Đời sống

Ông nội ngày mấy lượt qua sông xin sữa cho cháu, mẹ trẻ được chị em ghen tị vì 'bố chồng number one'

Vậy nên chị em đừng sợ lấy chồng nhé, không phải gia đình nào cũng “khác máu tanh lòng” đâu...

Nói đến việc lập gia đình, nhiều chị em hiện nay "la oai oái" vì vừa sợ cảnh làm dâu vất vả, lại vừa không được nhà chồng yêu thương. Thế nhưng giữa muôn vàn câu chuyện không mấy tốt đẹp về mối quan hệ nàng dâu - bố mẹ chồng, chia sẻ dưới đây chắc chắn sẽ làm bạn cảm thấy ấm lòng và lạc quan hơn.

Trên một diễn đàn dành cho hội các mẹ bỉm sữa, bạn N.H đăng tải hai bức ảnh về bố chồng và kể lại sự may mắn của mình. H. cho biết, bạn lấy chồng nhưng không phải làm dâu. Hai vợ chồng ở riêng và được ở gần bố mẹ đẻ, tháng chỉ về thăm nhà nội một vài ngày.

N.H nhớ lại những ngày mới sinh, vừa đau vết mổ lại chưa có sữa, bố chồng ngày đi xe máy mấy lượt qua sông qua đò xin sữa cho cháu. Thời gian ở cữ của H lúc nào bố chồng cũng chuẩn bị cơm canh mang sang cho con dâu, món gì lợi sữa ông đều lọ mọ làm cả.

Ông nội ngày mấy lượt qua sông xin sữa cho cháu, mẹ trẻ được chị em ghen tị vì 'bố chồng number one'
Bức ảnh bố chồng và câu chuyện do một nàng dâu cực kỳ may mắn chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Cho đến bây giờ khi bé của chủ thớt đã 18 tháng, nhưng mỗi lần hai mẹ con về chơi, ông bà nội đều lôi chăn gối ra giặt giũ phơi phóng sạch sẽ. Sáng mẹ con dậy đã có đồ ăn sáng ông bà chuẩn bị sẵn, cháo sữa cũng ông mua luôn. Thậm chí việc nhà ông còn giành làm hộ vợ và con dâu, nên có khi N.H chẳng phải làm gì.

Ông nội ngày mấy lượt qua sông xin sữa cho cháu, mẹ trẻ được chị em ghen tị vì 'bố chồng number one' - 1
Bức ảnh bố chồng được H. đăng lên mạng là cảnh ông đang chờ xe để gửi vải cho nhà ngoại.

"Có gì ngon nhất định đều giành cho thằng cháu, kể cả hỏng ông cũng không ăn", mẹ trẻ chia sẻ với niềm hãnh diện.

Câu chuyện "góc khoe khoang" của bạn N.H đã nhận được rất nhiều phản hồi của hội chị em. Hiện tại topic này có hơn 4500 lượt like, hơn 700 bình luận. Đa số đều ghen tị với nàng dâu trẻ, vừa không phải sống chung với nhà chồng, vừa gần bố mẹ đẻ, vừa được ông bà nội yêu thương như con ruột.

Mẹ M.G bình luận: "Lấy chồng không cần giàu sang chỉ cần như vậy. Bạn thật có phúc. Hãy đối xử tốt với bố mẹ chồng nhé!"

Ông nội ngày mấy lượt qua sông xin sữa cho cháu, mẹ trẻ được chị em ghen tị vì 'bố chồng number one' - 2
Nhiều chị em ghen tị với N.H vì có bố mẹ chồng quá tuyệt vời.

Facebook L.K chia sẻ niềm vui chung: "Chuẩn câu dâu là con của mình. Bố mẹ chồng mình cũng tuyệt vời lắm. Cách 500 mét nhưng có canh ngon hay nấu gì ngon bà cũng lọ mọ đạp xe đạp mang sang cho. Chồng nhiều lúc còn nạnh bảo sao mẹ chồng bênh con dâu vậy".

Cũng có một số mẹ cho rằng, bạn N.H ngay từ đầu đã ở riêng, không sống cùng ông bà nên mối quan hệ mới không sứt mẻ. "Đúng là xa thơm gần thối các mẹ ạ. Nên là có điều kiện thì ở riêng, không cũng cố mà thuê chỗ khác ở, ở chung kiểu gì cũng có chuyện ngay. Chủ thớt đó là vì ở xa thôi, ở chung khắc có xích mích liền", bình luận của facebook Đ.A.

Mẹ T.Y thì khuyên các chị em nhất định không được ở chung với nhà chồng: "Tư tưởng của mình là ngay từ đầu hãy ở riêng nhé mọi người. Đừng để đến lúc sống chung xảy ra mâu thuẫn rồi mới ra riêng. Và cũng đừng lấy chồng xa làm gì. Chủ thớt may mắn thật, sau này nhớ phụng dưỡng ông bà thật tốt".

Ông nội ngày mấy lượt qua sông xin sữa cho cháu, mẹ trẻ được chị em ghen tị vì 'bố chồng number one' - 3
Một chia sẻ khác về bố chồng từng nhận bão like trên facebook trước đây. (Ảnh chụp màn hình)

Thật ra vẫn có rất nhiều bố mẹ chồng tốt, chị em đừng giữ mãi định kiến rồi luôn dành ác cảm về gia đình chồng. Trước đây trên các diễn đàn phụ nữ cũng từng có nhiều mẹ khoe bố mẹ chồng "quốc dân" đấy thôi.

Vẫn biết rằng không có chuyện gì mãi hoàn hảo nhưng hi vọng bạn N.H sẽ mãi giữ được sự may mắn trong mối quan hệ với bố mẹ chồng. Và mong rằng chị em nào đi làm dâu cũng gặp được mẹ chồng tốt như chủ thớt câu chuyện trên.

Theo Bích Hà (Helino)