Gia đình

Cái kết tức tưởi cho cô nàng sẵn sàng "nẫng" cả bạn trai của em gái

Đáng lẽ cô phải biết rằng một người đàn ông tốt sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi người phụ nữ khác. Anh ta và cô, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, cô còn trông chờ gì vào một người bạn trai như vậy...

Đáng lẽ cô phải biết rằng một người đàn ông tốt sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi người phụ nữ khác. Anh ta và cô, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, cô còn trông chờ gì vào một người bạn trai như vậy...

Càng qua nhiều lần tiếp xúc với anh chàng đó, cô nhận ra, mình đã thích anh ta lúc nào không hay. Không kìm lòng được, cô lấy tư cách là chị gái của bạn gái anh ta để nhắn tin, gọi điện trò chuyện. Dần dà hai bên thân thiết với nhau lúc nào không hay. Em gái cô lại chẳng chút ngờ vực, bởi đối tượng là cô cơ mà!

Có lần, 2 người đó giận nhau, cô biết nên đã gọi rủ anh ta ra ngoài uống rượu giải sầu. Trong hơi men ngà ngà, anh ta hỏi cô: “Cô thích tôi à?”. Cô cười duyên gật đầu không do dự: “Em thích anh từ lâu lắm rồi”. Đêm đó, anh ta đã chủ động đưa cô vào khách sạn.

Nửa đêm, khi anh ta đã mệt lử và ngủ thiếp đi thì cô quyết định dùng sim khuyến mại nhắn một tin nặc danh cho em gái. Tầm nửa tiếng sau, em gái cô đã xuất hiện ở cửa phòng khách sạn, và mọi chuyện đã được phơi bày như ý cô.

Cái kết tức tưởi cho cô nàng sẵn sàng nẫng cả bạn trai của em gái - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô nói với em gái mình đang gào khóc trong đau khổ: “Chị xin lỗi em, vì yêu anh ấy nên chị không làm chủ được mình. Chị sẽ ra đi, đến một nơi không ai biết để làm lại từ đầu, em hãy tha thứ cho anh ấy, cũng bởi men rượu và bởi chị cố tình quyến rũ nên anh ấy mới…”.

Và đúng như cô dự đoán, em gái cô gạt nước mắt nói với cô: “Chị không cần phải đi đâu cả, dẫu sao em với anh ta cũng mới là người yêu thôi. Nếu chị đã thích anh ta, vậy thì 2 người đến với nhau đi, vì dù chị có ra đi thì em cũng không thể tiếp tục với anh ta được nữa”. Sau đó em gái cô quay sang nói với bạn trai: “Đã đến nước này thì anh chỉ được phép khiến 1 người trong 2 chị em tôi đau khổ. Anh đã làm tôi tổn thương rồi thì phải đối xử thật tốt với chị ấy”.

Và thế là cô với anh ta trở thành một cặp như mong ước bấy lâu nay của cô. Cô hãnh diện khoe bạn trai khắp nơi mà không để ý đến ánh mắt khác lạ của mọi người khi biết người yêu cô lại chính là người yêu cũ của em gái ruột mình. Cô yêu hết mình và hiến dâng cho anh ta tất cả. Cô chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi có được một người đàn ông đó và không ngừng mơ tưởng về tương lai.

Ngày biết mình mang thai, cô vui lắm. Từ khi xác định quan hệ tới giờ, anh ta chưa một lần nhắc đến đám cưới. Nhưng với cái thai này, hẳn anh ta sẽ nhanh chóng cầu hôn cô thôi. Ấy vậy mà thái độ của anh ta lại ngoài sức tưởng tượng của cô. “Em bỏ cái thai đấy đi, hiện tại anh chưa thể cưới vợ được”, anh ta thở dài nói.

Trước những câu hỏi tại sao của cô, anh chàng khó xử đáp: “Mẹ anh đi xem bói, thầy bảo phải 5 năm nữa anh mới lấy vợ được, nếu không thì sẽ chết yểu”. Cô gào lên: “5 năm nữa ư, anh đùa tôi chắc? Mục đích của anh vẫn là chối bỏ cái thai này phải không?”. Anh ta cũng xổ toẹt chẳng thèm chối cãi nữa: “Đúng đấy thì sao nào?”.

Nghe được lời phũ phàng từ chính miệng bạn trai, cô sụp xuống khóc nức nở: “Đừng đối xử với em như vậy, em xin anh đấy. Anh không thương em ư? Sao anh nỡ bảo em đi phá thai…”. Anh chàng thấy thế thì cười gằn: “Thôi đi, cô mà đáng thương ư? Đến người yêu của em gái ruột mình còn cướp được thì đáng thương ở chỗ nào? Cô nhận kết cục ngày hôm nay cũng là xứng đáng. Nói thật tôi chưa bao giờ có ý định cưới cô cả, do vậy cô không phá thai thì chuẩn bị tinh thần làm mẹ đơn thân đi là vừa!”.

Nói xong anh ta bỏ đi, không mảy may quan tâm tới việc trong bụng cô đang mang đứa con của anh ta. Thảm thương ngồi lại một mình, nước mắt cô rơi ướt đẫm hai má, nhưng cô vẫn chẳng buồn gạt đi. Trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói của anh ta: “Người yêu của em gái ruột mình mà còn cướp được thì đáng thương ở chỗ nào…”.

Đáng nhẽ, trước khi giành anh ta từ tay em gái, cô phải biết rằng một người đàn ông tốt sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi người phụ nữ khác, hơn nữa người đấy lại chính là chị gái của bạn gái mình. Anh ta và cô, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, cô còn trông chờ gì nữa…

Cô cũng sẽ chẳng có được sự cảm thông từ mọi người đâu, bởi đây chính là điều cô đáng phải nhận từ những việc đáng khinh cô đã làm ra. Có đau khổ cũng chỉ đành câm nín khóc lặng lẽ một mình mà thôi…

Theo Thái Nguyên (Trí Thức Trẻ)