Chồng đi uống rượu, vợ đang mang bầu mệt quá ngủ quên không đợi cửa hay vắt nước cam không theo ý chồng… thật khó tin, những lý do lãng xẹt này cũng khiến người vợ bị chồng đánh.
Chồng đi uống rượu, vợ đang mang bầu mệt quá ngủ quên không đợi cửa hay vắt nước cam không theo ý chồng… thật khó tin, những lý do lãng xẹt này cũng khiến người vợ bị chồng đánh.
Đánh vợ vì không đợi cửa
|
Thành viên T.P chia sẻ việc cô bị chồng đánh chỉ vì ngủ quên không đợi cửa |
T.P kể: “Buồn cười, mình bị chồng đánh chỉ vì hắn đi uống rượu tới đêm. Mình chửa (có bầu- pv) ngủ quên mất hắn trèo tường vào đánh túi bụi. Lý do của hắn là do mẹ hắn luôn đợi cửa cho bố hắn nên mình cũng phải làm như vậy”.
|
Thay vì khuyên vợ đi ngủ, chồng của thành viên Phan Bảo S lại chọn cách dùng nắm đấm. |
Vô tình làm phật ý chồng bị đánh, đến cả việc chăm sóc chồng không đúng ý muốn cũng “ăn” đòn. “Có lần mình bị đánh vì vắt nước cam cho chồng thay vì cắt cam ra ăn cho nhanh. Chăm quá chồng cũng đánh. Lần đó sao ngu quá, để chồng tát…”, thành viên Phan Bảo S tâm sự.
Bị đánh vô lý nhưng không có ý định phản kháng
Một điều lạ là dù bị chồng đánh bởi những điều hết sức vô lý như thế nhưng đa phần người vợ trong hoàn cảnh này lại không hề có ý định phản kháng.
|
Bị đánh bởi những lý do lãng xẹt nhưng hầu hết các bà vợ không có ý định phản kháng. |
“Một cái tát không đánh đồng tất cả người đán ông là vũ phu, một cái tát ko mặc nhiên nói loại chồng đó không đáng làm chồng. Một cái tát nên nhìn lại bản thân mình vì sao lại bị như thế”, thành viên khác đồng tình.
|
Họ cho rằng nếu phản kháng chẳng may bị chồng bỏ thì ảnh hưởng đến cả bố mẹ. |
Chuyện những người vợ bị chồng đánh bởi những lý do lãng xẹt thật sự là không thiếu. Hoàn, nhân viên một công ty sản xuất kem ở Hà Nội cũng từng phải thở ngắn than dài vì việc bị chồng đánh đập vô cớ.
Cô chia sẻ: “Lấy chồng mới hai năm nhưng số lần mình bị chồng đánh nhiều lắm. Khi thì nhổ tóc bạc lại nhổ nhầm tóc đen làm chồng đau, khi thì cắt móng tay cho chồng chẳng may cắt vào thịt… con tè ra ướt giường không biết mình cũng bị anh ấy kết tội đoảng và đánh".
Hỏi Hoàn tại sao không khuyên chồng dùng cách khác mà lại chấp nhận để chồng đánh như thế, cô giải thích: “Thật ra nói là đánh chứ cũng chỉ tát tai hoặc đạp mấy cái, cũng không đến nỗi đau quá. Mình cứ trách bản thân mình trước, không vụng thì sao bị đánh. Thế nên vài lần khuyên chồng không được, mình cũng lựa mà sống cho khéo để khỏi “ăn” đòn thôi”.
Theo Minh Thùy (VietNamNet)