Gia đình

Choáng váng khi biết lý do chồng và bạn thân ẩu đả ở khách sạn

Thắng lắp bắp: "Em đến đây làm gì? Có gì đâu để xem hả? Chỉ là hiểu lầm thôi". Quân bước đến trước mặt My và hai bàn tay anh đặt lên vai My, anh lắc mạnh vai cô và bảo: "Cô chưa biết gì đúng không?"...

 
Thắng lắp bắp: "Em đến đây làm gì? Có gì đâu để xem hả? Chỉ là hiểu lầm thôi". Quân bước đến trước mặt My và hai bàn tay anh đặt lên vai My, anh lắc mạnh vai cô và bảo: "Cô chưa biết gì đúng không?"...
 

Sau thời gian tìm hiểu và được sự chấp thuận của hai bên gia đình, cả hai tổ chức đám cưới với sự tham gia của đông đủ bạn bè. Kể từ sau ngày cưới, Quân cũng thường xuyên lui tới nhà hai vợ chồng My. Tình cảm giữa Thắng và Quân rất tốt, họ coi nhau như anh em, có điều ngay từ lần đầu gặp, giác quan thứ 6 của My mách bảo Quân không hề thích cô, thậm chí là anh căm ghét cô. Hôm đó Quân đến nhà chơi, vì Thắng đang tắm rửa nên My bưng trà và bánh ra tiếp đãi, My vừa đặt ly trà xuống bàn thì Quân bất cẩn khiến ly trà rơi xuống đất vỡ tan, nước trà bắn tung tóe, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, My thoáng thấy một nụ cười nhàn nhạt trên môi Quân và ánh mắt không mấy thân thiện của anh. My nghĩ là mình nhìn nhầm thôi bởi vài giây sau Quân đã thể hiện thái độ hối lỗi và giành việc lau nước trà giúp My. My kể thái độ lạ lùng của Quân cho chồng nghe nhưng anh chỉ cười và im lặng.
 
Bẵng đi một thời gian, My không thấy Quân đến nhà chơi, cô có hỏi chồng nhưng anh lại tỏ vẻ khó chịu và không muốn trả lời. Từ dạo đó, tâm trạng Thắng không được tốt, anh thường xuyên bỏ bữa, giấc ngủ chập chờn, đôi khi trong giấc mơ Thắng còn nói lảm nhảm những điều My nghe không hiểu. Tình trạng này tiếp diễn cho đến khi My nhận ra chồng cô đang che giấu một bí mật khủng khiếp. Có một hôm, trời đã gần tối nhưng Thắng vẫn chưa về nhà, My đã nhiều lần gọi điện nhưng Thắng không hề bắt máy. My ngồi trên ghế chốc lát lại đứng lên, tâm trạng của cô như kiến bò trên chảo. Nghe tiếng cửa mở, My vừa nhìn thấy khuôn mặt của Thắng liền sững sờ, tóc tai của Thắng rối bù, áo quần bẩn thỉu như vừa lăn lộn ở đâu vậy, hơn nữa môi anh còn chảy máu và có vết cắn. My đã hỏi nhưng Thắng không hé môi nửa lời, nhiều lúc My cảm thấy Thắng xem cô như bù nhìn, thái độ của anh khác hẳn so với lúc hẹn hò.
 
Choáng váng khi thấy chồng và bạn thân của chồng ẩu đả ở khách sạn
Ảnh minh họa.

Sáng hôm sau, My đến văn phòng thám tử tư và nhờ điều tra về chồng của cô. Sau khi My cung cấp những thông tin cần thiết liên quan đến Thắng, cô tạm ứng trước một số tiền, sau đó My hứa nếu họ điều tra chi tiết sẽ thưởng thêm. My tin rằng Thắng đang dính vào chuyện liên quan đến tình ái, tâm trạng của anh dạo này như kẻ đang yêu và bị giày vò bởi tình yêu. My muốn làm sáng tỏ mọi chuyện và không muốn đứng như kẻ ngoài cuộc nữa. Tối hôm đó, My đang lúi húi nấu ăn trong bếp thì nhận được cuộc gọi của văn phòng thám tử. Họ bảo cô đến ngay khách sạn bởi chồng cô đang ẩu đả với một người đàn ông. Nỗi ngờ vực bấy lâu nay của My cuối cùng cũng sắp sáng tỏ, quả nhiên là Thắng ra vào khách sạn nhưng đối tượng là ai nhỉ? My bắt taxi đến ngay khách sạn, chen vào đám đông tò mò, cô chết điếng khi thấy bộ dạng của Thắng xộc xệch, gương mặt bị đánh tím tái, nhìn sang người bên cạnh, My càng sững sờ hơn khi thấy Quân cũng bị đánh không kém chồng của cô. Cả hai dường như còn muốn lao vào xâu xé nhau nhưng đã bị bảo vệ khách sạn tách ra. 

Khi Quân nhìn thấy My trong đám đông, anh chỉ vào mặt cô và hét lên: "Là do người phụ nữ đó, là do cô ta đã chen vào mối quan hệ giữa tôi và anh, anh đã cưới cô ta, vậy thì anh có tư cách gì mà cản trở tôi tìm người tình mới hả?". Thắng vừa nhìn thấy My thì gương mặt của anh trở nên tái mét. Thắng lắp bắp: "Em đến đây làm gì? Có gì đâu để xem hả? Chỉ là hiểu lầm thôi". Quân bước đến trước mặt My và hai bàn tay anh đặt lên vai My, anh lắc mạnh vai cô và bảo: "Cô chưa biết gì đúng không? Tôi và anh ta là người yêu của nhau đấy, bọn tôi là gay đấy, thì sao hả? Vì bố mẹ hai bên gia đình đều cấm cản nên anh ta mới cưới cô để che mắt thiên hạ đấy. Tôi không thể chấp nhận việc anh ta lừa dối nên mới đòi chia tay, thế là anh ta đánh tôi đến thế này đây, người chồng trong mơ của cô đấy, mở to mắt mà xem đi...". Quân chưa nói dứt lời thì đã bị Thắng gạt ra, Thắng nói bằng giọng yếu ớt: "Về nhà rồi nghe anh giải thích, về nhà được không?". My gật đầu, nước mắt của cô đã lăn dài trên má.
 
Choáng váng khi thấy chồng và bạn thân của chồng ẩu đả ở khách sạn
Ảnh minh họa

Khi cả 3 đối mặt nhau trong căn nhà My đã từng nghĩ là tổ ấm, cô chỉ cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Nực cười như chính hôn nhân giữa cô và Thắng vậy, Thắng quỳ dưới chân My cầu xin sự tha thứ: "Anh xin lỗi, anh không biết nên nói thế nào cho em hiểu. Là anh ích kỷ nên mới làm khổ em, anh xin em đừng ly hôn, anh sẽ bù đắp cho em mà". Quân kéo Thắng lên và đấm thẳng vào mặt anh: "Anh sẽ bù đắp kiểu gì? Dây dưa với tôi nhưng không chịu ly hôn với cô ta, anh còn hèn hơn cả tôi đấy". Đến lúc này, My mới gào lên: "Đủ lắm rồi, quan hệ của các người chưa đủ khổ hay sao còn kéo tôi vào? Tôi là bình phong cho các người vụng trộm với nhau đúng không? Các người có còn là con người nữa không? Sao các người lại độc ác như vậy? Sao lại trêu đùa tình cảm của người khác như vậy?". Vừa nói My vừa cầm đồ đạc trong nhà đập phá, đến lúc này thì cô không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa. Nỗi đau này ai có thể thấu hiểu cho cô, cô có thể bày tỏ nỗi lòng với ai đây? 

Sáng hôm sau, My đặt tờ đơn ly hôn đã ký sẵn tên rồi thu dọn hành lý về nhà bố mẹ đẻ. Cô muốn rời xa nơi này, nơi có quá nhiều sự dối trá, cô không muốn thấy hai gã đàn ông yêu nhau đến mức sẵn lòng làm tổn thương người khác. Tình yêu của họ sao lại kéo cô vào? Sao lại khiến cô khốn khổ và đáng thương thế này? My muốn được yên tĩnh để chữa lành vết thương, là cô tự huyễn hoặc tình yêu của mình, ngay từ đầu người đàn ông ấy chưa từng yêu cô, anh ta chỉ lợi dụng tình yêu của cô để che mắt thiên hạ mà thôi.
 
Theo Tú Uyên (aFamily.vn/Trí thức trẻ)