Đời sống

Thấy mẹ định làm thịt vịt, cậu bé đã có hành động khiến người ta vừa buồn cười vừa thương

Khi nhìn thấy mẹ muốn cắt tiết chú vịt, cậu bé không quản gì lao vào giữ bằng được, khóc khản cả giọng chỉ để ngăn cản mẹ.

Mọi người thường nói trẻ con chẳng biết gì đâu. Thế nhưng, trẻ con với tâm hồn ngây thơ, trong sáng không chút vẩn đục lại là những thiên thần đời thực. Chúng có tình cảm với bất cứ thứ gì gần gũi xung quanh chẳng phân biệt món đồ hay con vật.

Thế nên, mới có chuyện trẻ con khóc nức nở khi nhìn chú cún nhà nuôi bị mất, chú vịt bị mẹ thịt lên làm món ăn. Mới đây, một đoạn clip ngắn nhưng gây sốt mạng xã hội bởi sự đáng yêu và cả đáng thương của cậu bé. Hiện, đoạn clip này vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ rần rần.

Thấy mẹ định thịt vịt, cậu bé đã có hành động này khiến dân mạng nhận ra bài học lớn

Cụ thể, theo đoạn clip này người mẹ đang chuẩn bị vặt lông chú vịt, cậu bé khoảng 3 tuổi thấy vậy lao ra rồi giữ tay mẹ lại. Cậu cứ gào khóc không ngừng, rồi còn cấu vào tay mẹ để mẹ buông chú vịt ra. Cả người anh của cậu khoảng 5 tuổi cũng lao vào giúp sức, hai anh em ra sức giằng co chú vịt với mẹ. Cuối cùng, mẹ cũng buông tay.

Thế nhưng, chỉ tạm buông không có nghĩa mẹ sẽ từ bỏ, vẫn đầy sợ hãi nên suốt cả đoạn clip, cậu bé cứ mếu máo nói: "Mẹ đi ra chỗ khác đi. Mẹ đi ra chỗ khác đi...". Thậm chí, có khi cậu còn khóc thét lên rất thảm thiết, xót xa. Xem xong, ai nấy cũng thấy vừa buồn cười mà vừa thương. Nhiều người lại thấy chạnh lòng, thấy bản thân mình còn vô cảm hơn nhiều một đứa trẻ nhỏ.

Thấy mẹ định làm thịt vịt, cậu bé đã có hành động khiến người ta vừa buồn cười vừa thương
"Người lớn còn phải học từ cậu bé này nhiều về lòng nhân ái."

"Nó có lòng trắc ẩn, tất sẽ người giàu tình cảm."

"Thấy bản thân mình còn thua một đứa trẻ, ước gì ai cũng mãi có trái tim như trẻ thơ thế này."

"Nhiều đứa khác nó sẽ không động lòng thương đâu. Ắt hẳn bé có lòng trắc ẩn rất lớn, thật ngưỡng mộ."

"Giống đứa em tao quá. Ngày bé bố mẹ tao bán chó, mèo, gà là nó không cho bán, nó khóc ầm lên cơ.

"Mẹ đi ra chỗ khác đi – nghe nó nói mà thương thế."

"Nếu con trẻ đã như thế thì nhịn món vịt đi để làm con vui có sao đâu nhỉ."

"Trẻ con nó phản ứng 1 cách rất tự nhiên, theo những gì bản năng mách bảo 1 cách thuần túy nhất. Cá nhân mình thấy cậu bé rất đáng yêu. Ai chẳng có lúc trải qua độ tuổi như vậy. Chỉ có người lớn là sống giả tạo với nhau thôi."

"Nhớ hồi xưa bé ngủ trưa dậy khóc hu hu vì thấy bố với các chú treo chân Mi-lu lên làm thịt."

Quả thật, đoạn clip ngắn này đã chạm đến trái tim nhiều người, rất đông cư dân mạng đã bồi hồi nhớ về thời thơ dại của mình. Đúng là, không gì chân thành bằng trái tim trẻ thơ.

Theo Song Ngư NF (Helino)