Đời sống

Sự tích đi ăn cỗ về mất chỗ của boss: Cư dân mạng 'thương lắm nhưng không làm gì được'

Nhìn biểu cảm của chú chó, kết hợp với tư thế của cậu bé mà không ai nhịn được cười vì quá sức ngộ nghĩnh.

Người ta thường hay dùng câu "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" để diễn tả sự nghịch ngợm, quấy rối hay gây tai họa của đối tượng này. Vậy nên, nếu áp dụng ở nhà thì có lẽ nên thay đổi một chút thành "Nhất quỷ, nhì trẻ con và thứ ba là boss". 

Nhà mà có trẻ con hoặc chó mèo là đã đủ khiến người ta đau đầu vì những trò dở khóc dở cười, đây lại có cả hai thì các Sen phải xác định là bất cứ lúc nào cũng có thể vừa cười lăn và vừa đi giải quyết hậu quả. 

Sự tích đi ăn cỗ về mất chỗ của boss: Cư dân mạng 'thương lắm nhưng không làm gì được'

Mới đây, một bạn trẻ đã chia sẻ lại tình cảnh sặc mùi "drama" giữa boss và 1 sen nhí trong nhà mình khiến cư dân mạng không thể ngưng cười khi chứng kiến. Cụ thể thì chỉ trong vài phút sơ suất, boss đã làm mất "địa bàn" của mình là cái lồng chó vào tay cậu nhóc chỉ có vài tuổi. Vì cậu nhóc nhanh tay chốt trong nên boss chỉ có thể nằm ngoài lồng với gương mặt không thể tội nghiệp hơn để hờn dỗi. Trong khi đó thì "kẻ trộm" lại tỏ ra vô cùng thảnh thơi nằm trong lồng và thỉnh thoảng đưa mắt ra nhìn boss một cách sung sướng.

Sự tích đi ăn cỗ về mất chỗ của boss: Cư dân mạng 'thương lắm nhưng không làm gì được' - 1

Sự tích đi ăn cỗ về mất chỗ của boss: Cư dân mạng 'thương lắm nhưng không làm gì được' - 2

Ngay khi bài viết được đăng tải không lâu đã nhận được hơn 13k lượt thích và bình luận của cư dân mạng. Dường như ai cũng tỏ ra đáng thương với chú chó nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thích thú:

- "Mình thành...chó vô gia cư rồi"- Boss said.

- Cái mặt nó kìa.. Như ai lấy hết sổ gạo vậy á. Đôi mắt tròn xoe long lanh ướt át. Đúng là ghét như chó!

- Má ơi cưng quá, thương quá nhưng không làm gì được rồi!

- Bất lực quá mà! Nhìn thằng nhóc kia nó còn nằm thành thơi như nhà nó. 

- Haizz, cứ thế này suốt rồi không biết ai là chủ ai là chó!

- Sen đâu!!! Mày xem con mày kìa!!!

- Ôi trời ơi! Nhìn mặt nó cam chịu chưa kìa. Buồn cười thế không biết. Mà cũng thấy tội tội!

- Có cái chuồng chó mà nó cũng cướp. Đúng là cạn lời!

- Đây là minh chứng tiêu biểu cho việc "đi ăn cỗ về mất chỗ" sao ??

- Đúng là sợ ông cu con, boss gặp sen nhí chỉ còn nước quỳ xuống lạy thôi. 

Hiện tại bài viết vẫn được cư dân mạng vô cùng quan tâm và chia sẻ rầm rộ.

Dung (SHTT)