Gia đình

Cơn thịnh nộ khủng khiếp của chồng mới cưới chỉ vì ... ghen

Anh ta ghen tuông đến mức bất chấp mọi lời giải thích của vợ, đấy chỉ là một tấm ảnh, chứ nếu có tình huống mà anh ta lại bắt gặp chị đứng chuyện trò với anh người yêu cũ kia...

 Anh ta ghen tuông đến mức bất chấp mọi lời giải thích của vợ, đấy chỉ là một tấm ảnh, chứ nếu có tình huống mà anh ta lại bắt gặp chị đứng chuyện trò với anh người yêu cũ kia, dù hết sức đàng hoàng, trong sáng thì không hiểu anh ta sẽ hành xử như thế nào nữa.

Ảnh minh họa: Internet

 
Đọc xong câu chuyện "Chồng đòi ly hôn ngay sau ngày cưới vì tấm ảnh của ... người yêu cũ" của chị, tôi thấy chồng chị đúng là người có máu ghen khủng khiếp thật đấy. Anh ta chẳng hề “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ, nhưng với những người có học thì chỉ một câu nói của anh ta thôi, cùng với hành động bắt chị dọn dẹp quần áo để “đưa trả cô về nhà bố mẹ cô” đủ làm chị đau đớn, tan nát cõi lòng rồi.

Thật ra khi yêu thì nhiều ít gì ai cũng có lúc này lúc kia ghen tuông, thế nhưng khi đã là vợ là chồng, thì cần tìm hiểu cho rõ ràng nguồn cơn căn cớ của sự việc, rồi sau đó có quyết định gì cũng chưa muộn.

Đằng này chỉ là vô tình nhìn thấy tấm ảnh vợ mình chụp chung với các bạn cũ trong chuyến thăm quan, dã ngoại, trong tấm ảnh đó có cả người yêu cũ của vợ (người mà anh ta cũng đã được biết do chính chị kể cho anh ta nghe trước ngày cưới), mà anh ta đã ghen tuông lồng lộn lên, dứt khoát đòi ly hôn, đuổi vợ rời khỏi nhà.

Không hiểu lúc tìm hiểu, yêu thương nhau, đã khi nào chị nhận ra cái tính ghen ấy của chồng mình hay không? Hay vì yêu thương mà chị gạt nó qua một bên, để bây giờ phải đau khổ với tính cách ấy của chồng mình.

Anh ta ghen tuông đến mức bất chấp mọi lời giải thích của vợ, đấy chỉ là một tấm ảnh, chứ nếu có tình huống mà anh ta lại bắt gặp chị đứng chuyện trò với anh người yêu cũ kia, dù hết sức đàng hoàng, trong sáng thì không hiểu anh ta sẽ hành xử như thế nào nữa.

Theo tôi cách tốt nhất bây giờ là chị nên quay trở về nhà chồng, hẹn anh ấy để hai vợ chồng cùng ngồi lại với nhau, nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này. Nếu như không giải quyết rõ ràng, dứt điểm câu chuyện này để vợ chồng sống bình yên bên nhau, thì sau này, với tính cách ấy, sẽ còn nhiều, rất nhiều những lần anh ấy xử sự như vậy nữa với những tình huống “tình ngay lý gian” mà chị có thể gặp phải trong cuộc sống.

Tôi nghĩ vợ chồng chị yêu thương nhau như vậy, chắc sẽ tìm ra được cách tốt nhất để hàn gắn tình cảm, để gia đình được ấm êm, hạnh phúc.

Theo Quảng An (Tiền Phong)