Đời sống

Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo

Nỗi lo năm nào cũng có và các chị em thì vẫn cứ hay than thở với nhau về Tết, nhưng mà cũng ngóng chờ Tết lắm.

Người ta thường nói vui như Tết nhưng có vẻ như càng lớn thì lại càng có nhiều cái phải lo toan và Tết cũng dần trở thành gánh nặng đối với một số đối tượng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Vì sao ư? Bởi vì cứ ngày đó là họ sẽ phải tất bật cơm nước, dọn dẹp, con cái đến mức chẳng mở mắt ra được và phải ước cho Tết nhanh qua.

Cụ thể, phụ nữ có đến hàng nghìn nỗi lo trong những ngày giáp Tết và Tết, mà nếu liệt kê ra sẽ khá mất thời gian. Các chị em có thể tự soi vào danh sách dưới đây những lo toan khi Tết đến xuân về để cùng an ủi nhau đón một năm mới tuy nhiều âu lo nhưng suy cho cùng lại vẫn rất ý nghĩa nhé.

Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo
Năm nào cũng như năm nào, cứ gần Tết là chúng tôi lại lo lắng về tình trạng sẽ lăn đi làm sau Tết. Ôi thật là kinh khủng khiếp.
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 1
Tết cũng là lúc phải đối phó với 1001 câu hỏi vô duyên từ những bà tám nhiều chuyện. Chuyện béo, chuyện gầy, đẻ nhiều, đẻ ít, sao chưa lấy chồng... thì ảnh hưởng đến các bà quá hay sao mà các bà quan tâm vậy?
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 2
Chuyện dễ hiểu mà, không chỉ ngày Tết đâu mà ngày thường cũng luôn như thế các mẹ ạ. Có điều Tết thì nỗi lo không có đồ mặc nó trầm trọng hơn tí.
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 3
Nhất là đằng nhà chồng ấy, hay săm soi tiền mừng tuổi lắm. Mệt ghê!
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 4
Làm 1 năm tiêu vài ngày chính là đây chứ đâu. Tiền cứ ra đi vèo vèo mà nhìn lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì chưa mua. Khổ thật.
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 5
Lại vẫn câu chuyện giảm cân, phòng tập sau Tết chắc sẽ đông vui các chị em cùng cảnh ngộ lắm và chắc là vui lắm.
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 6
Cái này mỏi mệt nhất, giáp Tết cũng là lúc ta chờ mong lương thưởng nhưng các sếp cũng được cái "tâm lý" lắm cơ, toàn giáp hạt mới chịu cho "ting ting".
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 7
Ông ấy chắc cũng phát ngán lên và sợ Tết lắm rồi khi năm nào tôi cũng lặp đi lặp lại điệp khúc đó.
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 8
Sợ nhất là khoản này, mình thì lúc nào cũng muốn cho bên ngoại nhiều hơn nhưng lại ngại chồng ghê cơ.
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 9
Nỗi khổ của các bà nội trợ, nhiều khi đúng là phát ốm lên vì dọn dẹp ấy chứ có sung sướng cái nỗi gì.
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 10
Tết của phụ nữ hiện đại đích thị đây mà, có bao nhiêu nơi gần gần đi hết rồi thì tính chuyện chơi xa, cơ nhưng mà phải chuẩn bị hầu bao thật tốt nha các nàng.
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 11
Ra chợ cái gì cũng thấy gấp đôi, gấp 3 tiền mà choáng. Biết thế này đã đi sắm Tết từ cả tháng trước cho xong.
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 12
Tết thì nhà cửa phải tinh tươm nhưng khốn nỗi ông chồng có mó tay vào việc gì đâu, toàn mình làm không à.
Tết đã đến rất gần rồi, ai vui thì vui, hội chị em chỉ thấy 1001 nỗi âu lo - 13
Các bà ở quê hay tò mò mà chúng tôi thì lại không thích trả lời những thứ đó. Biết phải làm sao cho vừa lòng các bà, các mẹ bây giờ?

Theo Nhân Mã (Helino)