Đời sống

Tâm sự thắt lòng của mẹ đơn thân: Có bầu bị người yêu đòi đem bỏ, bán lúa tự sinh con thì bị hắt hủi, lo cho 'chồng hờ' hết lòng vẫn bị bỏ rơi

Tâm sự thắt lòng của Hải Yến khiến ai cũng phải xót xa cho hoàn cảnh của mẹ đơn thân 9X này. Biết có bầu thì bị đòi đem bỏ, gắng giữ con thì phải tự nuôi, lo cho người yêu hết lòng vẫn bị bỏ rơi phũ phàng.

Với ngoại hình trẻ trung, Hải Yến (25 tuổi) khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi biết cô đã làm mẹ của một cậu con trai hơn 3 tuổi. Vì mưu sinh, Yến phải để con ở lại nhà ngoại rồi đi tìm việc làm ở xa. Và chỉ những ai thực sự thân thiết mới hiểu cho nỗi lòng đau đáu của một bà mẹ đơn thân tự sinh con, tự nuôi con, hết lòng với người yêu vẫn bị phũ phàng phụ bạc.

Tâm sự thắt lòng của mẹ đơn thân: Có bầu bị người yêu đòi đem bỏ, bán lúa tự sinh con thì bị hắt hủi, lo cho 'chồng hờ' hết lòng vẫn bị bỏ rơi
Nhìn bề ngoài, ít ai nghĩ Yến là một bà mẹ đơn thân, đã có con hơn 3 tuổi.

Yến gặp bố của con mình khi cô vừa bước vào năm đầu tiên Đại học. Ngày đó, cô vẫn nghĩ đó là người đàn ông mình có thể tin tưởng trao trọn trái tim. Hai người yêu nhau được một thời gian thì Yến biết tin mình có bầu. Nhưng oan nghiệt thay, khi cô báo tin vui này cho người yêu, anh thẳng thừng từ chối việc giữ con và một mực ép cô phá thai với lý do "hai đứa còn trẻ, vẫn còn cả tương lai ở phía trước".

Yến vì thương con nên vẫn kiên quyết giữ con lại. Hai gia đình cũng bàn bạc và đưa ra quyết định giữ đứa bé, tính chuyện cưới xin cho cả hai. Yến cũng tạm nghỉ học để dưỡng thai và sinh con. Nhưng oái oăm thay, thời gian mang bầu cũng là lúc cô chứng kiến bản chất thật sự của người yêu, đã không có trách nhiệm lại thêm cờ bạc, gái gú.

Bầu bí nặng nề nhưng chưa được cưới xin, Yến ở nhà mẹ đẻ. Ngày cô sinh con, vào viện, bố mẹ Yến không có điều kiện, phải bán lúa lấy tiền cho con nộp viện phí. Sinh được 15 ngày, Yến nuốt nước mắt để con ở lại nhà ngoại, tìm việc làm để lấy tiền nuôi con. Trong khi bố đứa trẻ thì không hề có trách nhiệm gì với con, chưa kể nảy sinh đủ tật xấu.

Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần nhưng đúng như người ta hay nói "yêu mù quáng", Yến vẫn thương và một lòng một dạ với người yêu. Cứ như thế, bà đẻ lăn lộn đi làm vừa nuôi con vừa lo cho "chồng hờ". Thời gian này, tiền nong làm ra để cả hai tiêu chung. Có chút tiền đút lợn dành dụm cho con sau này, thì trong một lần thua bạc, anh ta cũng đòi lấy đem đi. Không lấy được lại quay sang chì chiết Yến "tính toán".

Tâm sự thắt lòng của mẹ đơn thân: Có bầu bị người yêu đòi đem bỏ, bán lúa tự sinh con thì bị hắt hủi, lo cho 'chồng hờ' hết lòng vẫn bị bỏ rơi - 1
Cô đã có những trải nghiệm không thể nào quên trong quá khứ với người cũ.

Đến giờ, con được gần 4 tuổi nhưng chưa hề được bố đóng góp tiền nuôi con lần nào. Chỉ có thi thoảng nhà nội đến thăm có cho cháu vài đồng mua sữa. Chung sống mấy năm trời ròng rã, Yến chưa một lần biết đến hạnh phúc của một người vợ, chỉ biết lao vào làm kiếm tiền nuôi con. Cứ khi nào có tiền lại chăm chăm lo lấy tiền cho chồng, sợ chồng khổ. Ấy vậy mà mỗi khi thua tha, hứng lên là cô lại bị ăn đòn thừa sống thiếu chết, thậm chí ngay giữa đường.

"Hồi mang bầu, có những ngày nhịn đói. Thời gian sống chung thì nhịn đói, rồi cháo trắng, cơm trắng. Chẳng có cái gì khổ ở trên đời mà mình chưa trải qua", Yến chua xót kể.

Nhưng khổ như vậy, Yến vẫn cam chịu được, bởi mỗi khi khó khăn, cô lại nhớ những lời ngọt ngào: "Bố mẹ anh đi làm xa từ khi anh còn nhỏ. Lớn lên anh chưa gặp ai tốt với mình như em", nhớ những lời thề thốt: "Suốt đời này nếu không cưới em, anh sẽ không cưới ai khác"… Rồi lại coi đó là động lực để đứng dậy đi tiếp.

Ấy vậy mà, cuộc tình "hữu duyên vô phận" rồi cũng đến ngày kết thúc. Từ 2 năm nay, Yến đã không còn qua lại với người cũ. Khi chuyện cũ vừa qua đi, vết thương chưa kịp lên da non thì mới đây, Yến nhận được tin chồng cũ vừa đi chụp ảnh cưới, cô vợ mới đang có bầu, đám cưới cũng chuẩn bị diễn ra. Nhà mới cũng đã xây xong, giờ vợ đẹp, con có sẵn. Đúng là một hiện thực hoàn mỹ quá so với quá khứ buồn khổ khi xưa của Yến.

Tâm sự thắt lòng của mẹ đơn thân: Có bầu bị người yêu đòi đem bỏ, bán lúa tự sinh con thì bị hắt hủi, lo cho 'chồng hờ' hết lòng vẫn bị bỏ rơi - 2
Mỗi lần về thăm con, Yến thắt lòng trước những câu nói ngô nghê của con về bố.

Mừng cho người ta nhưng ngẫm lại bản thân mình, Yến chỉ biết chua chát nhận ra vị trí của mình trong lòng người cũ. Cô chỉ biết nghẹn lòng trước sự phũ phàng của hiện thực. "Nhớ ngày xưa, mình có bầu nhưng anh ta chẳng chịu cưới, cũng không chịu nhận con. Người ta có làm sao, mình cũng bỏ qua hết, thua tha thế nào, mình vẫn nhịn để trả nợ. Xong xuôi rồi cũng không chịu cưới vì lý do nhà mình nghèo", bà mẹ đơn thân nghẹn ngào kể.

Chưa kể, so với những đau đớn của bản thân, Yến thương con vô hạn. Thương vì con từ nhỏ đã thiếu tình thương của bố, lại phải xa mẹ từ sớm vì miếng cơm manh áo: "Hôm vừa rồi, mình có về thăm con. Giờ con lớn, biết nhiều cái rồi. Hôm đang ngồi ăn cơm. Tự dưng xem tivi xong, thằng bé bảo: con cũng có bố mà, con cũng có bố anh mà". Không rõ ai nói với con. Nhưng nghe con nói xong câu đó, mình ứa nước mắt không ăn nổi cơm. Hôm sau, con sang nhà hàng xóm chơi, rồi lại nói với người ta là: con cũng có bố mà, bố con đi làm ở xa xa ấy. Nhìn con chỉ muốn khóc, rồi lại hận bản thân vô cùng vì chính mình đã làm khổ thằng bé".

Tâm sự thắt lòng của mẹ đơn thân: Có bầu bị người yêu đòi đem bỏ, bán lúa tự sinh con thì bị hắt hủi, lo cho 'chồng hờ' hết lòng vẫn bị bỏ rơi - 3
Tự đáy lòng, Yến vẫn tự trách mình vì đã không thể cho con có một cuộc sống gia đình đầy đủ.

Sau những buồn đau cũ, Yến đã phần nào tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Có lúc nghĩ lại vết thương cũ, cô vẫn tự trách mình, nhưng sau đó, cô lại coi đó như một lần vấp ngã, một bài học cho cuộc đời. "Nếu nói hận hay không thì cũng không hẳn. Nhiều người bảo mình: thôi coi như trả nghiệp. Mình cũng cho rằng vậy. Nghĩ chỉ còn thấy ấm ức vì tự thấy bản thân sống không đến nỗi, hết mình vì người khác mà không được đền đáp. Nhiều người nói mình ngu dại, biết vậy sao từ đầu không bỏ đi. Nhưng có lẽ thế mới gọi là yêu mù quáng. Hơn nữa, hai đứa có con với nhau rồi, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Mình chỉ muốn nhịn tất cả để có một gia đình cho con nhưng càng nhịn càng không được", Yến chia sẻ.

Với hoàn cảnh éo le hiện tại, Yến chỉ có suy nghĩ rằng mình sẽ phải nuôi dạy con thật tốt. Sau này khi con lớn, cô sẽ kể lại với con câu chuyện của mình, còn quyền quyết định ra sao sẽ do con tự chọn.

Theo TH (Helino)