Đời sống

Thím tố cháu gái chồng ở nhờ còn ăn trộm nhẫn, chụp ảnh đăng Facebook, nhưng dân mạng lại tìm ra 'điểm sai sai'

Người thím tố cháu gái của chồng lên thi đại học ở chơi mấy hôm và lấy trộm nhẫn. Cô cháu này còn chụp ảnh đăng Facebook, tay đeo nhẫn của thím. Thay vì mắng cô cháu thì cư dân mạng lại bất ngờ phản ứng vì tìm ra được một điểm khác thường.

Người ta vẫn nói hôn nhân không giống với tình yêu, nó phức tạp và nhiều vấn đề nảy sinh hơn nhiều. Bởi lẽ, lấy chồng về cuộc sống không chỉ dựa vào tình yêu của hai người, nó còn liên quan tới mối quan hệ với họ hàng hai bên.

Những người xa lạ bỗng trở thành họ hàng, có quan hệ mật thiết chỉ sau một đám cưới, một tờ giấy chứng hôn của hai người nên dễ xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng vì không có sự thấu hiểu.

Thế mới có nhiều những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân ngoài vợ, ngoài chồng như mẹ chồng – nàng dâu, chị dâu – em chồng, bố chồng – con dâu, mẹ vợ - con rể…

Rồi đến cả thím và cháu ruột, mối quan hệ tuy ít được nhắc đến nhưng cũng phức tạp không kém. Mới đây, trong một hội kín nọ, Facebook P.K đã đăng tải câu chuyện về cô cháu gái mình với giọng điệu đầy phẫn nộ.

Thím tố cháu gái chồng ở nhờ còn ăn trộm nhẫn, chụp ảnh đăng Facebook, nhưng dân mạng lại tìm ra 'điểm sai sai'
(Ảnh chụp màn hình)

"Các mẹ cho hỏi, cháu gái họ hàng của chồng lên thi đại học ở chơi mấy hôm và lấy trộm nhẫn của thím. Nói thì còn cãi láo như không lấy nhưng lại chụp ảnh đăng facebook đi chơi trong khi tay đeo nhẫn của thím. Bằng chứng rõ ràng mà vẫn cãi già mồm như oan ức thì là thể loại gì ạ? Thật sự mình rất thất vọng. Mình rất quý còn cho tiền, còn giữ ở lại chơi cơ đấy. Và trong đầu còn nghĩ tạo điều kiện cho ăn ở nếu thi đỗ nữa cơ. Nhưng giờ cạn lời luôn mọi người ạ!"

Theo chia sẻ của P.K, cháu gái mình ra Hà Nội thi đại học ở nhờ nhà chú thím. P.K quý và đã đối xử rất tốt với cô cháu: cho tiền và giữ lại chơi.

Thế nhưng cô cháu gái đã 18 tuổi này lại chẳng biết điều, còn lấy trộm nhẫn của thím, khi bị phát hiện thì còn cãi láo như thể oan ức lắm. Cuối cùng, người thím lại tìm được bằng chứng chính là bức ảnh cô cháu đi chơi, đeo chiếc nhẫn và đăng Facebook.

Thím tố cháu gái chồng ở nhờ còn ăn trộm nhẫn, chụp ảnh đăng Facebook, nhưng dân mạng lại tìm ra 'điểm sai sai' - 1
Bằng chứng người cháu ăn trộm nhẫn.

Sau khi đọc xong những dòng tâm sự này và xem cả bức ảnh làm "bằng chứng phạm tội" của cô cháu thì cư dân mạng bất ngờ quay sang trách người người thím. Bởi lẽ: "Nhẫn kim cương à mà phải đưa cả mặt con bé lên. Con dại cái mang, không nói được nó thì bảo bố mẹ nó, ông bà nó dạy. Chủ thớt tuổi cha chú nó rồi mà thiếu suy nghĩ, huống chi trẻ dại?" – facebook H.H giải thích.

Cũng chung quan điểm này, một thành viên khác cho biết: "Chị lớn mà em không hiểu chị nghĩ sao khi đưa nguyên cái mặt bé đó lên đây? Nó còn nhỏ dại, ăn chưa no, lo chưa tới, nó sai chị bảo chồng chị, bố mẹ nó dạy chứ sao làm thế. Người trong nhà mà còn bêu riếu nhau thế này thì ra ngoài đời ai bênh? Nói trắng ra chị lớn rồi nhưng cách xử lý tình huống của chị còn kém lắm!"

Sau những lời chỉ trích thậm tệ vì cách hành xử không đúng mực của mình, chủ thớt đã âm thầm xóa bức ảnh cả mặt cô cháu gái. Lúc này, cư dân mạng dịu giọng hơn một chút nhưng vẫn không cho rằng cách đưa chuyện trong nhà lên MXH là đúng đắn: "Em không biết đây nhẫn vàng, nhẫn kim cương gì nhưng nếu giá trị không cao quá thì bỏ qua đi chị ạ. Còn nếu ấm ức thì hãy nói với chồng chị, để anh nhà nói lại với bố mẹ nó, thậm chí ông bà. Chứ nó cũng còn nhỏ, đưa hình nó lên đây rồi mang tiếng, tội con bé!"

Thím tố cháu gái chồng ở nhờ còn ăn trộm nhẫn, chụp ảnh đăng Facebook, nhưng dân mạng lại tìm ra 'điểm sai sai' - 2
Sau nhiều chỉ trích, chủ thớt đã xóa ảnh cận mặt của cô cháu gái. (Ảnh chụp màn hình)

Không đồng tình với những lời bênh vực cô cháu, facebook T.Y lại gay gắt chỉ trích ngược người bênh "kẻ bị tình nghi": "Đúng là không phải của mình nên mất không tiếc mới giả nhân giả nghĩa bênh vực như vậy được. Con bé đó thi Đại học thì cũng 18 tuổi rồi nhé, đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Chẳng hiểu mấy người nghĩ gì mà kêu nó nhỏ dại, chưa biết nghĩ. Ừ thì việc to chưa tới nhưng việc ăn trộm, ăn cắp này mà không lẽ nó lại không ý thức được?"

Sau khi thu hút rất nhiều sự chú ý và những tranh cãi nảy lửa, cuối cùng một Facebook đầy tỉnh táo, đã nhận thấy một điểm "sai sai" trong lời kể tội của người thím. Người này chỉ ra: "Chủ thớt bịa chuyện à? Ăn cắp đâu chưa thấy nhưng cái vụ lên Hà Nội thi đại học sai quá sai rồi nha!"

Tới đây, cư dân mạng ngã ngửa vì mình đã bị dắt mũi. Đúng là từ 3 năm nay, thí sinh sẽ đăng ký dự thi tại trường THPT nơi mình đang theo học nên sẽ không còn cảnh bon chen lên Hà Nội đi thi, ở nhờ như người thím kể nữa.

Cuối cùng, thực hư câu chuyện vẫn là một dấu hỏi lớn nhưng cư dân mạng thì vẫn xôn xao bởi chia sẻ trên.

Theo Song Ngư (Helino)