Đời sống

Tự hào khoe mâm cơm 30 phút cho ngày bận rộn giáp Tết, mẹ trẻ bị chỉ lỗi sai căn bản

Dù trăm công nghìn việc đổ vào đầu, các chị em vẫn phải cố gắng nấu nướng làm sao đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình.

Những ngày gần Tết ai ai cũng bận rộn, nhất là đối với các chị em. Ở công ty thì tổng kết, tất niên, chúc Tết sếp, về nhà lại mua sắm, dọn dẹp,..trăm thứ việc không tên đổ vào đầu. 

Tuy vậy, nhiều việc là thế, họ vẫn phải đảm bảo cho hoạt động gia đình bình thường. Tiêu biểu như mẹ trẻ L.T dưới đây là một ví dụ: "Các mẹ sắm Tết đến đâu rồi? Em bận quá nhưng vẫn tranh thủ chia sẻ với các mẹ một bữa ăn nhanh gọn mà vẫn đủ chất đây. Mâm cơm nhà em có: ốc nấu chuối đậu, trứng rán, rau luộc, lạc rang muối và sung muối ăn kèm. Tất thảy đây mất có 30 phút các mẹ ạ. Ốc em mua người ta làm sẵn ngoài chợ, lạc cũng mua sẵn, sung muối từ trước. Nói chung tầm này cứ tranh thủ được chút thời gian nào thì hay chút đấy các mẹ nhỉ?".

Tự hào khoe mâm cơm 30 phút cho ngày bận rộn giáp Tết, mẹ trẻ bị chỉ lỗi sai căn bản

Đây là một chủ đề được các chị em quan tâm rất nhiều bởi lẽ khi bận quá thì ăn uống cũng qua loa, nhiều người còn chẳng có thời gian cơm nước: 

- Có vẻ cũng nhanh nhỉ? Mà tầm này nhà em toàn ăn qua loa cho xong rồi còn bao nhiêu việc phải làm.

- Nhìn ngon quá, mai em phải làm luôn mới được chứ mấy hôm nay em cũng toàn ăn tạm gì thôi ấy.

- Nhà em làm ốc chuối đậu cầu kỳ lắm nên làm món này cũng không nhanh đâu. 

Cũng có người tinh mắt soi ra thiếu sót của mâm cơm:

- Ơ. Rau luộc chấm cái gì nhỉ?

- Không biết mình có soi quá không nhưng bát nước mắm đâu ấy nhỉ?

Đáp lại thắc mắc này, chị L.T trả lời: "Ối. Em lẫn quá nên quên mất. Em chụp ảnh xong mới nhớ ra nước chấm để mang lên ăn. Em ngại chụp lại quá nên cứ thế chia sẻ với mọi

người. Đúng là các mẹ tinh mắt quá!".

Dung (SHTT)