Đời sống

Tranh cãi kịch liệt chuyện ông chồng mệt mỏi không biết nên bênh MẸ hay bênh VỢ đang bầu

Lại câu chuyện cũ được làm mới bởi những tranh cãi nảy lửa: bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Người chồng phải làm sao khi quan hệ mẹ chồng nàng dâu sứt mẻ?

Lại câu chuyện cũ được làm mới bởi những tranh cãi nảy lửa: bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Người chồng phải làm sao khi quan hệ mẹ chồng nàng dâu sứt mẻ?

“Các anh em trả lời tôi thật lòng nhé. Các anh bênh vợ hay bênh mẹ hơn? Tôi đang đứng giữa mà mệt mỏi quá. Tôi con út nhưng là trai duy nhất phải ở chung với bố mẹ, mà giờ vợ ở chung nó không thoải mái. Ngày nào cũng thấy nó ấm ức, khó chịu, khóc lóc. Mà khổ, giờ nó đang mang bầu, không ở chung thì không biết nói sao với bố mẹ”.

chàng trai đứng giữa mẹ chồng nàng dâu
Câu hỏi của chàng trai này là vấn đề kinh điển khiến nhiều ông chồng vò đầu bứt tóc.

Vấn đề thì quá cũ nhưng đem ra bàn luận thì vẫn như mới, bởi nó là một bài toán có vô vàn cách giải, chỉ phụ thuộc ở người chồng đứng giữa mà thôi. Chắc các anh cũng chẳng lạ gì câu đố hại não "nếu mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai đầu tiên?". Dường như vẫn chưa có ai nghĩ ra câu trả lời vẹn toàn. Sống trong cùng một mái nhà, không thể tránh khỏi những lúc mẹ và vợ bất đồng quan điểm, hai bên như nước với lửa, bênh vợ thì mẹ sẽ nói con trai bất hiếu, bênh mẹ thì vợ tủi thân giận dỗi, tiến không được lùi cũng chẳng xong. Đấy là thách thức vô cùng đau đầu với tất cả những ông chồng đã thành gia lập thất.

chàng trai đứng giữa mẹ chồng nàng dâu
"Vợ tôi luôn cáu gắt khó chịu khi nhìn thấy các chị tới nhà tụ tập ăn uống, và lũ cháu nghịch ngợm ầm ĩ".

Theo lời anh chồng trên kể, thì sự căng thẳng trong gia đình mình bắt nguồn từ nhiều thứ, ví dụ như nhà anh có truyền thống tụ tập, thích ăn uống đông người, nhưng các chị gái thì… chẳng bao giờ sờ tay dọn dẹp, toàn để 1 mình vợ anh ta làm; các chị có con lớn, thậm chí đứa 9 tuổi rồi vẫn gửi ông bà, rảnh rỗi cũng không trông, nên vợ anh bầu bí mệt nhọc vẫn phải nấu ăn, dọn nhà, chăm con 10 tháng lại thêm mấy đứa cháu nghịch ngợm, muốn yên tĩnh ngủ cũng không được… Như nhiều người nhận xét, đúng là cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu không bao giờ kết thúc, lại thêm cả chị chồng và em dâu nữa thì càng phức tạp hơn. Chẳng trách anh chồng đứng giữa như thể một mình hứng mưa bom bão đạn! Anh vướng cả 2 mối quan hệ trên đều rắc rối, bản thân anh cho rằng vợ bầu bí nên cáu gắt ích kỷ với mẹ và các chị chồng, loanh quanh chỉ biện hộ và bế tắc, nên càng xin ý kiến thì dân tình càng tranh cãi dữ dội hơn.

chàng trai đứng giữa mẹ chồng nàng dâu
Cả các mẹ bỉm lẫn các quý ông đều nhiệt tình bàn luận, góp ý cho anh chồng trẻ.
chàng trai đứng giữa mẹ chồng nàng dâu
Bản thân người chồng cũng biết rõ mâu thuẫn nằm ở đâu, nhưng lại khó xử khi phải đứng ra hoà giải.
 
chàng trai đứng giữa mẹ chồng nàng dâu
Cư dân mạng tranh cãi ngày càng lớn, vì đây cũng là vấn đề mà nhiều người gặp phải trong cuộc sống gia đình.
 
Mẹ bỉm tên Quy Quy tỏ ra bức xúc sau khi đọc những lời phân bua của anh chồng: “Bạn càng nói càng lộ ra bản chất ích kỷ của bạn chứ không phải vợ. Chắc bạn cũng chẳng yêu thương vợ như miệng nói, nếu có yêu thì đã thấy xót khi vợ phải một mình làm hết mọi thứ mà người thân trong nhà bạn dồn lên đầu cô ấy”.

Một số người cũng cho rằng cô vợ nhẫn nhịn chỉ cằn nhằn với chồng là quá giỏi rồi, trong khi anh chồng cứ khăng khăng là chẳng có gì to tát, thì dân tình đứng ngoài cuộc lại nhìn rõ hết rằng mấu chốt nằm ở đâu. “Anh thử nghĩ đi, một mình vợ anh phải nấu nướng dọn dẹp, vác bụng bầu to tướng chẳng được nghỉ ngơi, ở nhà mà cũng như cái chợ, anh lại còn nguỵ biện rằng gia đình có truyền thống dâu trưởng phải làm tất cả, như thế vợ anh không uất ức mới lạ”. Thành viên Mariam Vũ khuyên.

chàng trai đứng giữa mẹ chồng nàng dâu
Làm đàn ông cũng khổ chứ sung sướng gì!

Tình trạng bên tình bên hiếu mà anh chồng trẻ đang mắc phải rất giống với nhiều người đàn ông khác, lập gia đình là xác định mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu có nguy cơ xảy ra thường xuyên, nhà nào yên ấm thì phải gọi là quá may mắn, nhưng không nhiều. Hiểu tình cảnh ông bố trẻ đang điên đầu bế tắc, nên cánh mày râu nhiều kinh nghiệm đi trước đã khuyên rằng anh nên chuyển ra ở riêng.

“Ở riêng không phải là trốn tránh trách nhiệm, ở riêng cho vợ bạn có không gian nghỉ ngơi, có khoảng cách dung hoà mối quan hệ với mẹ bạn. Lỗi là ở người nhà bạn, không chịu hiểu cho cô ấy đang mang bầu, cư xử hơi thiếu tế nhị, không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy, mà vợ bạn lại nhẫn nhịn, rõ ràng là cô ấy không kể lể tất cả với bạn, những gì thể hiện ra mặt chỉ là một phần thôi”. Một ông bố tên Nguyễn Tuấn Phong chia sẻ.

Người khác lại đưa ra lời khuyên sâu sắc hơn, cho rằng anh chồng nên kìm nén bức xúc mà suy nghĩ cho thấu đáo, bởi lẽ vừa là con trai vừa là người đàn ông trụ cột, đứng giữa 2 người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình, không nên nóng vội. Mẹ là người sinh ra mình, nhưng vợ lại là một nửa theo mình đến hết cuộc đời, dù họ có so bì nhau, tranh cãi vì điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, thì người chồng không nên cư xử theo kiểu bên trọng bên khinh. Lựa lúc mà tâm sự với cả mẹ và vợ, chia sẻ về nỗi lòng của người này với người kia, chắc chắn họ sẽ hiểu nhau hơn, và hiểu cả cho nỗi khó xử của phận làm con, làm chồng.

Cách giải quyết cho những mâu thuẫn trên khá đơn giản, dù khó xử nhưng nếu anh chồng khéo léo thì gạo cũng nấu thành cơm, cùng là người một nhà, cứ thẳng thắn chia sẻ, lựa lúc thích hợp để tâm tình với các bên, có thể nói ra nỗi khổ của mình khi làm người đàn ông đứng giữa, chắc chắn là cả vợ, mẹ đẻ và chị gái đều thông cảm. Vấn đề thì ai cũng thấy rõ ràng rồi, bản thân ông chồng khi xin ý kiến cư dân mạng cũng biết là vợ mình phải chịu thiệt thòi nên mới muốn ra ở riêng. Nhưng trong tâm lý thì người chồng vẫn hơi bảo thủ, có phần coi trọng mẹ mình hơn, một mực cho rằng vợ mình thái độ hơi quá. Thế nên anh chàng càng trình bày cư dân mạng càng nổi giận, đã suy nghĩ như thế thì vác mặt lên hỏi ý kiến mọi người làm gì? Câu chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng có vẻ như anh chồng cũng đã bốc lửa đầy đầu!

Theo Lynk (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)