Đời sống

Valentine đâu nhất thiết phải có quà

Trong suy nghĩ của rất nhiều người, món quà trong ngày Valentine giúp bản thân thể hiện tình cảm dành cho nửa kia. Nhưng thiết nghĩ, ngày Valentine đâu nhất thiết phải có quà...

Trong suy nghĩ của rất nhiều người, món quà trong ngày Valentine giúp bản thân thể hiện tình cảm dành cho nửa kia. Nhưng thiết nghĩ, ngày Valentine đâu nhất thiết phải có quà...

Với họ ngày nào trong năm cũng là ngày bình thường như tất cả những ngày khác. Không có ngày lễ Tình nhân, không có ngày tổ chức sinh nhật của vợ/chồng hay kể cả kỷ niệm ngày cưới. Nhưng ở họ sự quan tâm và tình yêu thương dành cho nửa kia luôn đầy ắp. Những cử chỉ đó diễn ra hàng ngày và trở thành một thói quen không thể thiếu.

Valentine đâu nhất thiết phải có quà, quan trọng là tình yêu chúng ta dành cho nhau (Ảnh: Internet)

Trong suy nghĩ của họ, những người trẻ ngày nay đôi khi chú trọng vật chất nhiều quá mà quên mất gốc rễ của một mối quan hệ bền vững là xuất phát từ tình cảm chân thành, sự chấp nhận và tha thứ mà cả hai dành cho nhau. Nhiều đôi bạn trẻ giận hờn, cãi nhau rồi chia tay chỉ vì người yêu không mua cho mình món quà đắt tiền, món quà mình thích trong ngày lễ Tình yêu, ngày mà họ cho rằng đã yêu nhau là phải tặng quà cho nhau.

Bạn tôi lấy chồng năm 2016, hiện đang mang bầu bé đầu lòng được 5 tháng, mới đây cô ấy có đăng status trên facebook: "Mọi người mong gì vào ngày hôm nay? Còn em chẳng mong đợi gì. Chồng em chẳng biết nói những lời ngọt ngào và lãng mạn nhưng không vì thế mà em thấy buồn… Với em chỉ cần chồng luôn ở bên dù ngày nào cũng là ngày hạnh phúc... cảm ơn tình yêu của em!!!"

Còn một chị ở cơ quan cũ của tôi viết: "Nhà nhà khoe ảnh quà Valentine. Người người khoe ảnh quà Valentine. Em chỉ có ảnh chàng trai gần 1 tuổi này để khoe thôi. Chàng là bông hoa dành riêng cho em trong mọi ngày, đặc biệt là ngày Tình nhân và ngày 8/3…"

Suy nghĩ của cô bạn và chị đồng nghiệp cũ khiến tôi nghĩ rằng Valentine đâu nhất thiết phải có quà. Một món quà lãng mạn sẽ làm bạn cảm động và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, nếu chẳng may nửa kia của bạn có quên, hoặc không tặng quà, bạn cũng chớ nên giận dỗi.

Vợ chồng tôi yêu nhau 4 năm, từ khi chúng tôi còn là sinh viên đại học. Chúng tôi lấy nhau và có một con gái nhỏ. Cả hai đã trải qua gần 7 mùa Valentine bên nhau mà chưa một lần anh ấy tặng quà cho tôi vào ngày này. Không có Socola, không có hoa hồng đỏ hay bất cứ món quà nào anh tặng.

Có lúc tôi cũng tủi thân, thấy ghen tị với bạn bè khi họ có người yêu, người chồng tâm lý và lãng mạn. Nhưng khi nghĩ lại, tôi lại thấy không có quà ngày Valentine cũng là câu chuyện hết sức bình thường. Bởi tôi có một người chồng luôn bên cạnh, hàng ngày vẫn dành cho mình những hành động quan tâm và yêu thương hết mực.

Điều ấy làm tôi cảm động và thấy rằng bản thân mình không nên đòi hỏi quá nhiều. Trân trọng những gì mình có và hài lòng với bản thân cũng là cách khiến mình vui vẻ, hạnh phúc hơn. Những tình cảm lâu bền, chân thật mà vợ chồng dành cho nhau, cha mẹ với con cái, anh chị em trong gia đình mới là thứ trân quý nhất trước bộn bề cuộc sống. Đó mới là những điều bạn cần trân trọng, nuôi dưỡng và giữ gìn.

Theo L.Dương (Nguoiduatin.vn)