Đời sống

Phẫn nộ với thanh niên đã tranh làn đường còn ra tay hành hung người khác, đáng ngạc nhiên là thái độ của người mẹ

Trước cái sai của con mình, người mẹ chẳng những không can ngăn, khuyên bảo mà còn hùa vào mắng chửi cùng con trai.

Thời gian gần đây, sự lo lắng khi ra đường đã tăng lên không ít, không chỉ vì sợ tai nạn giao thông mà còn vì một số thành phần vô cùng "manh động". Cư dân mạng chưa thôi ồn ào về vụ thanh niên 2003 đâm chết một người chỉ vì vụ nhắc việc vượt đèn đỏ thì qua nay lại xôn xao vì một sự việc mới xảy ra tại Mỹ Tho. Cụ thể, nạn nhân chia sẻ như sau:

"Ra đường bây giờ đừng có thắc mắc hay nhắc nhở kẻo ăn đòn như chơi!!!

Nay ba em đang chở em đi trên đường đi làm về lúc kẹt xe thì thanh niên này chạy lên như muốn giành đường chạy trước mà tấp ép đầu xe ba em, ba em mới hỏi: "Anh chạy kỳ vậy?" thì nó nói "Kỳ là kỳ sao?". Tức quá, ba em mới nói: "Chạy ép xe tôi mà anh nói chuyện kiểu đó hả?". Thế là nó tắt chìa khóa xe chạy lại đánh ba em tới tấp, đánh rất nhiều luôn vì ba em nhỏ con, còn thằng đó thì bự với cao. 

Có một anh gần đó một hồi mới can ra được vì nó mạnh lắm, đánh xong 2 mẹ con nó leo lên xe định chạy, em quay qua thấy ba em bị đánh bể mũ bảo hiểm với chảy máy quá, em không chịu được bèn chạy ra rút chìa khóa xe nó. Em hỏi: "Nhà tụi bây ở đâu, vô lề nói chuyện rõ ràng. Đánh người ta chảy máu xong muốn đi là đi hả?". Thế là mẹ nó lao ra chửi em, nó chạy lại chỉ vô mặt em: "Mày có trả chìa khóa không con chó? MÀY MUỐN CHẾT LIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?"

Em nói: "Mày đánh ba tao như vậy mà mày định bỏ chạy hả? Nhà mày ở đâu?". Em vừa dứt câu nó đánh em luôn, sau đó em được một chị gần đó chạy lại đỡ em dậy. Ba em thấy em bị đánh nóng quá, tính đánh lại nó mà mọi người can. Em chạy đi kêu công an mà lúc đó tay em chảy máu với bị sưng tím lên. Ra tới phường công an rồi mà nó với mẹ nó vẫn chửi em. Nó thì để 2 tay lên trời kiểu phách nói là "Tao thách mày đó, TAO CHỈ CẦN MỘT NGƯỜI CŨNG ĐỦ ĐỂ GIẾT GIA ĐÌNH MÀY!"."

Phẫn nộ với thanh niên đã tranh làn đường còn ra tay hành hung người khác, đáng ngạc nhiên là thái độ của người mẹ

Phẫn nộ với thanh niên đã tranh làn đường còn ra tay hành hung người khác, đáng ngạc nhiên là thái độ của người mẹ - 1

Phẫn nộ với thanh niên đã tranh làn đường còn ra tay hành hung người khác, đáng ngạc nhiên là thái độ của người mẹ - 2

Vốn là một chủ đề hot và nhạy cảm gần đây, bài viết ngay lập tức được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ khắp các trang mạng xã hội. Đa số mọi người đều tỏ ra khiếp sợ với cách hành xử ngang ngược của một bộ phận người trẻ đối với những người đáng tuổi cha, tuổi chú mình. Vốn bản thân là người sai, nhưng họ không những chẳng ăn năn mà còn quay sang hành hung thô bạo người nhắc nhở mình. 

- Cứ thế này thì ai dám ra đường nữa đây!

- Giờ ngoài tránh nghiện, tránh cướp ra còn phải tránh trẻ trâu nữa nha!

- Thôi từ giờ tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhắc nhở làm gì cho thiệt, cứ biết thân mình vậy thôi!

- Những đứa này ở trường không được học môn đạo đức à? Thích thể hiện cho ai nhìn? 

- Cho hết vào trại giáo dưỡng mà cải tạo thôi!

- Đúng là nhà dột từ nóc. Mẹ cũng ngang ngược bảo sao con hư đốn!

Hiện tại câu chuyện vẫn đang được cư dân mạng xôn xao bàn luận và quan tâm!

Dung (SHTT)