Đời sống

Xôn xao vì người chồng nói dối 'vợ chết lâu rồi' để đi tán gái, hội chị em thi nhau hiến kế trừng trị kẻ hai lòng

Điều khiến câu chuyện được chú ý là bởi chồng ngoại tình đã đành nhưng vợ đang sống sờ sờ mà lại dám bịa chuyện nói vợ đã chết thì thực lòng quá quắt quá.

Chuyện đàn ông ngoại tình đã chẳng còn xa lạ gì với chị em phụ nữ, nhìn mãi cũng quen, rồi thành "chuyện thường như cơm bữa". Tuy nhiên, tâm sự của nạn nhân lần này không phải dùng để mắng chửi "tiểu tam" như đa phần những câu chuyện khác. Nhân vật "đáng đánh" nhất thuộc về chồng chị N.H, kẻ vô tình bạc nghĩa nỡ rủa vợ là "chết rồi" để đi tán tỉnh người mới này. 

"Các chị ơi! Em phát hiện chồng em đang tán tỉnh 1 người bỏ chồng và đang nuôi con 1 mình, mà chồng em nó lừa người đấy là vợ chết. Giờ em có nên bóc phốt thằng này không hay nói chuyện cho cô kia biết, em có cả Zalo và Facebook con bé đó?".

Xôn xao vì người chồng nói dối 'vợ chết lâu rồi' để đi tán gái, hội chị em thi nhau hiến kế trừng trị kẻ hai lòng

Ngoại tình đã đành là chuyện xấu xa, thế nhưng nhẫn tâm nói một người sống sờ sờ thành đã chết thì quả thật không còn chút tình nghĩa nào. Dòng tâm sự ngắn ngủi đầy uất ức của chị vợ này nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xax hội. Ai ai cũng tỏ ra phẫn nộ thay chị và hùa vào tư vấn cách "trị chồng"  vừa hợp lý lại vừa sâu cay cho cô vợ.

- Ôi đúng là cái thứ lăng nhăng mất dạy. Vợ sống sờ sờ mà còn rủa vợ chết để dễ bề cưa gái thì thật sự không còn gì để nói. Nếu là mình, mình chụp hết lại làm bằng chứng rồi đập vào mặt chồng xem anh ta cãi thế nào?

- Chị chụp hết đoạn tin nhắn vợ chết gửi cho chồng chị đọc, rồi gửi cho cô kia, bảo chị chết nhưng chị vẫn gửi được tin nhắn này cho em đây, rồi đưa hết đoạn tin nhắn này cho bố mẹ chồng, anh em nhà chồng đọc, còn đừng bóc phốt trên mạng chị ạ, người ngoài chỉ tò mò và bàn tán, làm cho câu chuyện đẩy đi xa chứ không giải quyết được việc gì đâu.

- Bảo vợ chết rồi mới sợ chứ, bạn chụp đoạn tin nhắn đấy rồi in ra, sau đó mời bố mẹ, anh em nhà chồng đến, đến rồi 1 phát đưa ra chứ đừng nói đến làm gì, cứ bảo có việc quan trọng. Bạn nhớ gọi cả chồng với người phụ nữ kia tới, phát cho mỗi người 1 bản mà đọc.

Xôn xao vì người chồng nói dối 'vợ chết lâu rồi' để đi tán gái, hội chị em thi nhau hiến kế trừng trị kẻ hai lòng - 1
Ảnh minh họa

- Nhắn hoặc gọi điện cho cô kia bảo chị đã chết, mượn điện thoại người dương gọi cho em, muốn nói cho em biết ngày xưa thằng kia cũng bảo vợ chết rồi tán chị và nó giết chị đấy. Bốc phét thêm mấy câu rồi bảo nó đi báo công an tố giác thằng này giết vợ. Loại chồng khốn nạn.

- Chẳng cần ầm ĩ đâu bạn, nhắn cho chồng bạn là: "Em chết oan uống quá" xem anh ta trả lời sao, chỉ cần thế thôi.

- Chồng em như vậy là lừa đảo. Như này, cô gái kia cũng không sai. Em nên hẹn cô ấy nói hết xem tình hình như nào. Nếu người ta đàng hoàng, hiểu biết thì sẽ tự động chấm dứt. Còn nếu người ta mà không chịu buông tha, cũng có thể cô ấy biết rồi vẫn kệ thì sẽ có hướng xử lý. Nhưng nên văn minh chút. Còn chồng đã như vậy thì xem lại gia đình mình đi em ạ. Sống là phải thoải mái, hạnh phúc. Còn không hạnh phúc thì next cho lành!

Câu chuyện hiện tại vẫn được rất đông đảo cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. 

Dung (SHTT)