Đời sống

Thanh niên xuống Hải Phòng gặp bạn gái mới quen nhưng bị móc hết tiền phải lang thang giữa đêm và sự giúp đỡ của vị tài xế khiến dân mạng vừa mừng vừa lo

Thấy thanh niên đi lang thang trên cao tốc lúc đêm khuya, tài xế ô tô đã dừng lại ngỏ ý cho đi nhờ về Hà Nội. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn vị tài xế đã chụp ảnh chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người vừa mừng vừa lo. Mừng cho thanh niên gặp được người tốt nhưng lại lo tài xế gặp kẻ lừa đảo.

Trên mạng xã hội chẳng khó để có thể đọc được những câu chuyện lợi dụng lòng thương, sự tốt bụng của các tài xế để xin tiền, lừa đảo, cướp tài sản... Dù đã có những lời cảnh báo, nhắc nhở nhưng bởi sự tinh quái nên không ít người vẫn bị sập bẫy.

Thế nhưng mới đây, câu chuyện của một tài xế tốt bụng sẵn sàng dừng xe cho thanh niên đang lang thang trên cao tốc đi nhờ giữa đêm vắng đã một lần nữa kéo lại niềm tin của mọi người. Ngoài những trường hợp lừa đảo vẫn còn khá nhiều người khó khăn, không may gặp nạn cần giúp đỡ kịp thời.

Thanh niên xuống Hải Phòng gặp bạn gái mới quen nhưng bị móc hết tiền phải lang thang giữa đêm và sự giúp đỡ của vị tài xế khiến dân mạng vừa mừng vừa lo

"Cháu tên Kim quê Lai châu, đi Hải phòng chơi bị trấn lột hết tiền. Làm phúc cho cháu về Hà nội, đừng lừa chú nhé.

Tóm lại là cu cậu làm phụ hồ, lương 250k/ngày. Quen một em trên mạng, hẹn nhau ở Hải Phòng để gặp mặt, thế quái nào bị móc hết tiền (hơn 1 triệu). Cù bất, cù bơ ở đường cao tốc. Cuối cùng thì mình cũng đưa nó về đến chỗ trọ ở Mỹ Đình. Chắc sợ đến già", dòng chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Ngay sau khi bài chia sẻ trên được đăng tải trên mạng xã hội kèm theo hình ảnh của nam thanh niên đã khiến nhiều dân mạng lo lắng, liên tục để lại bình luận hỏi thăm tình hình của tài xế.

Thanh niên xuống Hải Phòng gặp bạn gái mới quen nhưng bị móc hết tiền phải lang thang giữa đêm và sự giúp đỡ của vị tài xế khiến dân mạng vừa mừng vừa lo - 1
Nam thanh niên lang thang trên cao tốc lúc đêm khuya sau khi bị móc hết tiền

Và may mắn, ngay sau đó vị tài xế đã cập nhật tình hình cho biết bản thân đã về nhà an toàn thì nhiều người mới thở phào.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ vui mừng khi nam thanh niên gặp được vị tài xế tốt bụng cho quá giang về Hà Nội thay vì cứ phải lang thang trên cao tốc chưa biết phải trở về thế nào.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, vị tài xế tốt bụng trong câu chuyện nói trên cho biết, "Lúc ấy mình gặp cậu thanh niên đi lang thang trên cao tốc nên mới cho bạn đó đi nhờ vì khuya rồi mà cậu ta thì không có xu nào. Mình làm doanh nghiệp nên cũng tin tưởng vào cách nhìn người của chính mình, nên dù có bị lừa một lần cũng không sao. Nhất là khi mình chủ động mời cậu ta lên xe thì thanh niên ấy còn tỏ ra ngại ngần nữa".

Anh Nguyễn Hùng cũng cho biết thêm, "Lên xe, mình cũng hỏi sao lại lang thang ở đây thì được thanh niên ấy kể lại câu chuyện như trên. Vì thế mình đã đề nghị cậu thanh niên đó khai tên tuổi và chụp hình chia sẻ lên mạng xã hội cho an toàn".

Thanh niên xuống Hải Phòng gặp bạn gái mới quen nhưng bị móc hết tiền phải lang thang giữa đêm và sự giúp đỡ của vị tài xế khiến dân mạng vừa mừng vừa lo - 2
Thanh niên được vị tài xế tốt bụng cho đi nhờ xe

Khi người thân và bạn bè đọc được thông tin anh cho thanh niên lạ mặt đi nhờ giữa đêm thì ai cũng lo lắng. Anh Hùng cho biết, nhất là vợ anh là người sốt ruột nhất và liên tục gọi điện cho anh để hỏi han tình hình. Thậm chí anh phải tắt điện thoại để chuyên tâm lái xe và vì lúc ấy đã cho cậu thanh niên đó đi nhờ rồi.

"Mình chở bạn đó về đến Mỹ Đình khoảng hơn 12h. Đến nơi, bật máy điện thoại báo cho mọi người biết đã an toàn và vợ mình lúc đó cũng biết mình về rồi thì thôi. Lẽ ra lúc đó có thể cho thanh niên ấy 100-200k để Đi xe khách cũng được nhưng giờ đó làm gì có xe nào đâu? Toàn thấy xe tải và xe con thì chắc họ không dừng rồi".

Theo anh Hùng thì dù sau này có phát hiện thanh niên này nói dối thì anh cũng không hề hối hận vì đã dừng xe cho cậu ta đi nhờ.

"Lúc đó mình không nghĩ gì cả. Vì giúp đỡ người khác là phản xạ thôi. Có một lần đi Móng Cái nhìn thấy một người bị tai nạn nằm ở bên đường mình chạy chậm lại rồi vượt qua. Lúc đó mình nghĩ đi đi, sau mình thể nào cũng có người giúp. Đi cả cây số rồi mới thấy áy náy là không đỗ xe lại giúp họ", anh Hùng kể.

Theo KA (Helino)