Đời sống

Xúc động câu chuyện cô gái gốc Việt về nước tìm mẹ ruột sau 24 năm bị bỏ rơi ở bệnh viện Từ Dũ

"Mong muốn của tôi là tìm được nguồn gốc của mình, được nhìn thấy người đã cho tôi cuộc sống và lấp đầy những khoảng trống 24 năm qua tôi phải chịu đựng" - Marie khao khát.

Ít giờ qua, nhiều trang mạng xã hội đăng tải trường hợp một cô gái gốc Việt phát lên thông tin tìm mẹ ruột kể từ ngày được sinh ra, tính đến nay đã hơn 24 năm.

Nguyên văn lời cầu xin trợ giúp này như sau:

"Xin chào mọi người!

Tôi tên là Marie Fillinger, tên Việt Nam là Dương Cẩm Vân, sinh ngày 26/04/1995, bị bỏ rơi tại bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP.HCM. 

Sau đó tôi được nhận nuôi bởi cha mẹ người Pháp. Mẹ của tôi là bà Dương Cẩm Hà khoảng 49-50 tuổi. Cô ấy sống ở Xuân Lộc (Đồng Nai).

Tôi rất mong mọi người giúp sức để tôi có thể tìm được mẹ ruột của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn".

Xúc động câu chuyện cô gái gốc Việt về nước tìm mẹ ruột sau 24 năm bị bỏ rơi ở bệnh viện Từ Dũ
Marie - Dương Cẩm Vân.

Lời cầu xin nhờ hỗ trợ này chỉ trong ít giờ được chủ nhân đăng ở một kênh thông tin kết nối giữa người Việt trong nước và hải ngoại đã nhận được hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều trang mạng tại Đồng Nai, được cho là nơi người mẹ của Marie sinh sống cũng lan tỏa thông tin này.

Liên lạc với người đăng tải những dòng trên, Marie (tức Dương Cẩm Vân) cho biết, những ngày qua kể từ ngày về Việt Nam, cô luôn tìm cách lần ra manh mối của mẹ ruột dù rất mơ hồ.

Xúc động câu chuyện cô gái gốc Việt về nước tìm mẹ ruột sau 24 năm bị bỏ rơi ở bệnh viện Từ Dũ - 1
Nguyên văn câu chuyện cô gái 24 tuổi chia sẻ.

Marie chia sẻ theo thông tin mà cô biết được, mẹ cô đã bỏ rơi con gái ngay khi sinh cô tại bệnh viện Từ Dũ. Theo luật pháp, Cẩm Vân được đưa vào một Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi có tên là Mầm Non 4, nằm tại quận Gò Vấp (TP.HCM).

Ít lâu sau, một cặp vợ chồng người Pháp đã đến đây, nhận nuôi cô. Kể từ đó, Marie được cha mẹ nuôi đưa sang Pháp sinh sống và học tập.

Giải thích về lý do tìm mẹ ruột dù biết người này bỏ rơi mình, Marie cho biết cô muốn tìm hiểu nguồn gốc của bản thân, và hiện tại gia đình ở Pháp không cho cô một cảm giác vui vẻ, tốt đẹp.

Nhân dịp về Việt Nam, Marie xin vào làm việc tại một công ty quốc tế liên quan đến lĩnh vực tài chính ở Đồng Nai. Đây chính là cơ hội để cô có nhiều hơn thời gian tìm kiếm mẹ mình.

Cô cũng cho biết đã đến hỏi thăm tại bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên theo cô, hồ sơ cá nhân của mình tại đây đã không còn, bởi bệnh viện không lưu giữ thông tin của trẻ sau 10 tuổi.

Xúc động câu chuyện cô gái gốc Việt về nước tìm mẹ ruột sau 24 năm bị bỏ rơi ở bệnh viện Từ Dũ - 2
Giấy khai sinh của Marie khi ở Việt Nam.

Cách đây 10 năm, Marie có về Việt Nam khoảng 2 tháng. Cô cũng đã tìm đến Trung tâm nuôi trẻ Mầm Non 4 nhưng chỉ có vài thông tin mơ hồ từ các sơ.

"Mong muốn của tôi là tìm được nguồn gốc của mình, được nhìn thấy người đã cho tôi cuộc sống và lấp đầy những khoảng trống 24 năm qua tôi phải chịu đựng. Tôi đã dần cảm nhận ra điều này trong suốt thời gian qua" - Marie khao khát.

Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều lời chúc tốt đẹp được bạn bè tại Việt Nam gửi đến Marie. Ai cũng mong cô sớm tìm được người sinh ra mình sau bao năm trời xa cách.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin câu chuyện này đến độc giả.

Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)