Đời sống

Trong khi bao người than thở kỳ ở cữ ăn cơm đạm bạc, trầm cảm ức chế, nàng dâu này lại được mẹ chồng cúi người rửa chân cho

Cô con dâu này đúng là tốt phúc quá, lấy được vào nhà chồng mà mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.

Người ta vẫn cứ hay nói nhiều về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cơm chẳng lành canh chẳng ngọt là cũng bởi sự khác biệt trong lối sống. Vốn dĩ là 2 con người ở 2 gia đình khác biệt cho nên mọi thứ cũng không thể giống nhau, khi về ở chung một nhà họ phải tập làm quen với nhau và từ đây mới gây ra nhiều sóng gió.

Tất nhiên không phải tất cả các gia đình đều gặp khó khăn như nhau mà bên cạnh đó vẫn có vô số nàng dâu được mẹ chồng chiều chuộng, nâng niu không thua kém con gái mình là mấy. Như cô vợ trẻ tên là H.Đ dưới đây là một ví dụ. Ở cữ nhà chồng được mẹ chồng chăm sóc tận tình thậm chí còn rửa chân cho thì đủ biết là cô ấy sung sướng như thế nào rồi đúng không mọi người?

Trong khi bao người than thở kỳ ở cữ ăn cơm đạm bạc, trầm cảm ức chế, nàng dâu này lại được mẹ chồng cúi người rửa chân cho
Những dòng chia sẻ của Đ. khiến hội chị em nức lòng.

Cơ mà mẹ em không thấy thế! Em sinh 2 bé rồi mà đứa nào cũng ở cữ nhà chồng luôn. Mẹ chồng lo từ cái vết thương, xông hơi, gội đầu, rửa ngâm chân cho con dâu mà ngồi xoa như vậy đây ạ. Thương hết sức!

Thấy con dâu buồn xịu mặt cái là chưa biết chuyện gì đã mắng anh chồng rồi. Em bảo con đẻ 1 tháng con đi làm nhé mẹ, bà bảo không đi đâu hết, nằm đây luôn 3, 4 tháng trên giường cho sướng, để chồng nó làm. Đời người được mỗi cái đoạn đẻ này thì mình tranh thủ nghỉ ngơi, xông hơ cho đẹp da con ạ? Giờ con nằm vài tháng nhưng con khỏe một đời, mẹ trải qua rồi mẹ biết. Nên con cố nghĩ dưỡng, giữ sức khỏe cho mình (lời mẹ dặn). Đẻ xong là hốt thuốc Bắc, gà tiềm, đủ thứ loại sữa và các loại thuốc chức năng cho con dâu .

Cơ mà nhà chồng cũng khá giả gấp chục lần nhà ngoại mà được trân trọng như vậy mặc dù em chả nghề nghiệp gì, lại dưới thôn quê lên phố lấy chồng mà thấy mình may mắn quá!

Sao mà em thấy thương mẹ chồng em ghê mọi người ạ. Em được cả bố chồng, mẹ chồng lẫn cả 2 bà cô chồng luôn ạ. Lấy chồng 4 năm rồi nhưng hôm nay mới dám khoe ạ. Em chia sẻ để mọi người biết không hẳn mẹ chồng nào cũng xấu đâu ạ".

Trong khi bao người than thở kỳ ở cữ ăn cơm đạm bạc, trầm cảm ức chế, nàng dâu này lại được mẹ chồng cúi người rửa chân cho - 1
Mẹ chồng Đ. rửa chân cho con dâu như thế này quả thật khiến ai cũng phải cảm động.

Đó là những lời H.Đ viết về mẹ chồng của cô trên một hội nhóm kín dành cho các chị em. Và quả thật, sau status khoe này của Đ., cũng có không ít chị em lên khoe sự may mắn lấy được nhà chồng tử tế của mình. Bạn Nhã My bình luận: "Giống mẹ chồng em, yêu các mẹ như thế này quá. Mẹ chăm em kỹ hơn chăm chồng em luôn. Em sinh cũng ăn uống, tắm rửa cho, còn mua thuốc lá về cho ngâm vùng kín nữa chứ. Mẹ còn làm nhiều thứ nữa cho em lắm". Hay như bạn Như Na thì bình luận: "Mình thì chỉ việc đi làm về chẳng phải động chân tay vào việc nhà, ngày nghỉ thì mình cứ ngủ cả ngày mẹ cũng nấu cơm cho vì thương con dâu đi làm vất vả. Mình biết ơn mẹ chồng mình lắm".

Có được người mẹ chồng như thế này, các nàng dâu hãy nên trân trọng bởi vì họ đã không ngần ngại tự bước qua khoảng cách để chăm sóc các nàng được chu đáo. Và tất nhiên, trường hợp nào cũng vậy, sẽ phải có qua có lại, nàng dâu có ngoan thì mẹ chồng mới quý là điều đương nhiên chứ chẳng thể nào có chuyện tình cảm chỉ xuất phát từ một chiều.

Trước cô con dâu này, dân tình cũng đã được một phen "chết ngất" trước hành động kéo chăn đắp cho con dâu của một bà mẹ chồng khác. Quả thật, mẹ chồng mà cứ như mẹ đẻ thế thì con gái thật chẳng có ai là sợ lấy chồng hết đâu.

Mẹ chồng kéo chăn cho con dâu còn với con trai thì hoàn toàn ngược lại.

Theo Wendy (Helino)