Gia đình

Bé 9 tháng tuổi nứt sọ vì y tá ngủ gật

Sự tắc trách của cô y tá khiến cậu bé sinh thiếu tháng phải điều trị trong thời gian dài vì nứt hộp sọ và tụ máu dưới màng cứng.

Sự tắc trách của cô y tá khiến cậu bé sinh thiếu tháng phải điều trị trong thời gian dài vì nứt hộp sọ và tụ máu dưới màng cứng.

"Tôi nhận được một cuộc điện thoại vào lúc 8h sáng ngày 20/2 với thông báo rằng y tá đã ngủ thiếp đi trong lúc cho bé ăn và cô ta chỉ bừng tỉnh khi con tôi đang khóc trên sàn. Sau đó, một bác sĩ nhi khoa đã nhìn thấy chuyện này và nói rằng cháu vẫn ổn", bà mẹ này chia sẻ.

Be 9 thang tuoi nut so vi y ta ngu gat hinh anh 1
Cậu bé Keiran đã được chuyển viện để siêu âm và chụp CT. Ảnh: Stock.

Keiran là một trong hai đứa con sinh đôi của Kelsey Bond. Bé chào đời khi được 29 tuần tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Kingston vào ngày 23/12/2016. Sau đó, hai bé được chuyển đến một trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh thiếu tháng. Người anh trai Kayden đã xuất viện ngày 10/2 nhưng Keiran gặp vấn đề về phổi và một vài vấn đề sức khỏe khác nên cần được chăm sóc thêm.

Mẹ của Keiran đã đến thăm con sau khi nhận được cuộc gọi thông báo về tai nạn xảy ra với con mình. Cô thấy đầu của con trai bị sưng đỏ. Một bác sĩ đến gần và nói rằng tình trạng của Keiran vẫn ổn. Bằng trực giác của một người mẹ, Bond lại không nghĩ vậy: "Tôi đã có linh cảm rằng mọi chuyện với con không ổn chút nào".

Thông qua một tài liệu, Kelsey Bond biết rằng tai nạn với con mình xảy ra 5 tiếng trước khi cô nhận được cuộc điện báo. Và các y tá có liên quan đến vụ việc không hề bị trừng phạt.

Người mẹ lập tức yêu cầu trung tâm đưa con trai cô đến Bệnh viện Đa khoa Kingston để siêu âm và chụp CT. Kết quả cho thấy có một vết nứt trong hộp sọ của cậu bé Keiran và máu tụ dưới màng cứng cấp tính. Sau đó, cậu bé đã gặp phải một vài rắc rối về việc ăn uống và được đưa vào Trung tâm y tế vùng Peterborough trước khi được chuyển đến Bệnh viện Kingston để điều trị.

Kelsey Bond cho biết có thể mất từ 6 tháng đến một năm thì chấn thương của con trai cô mới có thể chữa lành. Cô đã đặt lịch khám định kỳ hàng tháng cho con trai tại một phòng khám có uy tín.

Trong khi đó, các quan chức bệnh viện cho biết họ đang điều tra vụ việc và đã đưa ra lời xin lỗi với gia đình.

Tuy nhiên, Bond cho biết vụ việc này vẫn không được giải quyết thỏa đáng. Cô đã liên lạc với một luật sư để lên kế hoạch khởi kiện vì quá trình điều tra chậm trễ của bệnh viện. 

"Nếu cô y tá đó quá mệt mỏi, cô ta không nên đi làm. Cô ta đang mạo hiểm cuộc sống của những đứa trẻ, không phải trẻ em bình thường mà là trẻ sơ sinh chưa đủ tháng, chúng cần được chăm sóc đặc biệt", Kelsey Bond nói.

Theo Dương Khiết (Tri Thức Trực Tuyến)