Gia đình

10 bác sĩ giành lại sự sống cho một thanh niên lúc 0 giờ

Chiều 12.7, bác sĩ Nguyễn Hoài Nghị, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện (BV) Quận 2 (TP.HCM), cho biết BV vừa cứu anh L.M.T (21 tuổi) bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng gan vỡ, vỡ bàng quang, vỡ đại tràng, gãy tay, mất máu… rất nguy kịch.

Chiều 12.7, bác sĩ Nguyễn Hoài Nghị, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện (BV) Quận 2 (TP.HCM), cho biết BV vừa cứu anh L.M.T (21 tuổi) bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng gan vỡ, vỡ bàng quang, vỡ đại tràng, gãy tay, mất máu… rất nguy kịch.

Bệnh nhân đang được điều trị tại BV Quận 2 /// Ảnh: Phương Vy

Bệnh nhân đang được điều trị tại BV Quận 2

Kết quả mở bụng bệnh nhân cho thấy gan bị xé rách, vỡ; dây chằng treo gan toác ra; túi mật cũng bị rách 5 cm; vỡ bàng quang và đại tràng; bên cạnh đó bệnh nhân còn rối loạn đông máu. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí vết thương, may gan cầm máu, làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân… Ngoài ra, các bác sĩ còn cố định xương cánh tay phải bị gãy cho bệnh nhân...

Sau phẫu thuật, bệnh nhân bị suy gan, suy thận do mất máu trong thời gian dài nên BV tiến hành lọc máu.

Hiện tính mạng của bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, có thể xuất viện vào đầu tuần sau, nhưng bệnh nhân vẫn phải tiếp tục được theo dõi và đóng hậu môn nhân tạo trong khoảng 3 tháng nữa. Bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu.

Theo các bác sĩ, với trường hợp này, trước đây BV sẽ chuyển lên tuyến trên và nguy cơ tử vong trên đường chuyển viện là rất cao. Theo quy trình "báo động đỏ", lúc nửa đêm BV đã huy động 10 bác sĩ và các bác sĩ đã trải qua 4 tiếng đồng hồ (từ 0 giờ đến 4 giờ ngày 4.7) để giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Theo D.Tính (Thanh Niên Online)