Đời sống

Vừa mệt vừa đói vì đi làm về muộn, dâu trẻ hùng hổ 'đốp chát' hẳn vào mặt nhà chồng vì mâm cơm để lại như đồ thừa

Nàng dâu chia sẻ về mâm cơm được phần của mình nhưng thay vì than khổ, thân buồn thì cô lại rất mạnh mẽ và quả quyết chọn giải pháp góp ý thẳng với cả gia đình. điều này khiến không ít chị em bất ngờ và nể phục.

Người Việt ta xưa nay vốn rất coi trọng bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, không phải lúc nào cả nhà cũng có cơ hội ăn cơm cùng nhau. Nếu nhà có người lớn đi làm muộn, người già và trẻ nhỏ nữa thì bắt buộc phải phần cơm lại, và mọi người ăn trước. 

Phần cơm thế nào cũng là cả một nghệ thuật. Nếu ngay từ trước bữa ăn gắp để phần riêng thức ăn ngon còn đỡ, chứ ăn xong rồi mới để lại nguyên mâm thì chẳng khác nào cơm thừa canh cặn. Người được để phần vừa mệt vừa đói, lại nhìn mâm cơm kiểu này thì làm sao mà nuốt trôi cho được?

Ấy thế mới có chuyện của nàng dâu lên nói thẳng vào mặt bố mẹ chồng dưới đây kiến cư dân mạng bất ngờ "phục sát đất" vì sự to tan của chị này:

"Đùa chứ. Em đi làm về phần em kiểu này em không ăn luôn. Em lên phòng khách bảo cả nhà là mọi người phần cơm thì gắp riêng ra bát, chứ nhìn như đồ ăn thừa, con không ăn. Xong em đi hẳn ra ngoài ăn. Chứ ăn kiểu này vừa mang tiếng vừa chẳng được gì, chuốc thêm bực tức vào người. Các chị thấy sao?"

Kèm theo đó đó mẹ trẻ này chụp lại mâm cơm để phần nhìn không mấy đẹp mắt khiến các chị em ai nấy bàn luận xôn xao:

"Hay quá chị ơi. Em nghe bao nhiêu người nói mà em nào có dám nói thẳng với bố mẹ chồng em chuyện gì đâu. Phần vì ngại, phần vì sợ bị ghét."

"Ui chẳng hiểu sao chứ cứ đứng trước bố mẹ là em đã run lên rồi. Em chẳng dám nói như chị đâu. Phục ghê."

"Ha ha, chị hay quá! Chắc bố mẹ chồng nghe xong cũng sốc lắm nhỉ."

"Cảm ơn chị đã cho em 1 gợi ý để lần sau mà bị thế thì làm theo!"

Có người đồng ý thì cũng có kẻ phản đối, một số ý kiến cho rằng mâm cơm này cũng bình thường, chẳng có gì phải làm quá lên thế:

"Em thấy cũng gọn gàng mà. Nhìn nhiều mâm cơm chị em đăng lên em mới thấy đáng sợ. Gia đình chồng chị còn phần cả hoa quả tráng miệng kìa, bát đũa ăn xong mọi người dọn đi nhìn gọn và sạch mà chị."

"Em nghĩ là nếu lần sau như thế nữa thì chị ra ngoài, chứ mâm cơm này mà bỏ đi cũng phí. Cũng là người nhà, chị chỉ cần nhờ bố mẹ để riêng ra thôi, hành động hơi nặng quá, dễ khiến ông bà buồn."

"Em nghĩ nên góp ý thôi, còn bỏ đi thì hơi thái quá rồi. Bố mẹ chồng em cũng thương con cái nhưng lại thiếu tế nhị, do ông bà cũng người chân chất, cổ hủ. Đôi khi, không có được suy nghĩ là phải phần riêng đâu. Đến phần chồng em, ông bà còn không phần riêng mà. Quan trọng chị có đủ dũng cảm để khuyên ông bà."

"Em nghĩ ở quê nên ông bà cũng không được khéo thôi chứ không có ý gì cả. Chị em cứ bình tĩnh, cách này áp dụng trong những trường hợp mâm cơm be bét hơn nhé!"

Dung (SHTT)