Đời sống

Hội chị em rơi nước mắt khi chứng kiến mâm cơm cữ chỉ có bát cơm trắng và canh suông

Có lẽ, vì quá tủi hờn, không thể nuốt trôi miếng cơm ở cữ này, lại chẳng biết giãi bày cùng ai, mẹ trẻ này đành tâm sự cùng hội chị em mong vơi bớt nỗi lòng.

Khoảng thời gian mang bầu và sau sinh có lẽ là thời điểm gian nan nhất đối với nhiều chị em phụ nữ. Chẳng những ngoại hình, tâm sinh lý thay đổi, mà sức khỏe cũng trở nên yếu ớt, rất cần có người thân ở bên chăm sóc, làm điểm tựa. 

Tất nhiên, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", có người được cha mẹ chăm sóc, chồng con chiều chuộng thì cũng chẳng thiếu kẻ cô đơn một mình, chẳng ai ngó tới. Như hoàn cảnh của một mẹ trẻ có tên N.O mới chia sẻ trên mạng xã hội sau đây: "Đây là bữa cơm của 1 bà đẻ, mọi người thấy sao ạ?".

Hội chị em rơi nước mắt khi chứng kiến mâm cơm cữ chỉ có bát cơm trắng và canh suông

Hình ảnh mâm cơm cữ được đăng kèm chỉ có một tô cơm trắng cùng bát canh bầu nấu suông lỏng lẻo khiến ai nhìn cũng thấy chạnh lòng. Mâm cơm cữ cho bà đẻ mà không có nổi được một món mặn, cho người thường ăn còn chẳng chịu được nói chi sản phụ đang cần tẩm bổ hồi sức, lại phải cho con bú.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Cũng bởi chủ nhân câu chuyện không chia sẻ rõ ràng hoàn cảnh nên ai nấy đều đoán già đoán non không hiểu ai đã nấu mâm cơm này, chồng và cha mẹ ở đâu mà lại để mẹ trẻ này thui thủi một mình như vậy?

- Trời đất, thời nào mà cơm cữ chỉ có thế này? Mình nghĩ mình đã khổ rồi mà mom còn khổ hơn. Thôi cố gắng lên mom, bữa nữa đỡ hơn rồi thì đừng nhờ nữa tự nấu mà ăn cho đỡ nhục đỡ khổ.

- Thương quá, không biết chồng hay mẹ chồng nấu cơm cữ cho mà lại thế này, ăn thế này lấy chất gì cho con bú được. Khổ thân quá!

- Nhìn ảnh mà thương mẹ nó quá, chẳng bù cho người khác ăn đủ các món tẩm bổ trong cữ đến phát ngán.

- Thế này mới thấy mấy chị suốt ngày chê thịt nghệ canh nghệ chán vẫn còn hạnh phúc lắm này. 

Chứng kiến hình ảnh này, nhiều chị em đã thấy chồng thì đồng cảm, còn các cô chưa kết hôn lại hoảng sợ chần chừ. Đang ở nhà được cha mẹ chiều như công chúa, lấy chồng mà khổ sở, rẻ rúng thế này thì ai dám nữa?

Dung (SHTT)