Đời sống

Than thở bản thân 'giỏi tiêu tiền' khi chi gần 35 triệu phí sinh hoạt cho 1 nhà 4 người, mẹ trẻ 'gây bão' trong vòng 1 nốt nhạc

Có người cho rằng bảng chi tiêu này "hơi quá mức" thậm chí ''tiêu hoang'', bởi với một người phụ nữ biết tính toán chi tiêu vẫn có thể cắt giảm các khoản không cần thiết để tiết kiệm.

Cân đối thu chi từ xưa đến nay vẫn là một trong những vấn đề khiến chị em đau đầu nhất sau khi kết hôn. Nếu như không nhắc tới những gia đình có khả năng tiêu tiền không cần xem giá thì đại đa số đều có chung quan điểm là mong muốn chi ra ít nhất mà vẫn đảm bảo được nhu cầu tối thiểu của gia đình. 

Tất nhiên, với yêu cầu đưa ra như trên thì bảng danh sách chi tiêu của gia đình không thể nào xuất hiện những khoản chơi bời, mua sắm lãng phí, con số tổng chi có thể cân đối với phần thu của gia đình nhưng cũng không nên quá lớn, nếu không là chắc chắn sẽ hứng cả "rổ gạch đá" của cư dân mạng ngay lập tức.

Than thở bản thân 'giỏi tiêu tiền' khi chi gần 35 triệu phí sinh hoạt cho 1 nhà 4 người, mẹ trẻ 'gây bão' trong vòng 1 nốt nhạc

Đơn cử như trường hợp của mẹ trẻ này, với bảng chi tiêu 1 tháng lên tới hơn 34 triệu đồng cho 1 gia đình 4 người, ngay lập tức mẹ trẻ này đã gây một cuộc tranh cãi lớn trong hội chị em.

Cụ thể, mẹ trẻ tên A.L này đã chia sẻ: ''Chả bao giờ kê chi phí sinh hoạt 1 tháng. Cứ nhẩm nhẩm mỗi tháng khoảng hơn 20 triệu thôi. Thế mà tháng này quyết tâm ghi thì mới thấy "mình tiêu tiền giỏi thật".

Nhà tớ 2 vợ chồng, 2 đứa con (1 đứa lớp 1, 1 đứa 1 tuổi). Nhà cửa có sẵn, không phải thuê nhà hay vay mượn gì. Bà nội ở cùng chăm con nên không mất tiền gửi trẻ. Bé nhà tớ ngoài ăn dặm vẫn sữa mẹ hoàn toàn. Thế mà mỗi tháng hết ngần này đây:

*Sinh hoạt 1 tháng: Cố định: 26 triệu 300 ngàn.

- Tiền cá tôm 1 tháng: 3 triệu (ăn trong 30 ngày)

- Tiền thức ăn + rau xanh (rau mua trong Vinmart, 2 người lớn bữa trưa + 3 người lớn 1 trẻ con bữa tối): 3 triệu.

- Tiền hoa quả: 3 triệu (hoa quả nhập khẩu).

- Gạo, dầu ăn, nước mắm, ga, dầu gội, xà phòng: 1 triệu.

- Điện, nước, cáp: 1 triệu.

- Tiền học cu lớn (ăn bán trú 800k + học thêm nhà cô 400k + học võ 1 triệu): 2,2 triệu.

- Bỉm (1,5 bịch merries x 350k) + sữa non (400k/1hộp/tháng), sữa chua váng sữa con bé: 1,2 triệu.

- Ăn dặm con bé (thức ăn, phô mai, dầu oliu, nước mắm): 1,2 triệu (bình quân 40k thức ăn/ngày).

- Xăng xe + điện thoại: 1,1 triệu.

 - Ăn sáng 2 mẹ con + cafe sáng: 2,1 triệu.

- Biếu bà ngoại: 1 triệu (bà ngoại không có lương hưu nên tháng nào cũng biếu).

- Biếu bà nội: 1 triệu (thường không lấy mà dùng để mua đồ lặt vặt cả nhà dùng), chồng biếu riêng hàng tháng.

- Chơi họ: 2 triệu.

- Thuốc bổ cho mẹ: 500 nghìn.

- Ăn hàng, ăn vặt các kiểu: 1 triệu (tháng nào cũng hơn, nhưng cứ tính trung bình 1 triệu).

- Quần áo, đồ dùng linh tinh 3 mẹ con: 2 triệu (có tháng hơn).

*Phát sinh: 8 triệu 300 nghìn gồm:

- Máy hút mũi con bé: 1,3 triệu.

- Cho con bé đi khám + thuốc + taxi: 4 triệu.

- Thăm ốm, đám giỗ, thăm đẻ: 1,4 triệu.

- Tổ chức sinh nhật cho cu lớn ở lớp: 1 triệu (tổ chức ăn uống ở nhà bố trả tiền).

- Đi tham quan kỳ 2 + sách giáo khoa lớp 2 của cu lớn: 500 nghìn.

=> Tổng chi phí tháng 4: 34 triệu 600 nghìn.

(Còn nữa chưa nhớ hết).

Than thở bản thân 'giỏi tiêu tiền' khi chi gần 35 triệu phí sinh hoạt cho 1 nhà 4 người, mẹ trẻ 'gây bão' trong vòng 1 nốt nhạc - 1

Bài viết vừa xuất hiện đã đón nhận "cơn mưa bình luận" của các bà mẹ bỉm sữa. Nhiều người vô cùng choáng với "tài năng" tiêu tiền của mẹ trẻ này: 

Mình thấy nhà bạn ăn hoang quá. Suốt ngày thấy kể đến hoa quả nhập khẩu rồi đi ăn sáng, uống cafe ở ngoài, mua sắm đồ nữa... Nếu muốn cắt giảm chi tiêu thì nên cắt giảm chính những cái này này, mình thấy nó tốn kém quá, có thể thay bằng thứ khác rẻ hơn được mà.

Nhà bác này sang quá, em không sánh nổi, nhà em hiện tại 2 vợ chồng, 2 đứa con (1 bé 4 tuổi, 1 bé 2 tháng tuổi) 1 tháng may chẳng tiêu hết 5 triệu, cộng cả tiền trả góp xe hàng tháng rồi. Em nghĩ cứ như nhà bác này em tự tử mà chết vì không có tiền.

- Tiêu tiền kiểu này thì cũng thuộc dạng đại gia rồi. Nói chung là kiếm được nhiều thì tiêu nhiều, không liên quan hay ảnh hưởng đến ai nhưng theo mình thì nên tiết kiệm còn phòng khi ốm đau hay tích lũy về sau vẫn hơn.

Thậm chí có người còn cho rằng chủ thớt đang khoe mẽ: ''Mình thấy như là bạn đang khoe của, khoe gia đình có điều kiện vậy. Có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều, kiếm tiền thì khó chứ tiêu tiền thì dễ ợt à!''.

Trong khi đó, một số khác lại tỏ ra khá đồng tình và coi đó là chuyện bình thường của gia đình có điều kiện. 

Mình nghĩ tiêu pha là tùy hoàn cảnh, làm được nhiều tiêu nhiều, ít thì tiêu ít, tùy theo nhu cầu thôi. Mình không thể hà tiện với bản thân hay gia đình khi mình có thu nhập được, còn nếu không có thu nhập, buộc phải tiết kiệm thì là chuyện khác. Theo mình, làm để sống nên cứ cân nhắc sao cho không hoang phí quá và vẫn dư chút đỉnh tiết kiệm tích lũy cho tương lai là được.

- Chắc mẹ này sống ở thành phố nên chi tiêu có phần đắt đỏ như vậy. Vợ chồng mình có thêm con nhỏ 16 tháng mà tháng nào cũng đi tong hơn 25 triệu/tháng gần như vậy. Vợ chồng mình ở chung cư, phí dịch vụ khoảng 400k/tháng, tiền gửi xe 1 triệu rưỡi, tiền điện, nước (mùa hè) 2,5 triệu, tiền ăn cho 4 người (gồm ăn dặm cho con): 8 triệu, tiền sữa của con 3,5 triệu, tiền thuê người giữ bé 5 triệu. Tiền xăng xe, điện thoại 2 vợ chồng 1 triệu, tiền hiếu hỉ, cỗ bàn 1 triệu, chưa kể tiền tiêm phòng cho con hay tiền mua sắm quần áo, đồ dùng sinh hoạt hàng tháng cho gia đình nữa.

Than thở bản thân 'giỏi tiêu tiền' khi chi gần 35 triệu phí sinh hoạt cho 1 nhà 4 người, mẹ trẻ 'gây bão' trong vòng 1 nốt nhạc - 2

Theo mình đã tiêu thì không biết bao nhiêu mới được cho là đủ. Ví như nhà mình, 2 vợ chồng, 1 cu lớn gần 3 tuổi, bà nội ở cùng. Có 5 nhân viên, ăn uống, điện nước, xăng xe, tiền nhà cửa, học hành của con không tháng nào hết dưới 60 triệu. Tính cả trả lương nhân viên vào nữa là thành tầm 100 - 120 triệu/tháng. Nói chung là làm ra nhiều thì tiêu nhiều. Trước đây 2 vợ chồng tháng lương cả 2 được 13 - 15 triệu vẫn cứ là ok.

- Chi tiêu thì chả kể được. Em mà làm được 100 triệu/tháng thì em cũng tiêu 60 - 70 triệu để chất lượng sống được tốt. Nhưng lương em chỉ dừng ở 1 con số nên em cũng tiêu 1 con số thôi. So tỷ lệ thì em thấy tiền chi tiêu nhiều nhưng đầu tư cho con ít, không giống nhà em. Con chiếm tỷ lệ cao nhất, tháng nào cũng vậy. Chắc do nghèo nên đầu tư trọng tâm.

Thấy tình hình đã hơi khó kiểm soát, chủ nhân câu chuyện mới chạy vào phân trần: ''Mình đã đọc hết các bình luận của các bạn ở đây. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ quan điểm về bài viết của mình. Ở đây quan điểm của mình cũng giống nhiều bạn: Có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều, miễn sao cảm thấy đủ là hạnh phúc. 

Tính chất công việc của vợ chồng tớ tuy thu nhập có cao nhưng cũng rất vất vả và căng thẳng. Nên tớ đặt chất lượng bữa ăn và cuộc sống lên ưu tiên số 1. Vì xét cho cùng, mình làm ra tiền để làm gì? Để bản thân và gia đình có 1 cuộc sống tốt hơn, mình có sống thoải mái, mạnh khỏe thì mình mới có thể có sức khỏe để kiếm tiền. Có thể với nhiều bạn, chi tiêu như mình là lãng phí. Nhưng mình và có thể rất nhiều bạn ở đây cùng hoàn cảnh thấy thế là hợp lý''.

Dung (SHTT)