Đời sống

Phẫn nộ với người chồng một mực đòi đuổi 3 mẹ con khỏi hộ khẩu để rước vợ mới về, càng gây ngạc nhiên là thái độ của vợ cũ...

Càng lên án người chồng bao nhiêu thì họ lại càng khâm phục chị L.P bấy nhiêu bởi cách nhắn tin, những từ ngữ mà chị dùng với chồng cũ của mình. Dù anh ta đang tìm cách đuổi 3 mẹ con chị ra khỏi sổ hộ khẩu nhưng chị vẫn nói chuyện vô cùng tử tế và bình tĩnh.

Hôn nhân không bao giờ là điểm cuối của một cuộc tình. Nếu không thể tiếp tục hòa bình chung sống thì nên giải thoát cho nhau để có thể càng tốt hơn. Tất nhiên, những phần trách nhiệm sau một cuộc ly hôn như con cái, nhà cửa cũng chưa bao giờ là dễ giải quyết. Thực tế đã chứng minh có những cặp vợ chồng phải "rơi đầu chảy máu", dẫn nhau ra tòa chỉ vì những tranh chấp chẳng đáng có này. 

Phẫn nộ với người chồng một mực đòi đuổi 3 mẹ con khỏi hộ khẩu để rước vợ mới về, càng gây ngạc nhiên là thái độ của vợ cũ...

Phẫn nộ với người chồng một mực đòi đuổi 3 mẹ con khỏi hộ khẩu để rước vợ mới về, càng gây ngạc nhiên là thái độ của vợ cũ... - 1

Hay đơn giản hơn chỉ là câu chuyện tách hộ khẩu của cặp vợ chồng cũ mới được chia sẻ dưới đây cũng đã phải khiến cư dân mạng thốt lên một tiếng bất bình: "Thanh xuân của các mẹ được gì? Em trước nhé! 1 mình nuôi 2 con, chồng không chu cấp. Giờ thì 3 mẹ con bị đuổi ra khỏi sổ hộ khẩu do mình làm chủ hộ. Nực cười thật! Vì muốn lấy vợ mà đặt điều cho em có người yêu, em còn bận cày như trâu để nuôi con chứ không rảnh để yêu đương!"

Cụ thể câu chuyện là chồng cũ của chị L.P muốn lấy vợ mới nhưng hộ khẩu cũ còn tên vợ và 2 con nên cơ quan chức năng chưa đồng ý. Anh ta nhắn tin cho vợ nằng nặc đòi vợ cùng 2 con phải tự chuyển khẩu để có thể nhập tên vợ mới vào. 

Ngay khi bài viết được đăng đã có rất nhiều ý kiến vào bày tỏ sự phẫn nộ với anh chồng, đồng thời biểu lộ sự khâm phục trước thái độ bình tình của chị L.P:

- Chị bình tĩnh quá. Đây mới là cách giải quyết của người vợ thông minh này. Cố lên chị. Có lẽ chị đã cạn tình cảm với người chồng như vậy rồi.

- Khâm phục chị quá! Thế này mà vẫn bình tĩnh được.

Chủ nhân câu chuyện cũng tiết lộ thêm, mặc dù vô cùng tức giận nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến 2 con nên chị L.P đã phải nín nhịn rất nhiều. 

Dung (SHTT)