Gia đình

“Đàn bà giỏi mới lấy được chồng hèn!”

Thậm chí, ở một khía cạnh nào đó, lấy được chồng hèn chính là may mắn đấy!

 
Thậm chí, ở một khía cạnh nào đó, lấy được chồng hèn chính là may mắn đấy!
 
 
Còn đàn ông mà răm rắp nghe lời vợ, vợ cáu vợ gắt, vợ giận dỗi vô cớ cũng im lặng không nạt lại. Đàn ông người ta quảng giao, bạn bè giao lưu nọ kia để có mối quan hệ làm ăn các kiểu, đây mình thì không biết giao tiếp, không mặn mà ra ngoài mà thích ở nhà hơn. Công việc thì nhàng nhàng, bao năm chả thấy tiến thân được mấy bậc. Đàn ông như thế, thật là “hèn”! Có phụ nữ nào muốn vớ được đức lang quân như thế chứ!
 
Ảnh minh họa

Ấy thế nhưng, chẳng có điều gì là hoàn hảo cả. Nếu chị em nào còn nghĩ trên đời này còn tồn tại người đàn ông bên ngoài tài năng kiếm tiền giỏi, có địa vị xã hội cao, về nhà lại xông vào bếp nấu ăn cho vợ, bò ra lau nhà, giặt tã cho con, chiều chuộng vợ hết mực, tâm lý hết ý, chung thủy tuyệt đối thì hãy độc thân mà ôm truyện ngôn tình, đừng lấy chồng làm gì cho vỡ mộng rồi đau khổ. Thực tế, cuộc sống hôn nhân khác xa tưởng tượng nhiều lắm. Đàn ông giỏi, đàn ông mạnh mẽ kia chưa chắc đã hợp vai làm chồng, còn đàn ông “hèn” ấy, chẳng hẳn sẽ không thể là một người chồng tốt.
 
Thậm chí, ở một khía cạnh nào đó, lấy được chồng hèn chính là may mắn đấy!
 
Đàn ông thét thét ra lửa ngoài xã hội thì về nhà, khó tránh khỏi cũng thích lãnh đạo vợ. Đối với họ, vợ là phải ngoan, phải đảm, phải biết nghe lời, phải thế nọ thế kia cho xứng với bản thân họ và làm mát lòng cái tôi cá nhân tự cao của họ. Họ đã ở ngoài vất vả kiếm tiền, thì về nhà phải được hưởng đặc quyền. Ở nhà, họ là tướng, là vua chúa, nhớ lấy!
 
Nhưng đàn ông “hèn” không thế. Có thể ở bên ngoài họ không hô mưa gọi gió, nhưng rõ ràng họ chẳng phải vô dụng, tiền họ kiếm ra cũng đủ chi dùng cho gia đình, cho vợ con cuộc sống cơm no áo ấm, dẫu không phải là nhà lầu, hàng hiệu. Tan sở về tới nhà, họ sẵn sàng mặt tạp dề lao vào nấu bữa tối cho vợ đi shopping hàng giảm giá với bạn bè, không thì họ cũng tắm rửa chơi với con để vợ nấu nướng. Họ sẵn sàng chia sẻ mọi công việc nhà với vợ, thậm chí tình nguyện làm phần hơn cho vợ được nhàn thân.
 
Đàn ông “hèn” không giấu quỹ đen đâu. Có bao nhiêu tiền họ đưa về cho vợ giữ hết, mà chẳng coi đó là chuyện gì to tát. Họ chỉ giữ lại chút để tiêu vặt. Mà họ chẳng chơi bời gì nhiều, không lắm mối quan hệ xã giao, vì thế khoản tiêu vặt ấy cũng chả đáng bao nhiêu. Đâu như đàn ông giỏi, tiền kiếm ra nhiều nhưng lúc nào cũng chăm chăm sợ vợ tiêu xài hoang phí hoặc lén cho nhà ngoại. Thành ra nhiều người chồng mua được ô tô vi vu, mua nhà mua đất cho đứng tên bố mẹ, anh em mình đấy, nhưng tiền chi tiêu đưa cho vợ hàng tháng thì kì kèo từng đồng!
 
đàn bà giỏi mới lấy được đàn ông hèn
Ảnh minh họa

Đàn ông “hèn”, vợ có to tiếng vô lí hay cáu giận dở hơi cũng chẳng để bụng, đàn ông “hèn” sẵn sàng bao dung vợ. Cái tự ái cá nhân của họ chẳng to bằng trời như đàn ông giỏi, vì họ biết, bản thân họ cũng chưa tốt, vợ họ cũng là con người, vì thế những lúc vợ nóng họ cưng chiều, nhường nhịn vợ để nhà cửa yên ấm, thì có làm sao. Có thể sống với nhau lâu dài, họ chẳng còn lãng mạn, ngọt ngào được như thuở mới yêu, nhưng sự tôn trọng, cảm thông và thương xót dành cho vợ, thì chẳng bao giờ vơi cạn. Nhưng đàn ông giỏi họ tự cho họ nhiều cái quyền, và yêu cầu ở vợ họ nhiều thứ trách nhiệm, nhất là phải ngoan với chồng, thái độ lồi lõm tí là không xong với họ đâu!
 
Đàn ông “hèn”, con ốm sốt, họ thức đêm cùng vợ chăm con. Cả ngày làm việc trên công ty thấp thỏm không yên, lo nghĩ cho con, tan làm cái là về với con ngay. Nhưng đàn ông giỏi thì họ có nhiều mối bận tâm to tát gấp thế nhiều lần, thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện con ốm con đau. Hơn thế, đối với họ, con cái là chuyện của đàn bà, con hư tại mẹ chứ còn gì nữa!
 
Đàn ông “hèn” rất trân trọng gia đình. Vì có lẽ, họ mỉm cười tự nghĩ, mình kém cỏi thế, vợ mình tuyệt vời như thế, lại chịu lấy mình đã là thiệt thòi cho cô ấy lắm rồi, do đó mà họ vô cùng nâng niu và quý trọng gia đình nhỏ. Họ cũng sẽ chẳng bao giờ nhòm ngó những người phụ nữ khác bên ngoài, đối với họ vợ đã là quá đủ rồi. Vợ giận mà bỏ đi thì họ chỉ có cô độc đến già thôi. Hoàn cảnh lắm ấy! Đâu như đàn ông giỏi, họ tự tin họ có tiền, không có vợ thì sẽ có hàng tá các em trẻ trung xinh đẹp hơn vợ sẵn sàng lao vào thế chỗ vợ. Vì thế, đối với họ, nếu có quan hệ ngoài luồng với các cô gái bên ngoài cũng chẳng phải điều gì to tát, miễn là không về đòi bỏ vợ bỏ con thì nhân phẩm và đạo đức của họ vẫn sáng ngời như ai!
 
Đàn ông “hèn” là thế đấy, ở với người đàn ông “hèn”, vợ lúc nào cũng được là chính mình, ý kiến được tôn trọng và được làm những việc mình yêu thích. Thế nên nói là, đàn bà giỏi mới lấy được chồng hèn đấy, thì cũng đâu có sai! Cuộc sống không phải nhà lầu, xe hơi, quần áo túi xách hàng hiệu, nhưng yên bình, đầm ấm, an nhiên và tự do, thoải mái. Còn mong gì hơn thế, giữa cuộc đời đầy sóng gió, bon chen và bạc bẽo này?
 
- Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả
 
Theo Giang Phạm (aFamily.vn/Trí thức trẻ)