Đời sống

Xót xa cảnh mẹ chết không có nổi tấm di ảnh chỉ vì... kiêng tháng cô hồn

Nghe lời mấy bà, mấy cô hàng xóm nói rằng tháng cô hồn kiêng không chụp ảnh đêm mà cả gia đình hối hận không nguôi vì đến khi mất người mẹ cũng không có nổi tấm di ảnh đàng hoàng.

Anh Nguyễn Lại V.Đ. ở Tây Hồ, Hà Nội đã kể lại câu chuyện có thật ngay chính trong gia đình mình. Hồi đó máy ảnh là "của hiếm", không phải ai cũng dễ dàng sở hữu máy ảnh để sử dụng.

Khi bệnh tình mẹ anh trở nặng, bác sĩ khuyên sớm làm thủ tục cho bà về nhà để gia đình lo hậu sự, khi ấy mọi người mới nghĩ đến việc tìm ảnh thờ. Người mẹ trước nay hiếm khi chụp ảnh, có thì cũng là ảnh chụp chung với mọi người. Những tấm ảnh với nước ảnh cũ mèm, không thể dùng để khôi phục lại thành ảnh thờ được.

Mãi đến tối, chị gái anh mới tìm được người bạn đồng ý đem máy ảnh đến chụp cho mẹ. Để mẹ có tấm ảnh đẹp đẽ, các con gái nâng mẹ dậy mặc quần áo đẹp cho mẹ. Đúng lúc ấy, mấy cô, mấy bà hàng xóm biết tin mẹ được đưa về nhà nên ghé thăm. Biết ý định của gia đình, họ can ngăn và khuyên không nên chụp ảnh đêm vì kiêng tháng cô hồn.

Xót xa cảnh mẹ chết không có nổi tấm di ảnh chỉ vì... kiêng tháng cô hồn
Người mẹ phải dùng ảnh truyền thần để làm ảnh thờ (ảnh minh họa)

Nhìn đồng hồ đã sắp điểm 10 giờ đêm, mấy bà nói rằng ma quỷ chắc đang lảng vảng rất nhiều ngoài nhà, rất có thể sẽ chụp cùng. Hoặc ánh đèn chụp ảnh ban đêm lóe loạn xạ lên cây có thể làm kinh động đến những vong hồn trú ngụ trên cây… Rồi họ thì thầm kể những tấm ảnh chụp đêm thấy hình bóng ma, thấy những vòng tròn sáng là “bóng vong”… mà không thể lý giải...

Nghe lời họ, kế hoạch chụp ảnh cho mẹ đành phải dời sang sáng hôm sau.

Sáng sớm, chị cả của anh đem nước cháo hầm thịt vào để bón cho mẹ ăn thì phát hiện, người mẹ đã ra đi từ lúc nào. Chị bật khóc òa lên khiến mọi người xô xúm chạy lên. Mẹ ra đi khiến mọi người ai cũng xót xa.

Bố anh rơi nước mắt, hối hận nói, biết thế đêm qua chả kiêng kỵ tháng cô hồn gì cả, cứ chụp vài kiểu để có ảnh thờ đã. Bố đành thuê thợ về vẽ truyền thần gương mặt mẹ để thờ cúng. Và sau này cả nhà anh càng xót xa hơn bởi nghe nhiều nhà tâm linh nói kiêng chụp ảnh tháng cô hồn giờ là chuyện vô lý, là mê tín.

Xót xa cảnh mẹ chết không có nổi tấm di ảnh chỉ vì... kiêng tháng cô hồn - 1
Ngày nay có rất nhiều người đi chụp ảnh đêm (ảnh minh họa)

Nhà nghiên cứu phong thủy Phạm Quang Tuyến cho rằng, việc kiêng kị không chụp ảnh ban đêm tháng cô hồn là sự mê tín, do con người ngày nay tự đặt ra, chứ xưa kia các cụ đã có máy ảnh để chụp đâu mà nói các cụ "bảo" kiêng chụp ảnh tháng cô hồn?

Các cụ cao niên cho rằng, lịch sử nhiếp ảnh cho thấy người Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX sang Việt Nam mới đem theo kỹ thuật chụp ảnh đến. Rất nhiều năm sau chỉ có người quyền quý, giàu có mới được chụp ảnh.

Máy ảnh ngày ấy rất hiếm, ít phương tiện hỗ trợ để có những tấm ảnh đẹp. Và dù chụp ban ngày thì máy ảnh cũng phải dùng đèn chớp sáng cường độ mạnh, kèm theo tiếng nổ bụp rất to nên ban đêm không thể chụp được ảnh. Có lẽ vì thế mà người ta không chụp ảnh ban đêm, và khi chụp ảnh phổ biến ra dân dã thì bị coi là “kiêng”.

Ngày nay, nhiếp ảnh phát triển mạnh, có đủ loại phương tiện hỗ trợ tất cả các tình huống như chụp ngày, chụp đêm, chụp khi sương mù, gió bão, chụp nơi ánh sáng quá mạnh, nơi ánh sáng quá yếu... chụp bất cứ ở đâu môi trường nào cũng chụp được… Thị trường máy ảnh cũng có nhiều loại, từ máy cơ cao cấp, tới máy ảnh kĩ thuật số, hay máy ảnh tích hợp trong điện thoại di động, máy tính bảng… để người không biết gì về nghề ảnh cũng chụp được ảnh.

Xót xa cảnh mẹ chết không có nổi tấm di ảnh chỉ vì... kiêng tháng cô hồn - 2
Vòng tròn ánh sáng được coi là "bóng vong"

Lý giải về việc kiêng chụp ảnh tháng cô hồn là vô lý, các nhà tâm linh còn đưa ra ví dụ cụ thể là những năm gần đây trên facebook và các mạng xã hội ngày nào, giờ nào cư dân mạng cũng luôn đưa ảnh mới chụp lên, bất kể ngày xấu, giờ xấu, và cả trong những ngày tháng cô hồn vẫn vô tư đưa lên mạng ảnh mới chụp, đặc biệt là ảnh tự sướng thì tràn lan, tới mức các nhà văn hóa phải kêu lên là giới trẻ thời nay đang lạm dụng đăng ảnh tự sướng.

Còn các vòng tròn ánh sáng được coi là "bóng vong" thì không phải như nhiều người nghĩ, và chụp mùa nào cũng có, hiển hiện ở mọi thời gian, không gian chứ không chỉ trong tháng 7 âm lịch. Và những vòng tròn ánh sáng đó là do điều kiện môi trường, độ ẩm, không khí tạo ra. Thậm chí, chúng còn làm nhân tạo được.

Các nhà khoa học đã dùng trò chơi đơn giản vòng tròn ánh sáng để lý giải sự việc này trong những bức ảnh chụp đêm. Theo đó, chỉ cần chọn ngày mưa bụi, hoặc nơi có nhiều bụi, dùng máy ảnh đèn flash tự động vừa chụp vừa dùng bình xịt phun bụi nước trước ống kính. Ảnh chụp xong sẽ có vô số các vòng tròn khác nhau, mật độ vòng tròn phụ thuộc vào mật độ các hạt nước, và không liên quan đến hiện tượng tâm linh.

Nói thêm về vấn đề này, ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp UIA (Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng) cũng từng nói trên các phương tiện truyền thông đại chúng là trên thế giới đã công bố nhiều bức ảnh có “người âm” đứng ở các lâu đài cổ.

Các nhà ngoại cảm của UIA cũng đã chụp được ảnh những chiếc thuyền buồm với nhiều đốm sáng xung quanh trong lễ cầu siêu trên sông Lam, và nhiều nơi khác... Nhưng không thể khẳng định được đó là linh hồn, hay là do hiệu ứng của ánh sáng, kỹ thuật chụp ảnh… Thực tế khi ống kính máy ảnh có một hạt bụi cũng tạo ra được đốm sáng, hoặc người chụp run tay, rê tay thì hiệu ứng bức ảnh cũng đã khác… nên không đủ cơ sở khoa học để khẳng định.

Hầu hết các nhà tâm linh đều cho rằng, kiêng kị chụp ảnh ban đêm tháng cô hồn là mê tín. Vì vậy người dân không phải lo sợ việc chụp ảnh tháng cô hồn sẽ có người âm chụp cùng, hoặc chụp phải "bóng vong", hay tuyệt đối kiêng kị chụp ảnh ban đêm trong tháng cô hồn.

Theo Huyền Thu (Khỏe và Đẹp)