có nơi đâu là điểm dừng? Và... cái thực thể phức tạp đến từ sao Kim được gọi là "đàn bà" ấy ai mà đo lường cho nổi chứ?

Cuối cùng thì đàn bà muốn gì? Ơ hay! Hỏi gì mà mông lung vậy? Khi nào thì là cuối cùng? Sự "muốn" thì có nơi đâu là điểm dừng? Và... cái thực thể phức tạp đến từ sao Kim được gọi là "đàn bà" ấy ai mà đo lường cho nổi chứ?

Này nhé: bé bằng cái kẹo thì bà và mẹ đã sợ nó kém xinh, sợ nó vụng về sau này ai mà thèm rước, thế là nhồi nhét cho nó cả đống những thứ rửa bát quét nhà, nữ công gia chánh mà vẫn triền miên lo sợ rằng chưa đủ.

Bà và mẹ chả phải đàn bà thì là gì nào - câu cửa miệng là "đàn bà, khổ!" thế đấy, sinh ra là đứa bé gái là nó đã tiếp nối cái sự lo sợ truyền thống ấy rồi. Lớn lên thì sợ không kịp lấy chồng, sợ phải làm "bà cô", sợ không tìm được "người như mộng". Lấy chồng rồi thì sợ không có con, sợ sinh không được thằng cu, và sợ... đau đẻ đến hãi hùng. Sinh con rồi thì sợ nó chạy chơi té ngã, sợ nó ốm đau, sợ nó hư hỏng, sợ mẹ chồng chê dâu đoảng, sợ sểnh mắt ra thì lại bị "giật chồng".

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Lâu lâu có dịp nhìn lại mình thì lại hốt hoảng sợ mình béo quá, lắm nếp nhăn quá trên khuôn mặt... vân vân và vân vân các nỗi sợ hãi vây lấy cuộc đời đàn bà. ... và họ vội vội vàng vàng tìm cách thực hiện ngay những biện pháp "khắc phục" những sự sợ hãi đó, chính đấy là muốn.

Để có cách giải quyết những nỗi sợ đó thì họ sẽ muốn: muốn lấy chồng, muốn yên ấm, muốn công danh, muốn sự nghiệp, muốn đẹp, muốn đủ thứ... Nhưng khi đã có những thứ mà họ đã kịch liệt muốn thì họ sẽ không ngừng chuyển sang muốn ...thứ họ chưa có và quên béng ngay họ đã từng vất vả thế nào để không còn sự sợ kia nữa. Sợ đau đẻ thì giờ đã có con rồi. Sợ mẹ chồng thì bây giờ sắp sửa làm mẹ chồng tới nơi. Sợ thiếu thốn thì giờ đây trông lên ngó xuống cũng như ai... Đàn bà sao Kim là như vậy! Đấy đấy, nhìn quanh ngó quẩn rồi hỏi muốn gì nữa khi mà đến lúc vượt qua hầu hết các nỗi sợ đến mức độ gì cũng có, đâm ra có vẻ chả sợ gì. nhưng ... chỉ sợ già.

Thế là ập tới ám ảnh mới thế rồi sẽ có vô số sự muốn tiếp tục xảy ra để phải thực hiện trước khi già và tránh già. Ai đó làm ơn thống kê xem đàn bà sẽ có ngần nào sự muốn nữa? Cuối cùng thì đàn bà muốn gì?

Theo Kỳ Nam (Phunuonline.com.vn)