Đời sống

Vừa chia sẻ chuyện vợ nghén lên mạng, anh bố trẻ khiến hội anh em vỗ đùi đen đét vì...

Anh chồng chăm sóc vợ từng chút một và nhiều khi cằn nhằn với mọi yêu cầu của vợ thật đấy, nhưng cuối cùng vẫn "ngoan ngoãn" đáp ứng tất thảy từ chuyện ăn uống đến những đòi hỏi có phần quái đản của cô vợ đang nghén ngẩm.

Cứ nhắc đến hôn nhân là người ta lại liên tưởng đến một loạt những chia sẻ của các chị vợ với vô số câu chuyện vui buồn đầy đủ, tuy nhiên, chẳng phải vì thế mà các anh không có chuyện để nói nhé. Mới đây, một anh chồng sắp làm bố đã lên mạng chia sẻ về câu chuyện hài hước của bản thân trong lúc vợ mang thai và được các ông bố khác hưởng ứng nhiệt tình: 

"Vợ mình đang nghén các bạn ạ. Con đầu lòng, trộm vía được 9 tuần rồi. Đêm hôm đòi ăn ngao hấp, nhưng đòi mua ngao sống về hấp ăn cho nóng mới chịu ăn.

Có những hôm 2 - 3h sáng, mình đang ngủ, bỗng quay sang vỗ vai gọi mình dậy bảo thèm ăn cóc với củ đậu. Mình lại lọ mọ phi lên tận chợ Long Biên mua mỗi thứ 1 cân vì chợ đầu mối mua ít không ai bán cho. Về vợ ăn 1 - 2 miếng lại bảo em chán không muốn ăn.

Cảm giác được làm bố sướng thật các bạn ạ. vất vả đến mấy cũng quên hết vì vợ vì con".

Vừa chia sẻ chuyện vợ nghén lên mạng, anh bố trẻ khiến hội anh em vỗ đùi đen đét vì...

Câu chuyện vừa đăng tải đã nhận được 9000 lượt like, hàng trăm nghìn comment của những anh đồng cảnh ngộ vì ...quá giống: "Y chang vợ mình hồi bầu đứa đầu, giống quá là giống luôn"; "Chuẩn luôn, lúc bầu bí đúng là chiều vợ hơn chiều vua ngày xưa, đọc đến đâu mường tượng ngày vợ mình bầu bé Su đến đó"; "Chuẩn, chuẩn không cần chỉnh, đúng cảm giác này, suy nghĩ này"... là những bình luận cánh mày râu tán thành khi đã từng trải qua niềm hạnh phúc xen lẫn "nỗi khổ nho nhỏ" trong lần đầu được làm bố.

Gặp gỡ nhiều đồng bọn, các anh cũng tranh thủ thở than : "Giống nhà tôi quá. Cơ mà vợ tôi còn dữ hơn", "Có vợ khổ nhỉ, nghe kể mà tôi sợ quá", "Không dám lấy vợ nữa", "Tôi bắt đầu hoàn cảnh của thớt"… 
Trong khi đó, các chị thi nhau vào bày tỏ ngưỡng mộ: "Chồng thế này tốt phải biết rồi. Cứ thế phát huy nhá, bầu bì nhiều khi thèm ăn những thứ lạ lắm, chịu khó chiều vợ nha", "Ghen tị với mẹ này quá. Đợt mình bầu bí thèm gì còn chẳng dám ăn vì sợ chồng càm ràm. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nghĩ là tủi"...

Dung (SHTT)