Đời sống

Về muộn được để phần cơm riêng nhưng nhìn vào mâm cơm vợ trẻ vẫn thấy tâm trạng 'ngổn ngang'

Mâm cơm ăn xong chẳng ai dọn mà ngổn ngang toàn xương cá khiến cô vợ trẻ mất cả hứng thú ăn uống dù đã rất mệt và đói.

Bữa cơm nhà là thời điểm các thành viên trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau để trao đổi, bồi dưỡng tình cảm. Thế nhưng, cuộc sống còn có rất nhiều khó khăn, đôi khi vì công việc, vì gia đình, hoặc nhiều lý do mà người ta không thể làm những điều đơn giản như có mặt ở bữa cơm cũng gia đình. 

Đi làm về muộn, vừa đói vừa mệt lại phải ăn một mình vì nhà có người già, trẻ nhỏ không thể đợi cơm, ai cũng chỉ mong được phần cơm ấm, canh nóng để ăn. Chính vì vậy, nếu chẳng may rơi vào tình cảnh của cô vợ này ắt hẳn sẽ vô cùng tủi thân, chạnh lòng.

Chia sẻ về câu chuyện của mình, cô vợ L.Y.T kể lại: "Nhìn mâm cơm này các mom nghĩ sao?

Dù em chồng em bảo cá còn dưới bếp, chị chiên lại mà ăn nhưng sao em vẫn thấy tủi thế nhỉ? Phần riêng rồi thì bê mâm mà dọn đi chứ, để chình ình đây làm gì nữa trời?

Có em ở nhà thì em sẽ lấy 1 cái bát nhỏ riêng để xương, còn không có thì thế này đây. Có ai dị ứng kiểu ăn gì có xương bỏ ngay tại mâm không?"

Về muộn được để phần cơm riêng nhưng nhìn vào mâm cơm vợ trẻ vẫn thấy tâm trạng 'ngổn ngang'

Mặc dù không đến mức ăn thừa ở mâm rồi bỏ lại như nhiều trường hợp trước đó, nhưng chứng kiến mâm cơm chưa dọn này, nhiều chị em cũng phải ngán ngẩm thay chủ thớt:

- Miếng ăn là miếng nhục thật đó. Họ phần được miếng thức ăn nhưng cái mâm thì lại kinh khủng thế này.

- Khiếp, đã để phần rồi, bát đũa cũng bỏ đi rồi sao không dọn cả xương này đi? Đĩa đỗ xào với cá để lại làm gì? Nghĩ là con dâu vẫn ăn tiếp được à?

- Eo ôi, em nhìn em cũng thấy tức thay ý. Thế phần riêng cá rồi còn nhã ý phần cả nước chấm sao? Cứ nghĩ thế là tốt, em chỉ thấy ớn tận cổ.

- Đúng là khác máu vẫn cứ tanh lòng các mom ạ. Nhà em á, em mà ăn sau mẹ em bê hết mâm bát xuống để bồn rửa, mâm cơm vẫn ngon lành, đẹp đẽ như lúc chưa ăn, úp lồng bàn lại cơ. Haiz, phận con gái đi lấy chồng khổ lắm chứ không phải khổ vừa.

- Em cũng ghét ai ăn cơm để xương cạnh mâm, lỡ có phần người sau nhìn rất bẩn. Hoặc không phần thì lúc rửa bát cũng mệt hơn, bỏ vào cái bát con để đổ vào thùng rác cho dễ.

- Lần sau mà bị thế nữa cứ bảo thẳng với em chồng là em dọn mâm cơm đi, để chị dọn đồ của chị ra ăn. Nhắc nhở nó chứ, chắc mẹ chồng cũng chẳng để ý chuyện này mấy.

- Khó chịu thì nhắc em nó luôn đi, rằng sau này dọn mâm cơm lấy cả bát để xương. Hỏi nó nhìn cái mâm có kinh không, hỏi rằng để phần chị hay em chưa dọn? Mình là chị mà, sợ gì chứ.

- Chán nhỉ, cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy 1 mom khoe mâm cơm để phần mà em thương thay. Chính ra vợ chồng em chả giàu nhưng ở riêng nên nhàn, hạn chế xích mích.

Về muộn được để phần cơm riêng nhưng nhìn vào mâm cơm vợ trẻ vẫn thấy tâm trạng 'ngổn ngang' - 1

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều ý kiến tỉnh táo  khuyên cô vợ trẻ này nên bình tĩnh tìm cách giải quyết, có thể gia đình nhà chồng không thực sự cố ý làm như vậy mà chỉ là sự lười biếng và vô tâm của trẻ con thôi. 

- Có thể em chồng nó không ý thức được đấy. Em chỉ cần nhắc nhở nó lần sau ăn xong thì dọn đi cho sạch sẽ là được. Còn cái thói quen ăn xong bỏ xương vào bát hay ra mâm thì tùy gia đình, cũng không ảnh hưởng lắm nhưng đúng là không đẹp mắt. Em có thể góp ý cho mọi người.

- Em chồng nhà mình cũng lười, ăn xong mẹ sai đi rửa bát toàn vâng dạ, cứ để chán đó rồi nó mới làm. Cũng có thể em chồng bạn vì lười thôi chứ chả có ý gì. Còn thức ăn cũng phần rồi, lấy đồ đó đi ăn, pha lại nước chấm thôi, quan tâm làm gì mâm cơm cho thêm bực vào người.

Dung (SHTT)