Đời sống

Nỗi đau của người vợ nhường quyền ly hôn cho anh chồng gay

Biết chồng là gay, nhiều lần chị Lan (50 tuổi, TPHCM) làm đơn ly hôn, nhưng gia đình anh năn nỉ để họ việc đó, cho đỡ lộ chuyện.

Vẻ ngoài không đẹp nhưng chị Lan (huyện Bình Chánh) là người phụ nữ thành đạt, có một xưởng sản xuất riêng. Ngược lại, anh Hoàng đẹp trai, nhẹ nhàng, nhưng không có công việc ổn định. Năm 2010, họ nên nghĩa vợ chồng khi cả hai đã gần bước sang tuổi ngũ tuần. Lúc đó, chị Lan vô cùng hạnh phúc và hãnh diện.

Hai năm sau, chị sinh được một bé trai kháu khỉnh trong niềm hân hoan của hai gia đình. “Đứa bạn nào cũng nói, tôi xấu, đen nhẻm mà lấy được chồng trắng trẻo, đẹp trai. Tôi hãnh diện vì điều đó”, chị kể.

Cũng có nhiều người bạn bóng gió, anh là một chàng gay. Chị gái anh cũng khẳng định với em dâu như thế, nhưng chị không tin, nói như đinh đóng cột “Anh ấy là gay mà lấy vợ khác giới, lại có con với tôi à!”

Tối một ngày cuối năm 2012, đi mua đồ cho con ngang quán nước, thấy hai người đàn ông ôm hôn nhau, chị tiến lại gần thì run rẩy nhận ra một trong số họ là anh. Nhớ lại hai năm trước, khi chưa có con, những lần vợ chồng gần gũi rất hiếm, các bác sĩ kết luận, anh bị yếu sinh lý, nước mắt chị đã rơi thật nhiều.

Về nhà, anh khai thật, nói không thể gần gũi vợ, nhưng sẽ yêu thương, quan tâm và chăm sóc mẹ con chị để bù đắp. Chị nói với chồng, hãy giữ bí mật giới tính của mình, hình ảnh hôm ở quán nước thì xem đó là một ảo ảnh, nhất là khi ở trước con trai và bạn bè, anh hãy thể hiện mình là một người đàn ông.

Còn chị lên mạng, tìm đọc thông tin về những người đồng tính, đăng ký tham gia các buổi hội thảo về chuyên đề này để hiểu anh hơn. Song song đó, chị lùng mua các loại hải sản, đồ ăn, sâm và các loại thuốc uống giúp tăng hóc môn nam cho chồng. Chị còn học cách ăn mặc gợi cảm, xịt nước hoa, dầu thơm lên người, nhằm kích thích sự ham muốn của chồng.

Ngược lại, kể từ lúc lộ thân phận, như được giải phóng mình, cứ đi ra ngoài là anh trang điểm, ăn mặc lòe loẹt, bước đi ẻo lả, cặp kè với những người cùng giới. Đêm đến, vợ chồng ngủ bên nhau mà mỗi người một hướng, dù chị cố tình xích lại anh vẫn nằm im. Tính từ năm 2012 đến năm 2016, chị có chồng mà như không.

Riết rồi chị cũng buông lỏng việc làm đẹp, mang cất đi những bộ quần áo gợi cảm, mấy lọ nước hoa cũng từ từ ra đi. Nhìn đôi mắt sâu thâm quầng, hai má tóp lại, khuôn mặt u sầu ai cũng bảo chị già trước tuổi. “Trang điểm đẹp, xịt dầu thơm, mặc một bộ cánh gợi cảm mà chồng hờ hững với mình, buồn lắm”, chị nói.

Nỗi đau của người vợ nhường quyền ly hôn cho anh chồng gay
Ảnh minh họa: foxnews.

Suốt thời gian đó, nhiều lần chị viết đơn ly hôn, nhưng cha mẹ anh khuyên con dâu, hãy để con anh trai họ làm điều đó. Bởi, gia đình họ gia giáo, anh là cậu con trai duy nhất, từ lâu ông bà rất tự hào. Nếu đơn gửi đến tòa do anh viết sẽ chẳng ai biết sự thật phía sau. Căng thẳng, hụt hẫng, nhưng vì con, vì tình cảm bố mẹ chồng và vì tình yêu cho anh vẫn còn, chị cố giấu chuyện suốt hơn bốn năm.

“Nếu bị anh ấy đánh đập, sỉ nhục, tôi sẽ quyết định ly hôn rất nhanh. Đằng này, anh ấy như vậy, tôi phải thông cảm, chia sẻ, hiểu chồng mình hơn. Anh ấy cũng chẳng có lỗi gì khi kết hôn với tôi”, chị nói.

Một lần, đọc được những tin nhắn mùi mẫn của chồng với một người đàn ông khác, chị ghen rồi bế con bỏ về nhà ngoại. Sau đó, anh làm đơn ly hôn.

Trong đơn anh viết, hai vợ chồng bất đồng quan điểm, mâu thuẫn về tài chính, chị ghen tuông vô lối. “Đọc nội dung lá đơn, tôi rất buồn vì nó không đúng với sự thật. Tại sao anh ấy lại có thể đổ toàn bộ lỗi là do tôi. Tại sao anh ấy không nghĩ suốt thời gian qua tôi phải chịu đựng thế nào”, chị đau xót kể.

Ở phiên xử hồi tháng 7, tòa tuyên cho anh được ly hôn và được quyền nuôi con trai, vì lý do chị mở xưởng sản xuất, có nhiều công nhân sẽ ồn ào, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ, dù từ trước, bé chỉ ở với mẹ. Quá bức xúc, chị kháng cáo để giành quyền nuôi con. Theo chị, anh không có tài chính, không công việc, không chỗ ở nên không thể nuôi được con.

Ngày 9/11, anh chị đến Tòa án Gia đình và trẻ chưa thành niên TPHCM với hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Anh mang đôi giày đỏ, mặc chiếc quần màu xanh, khuôn mặt bóng láng vì được trang điểm. Chị ăn mặc lỗi mốt, khuôn mặt hõm sâu, mắt thâm quầng, tóc lốm đốm những sợi bạc.

Phiên xử vừa diễn ra, anh tố chị nuôi con dơ bẩn, không tắm cho thằng bé, là mẹ mà để hai tai, hai tay con lúc nào cũng lấm lem, đối với chồng thì chửi bới, cứ rình để đọc trộm tin nhắn điện thoại rồi ghen tuông vô bổ. “Cô ta không đủ tư cách để chăm con. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm cháu, vì thế, sẽ làm rất tốt điều đó”, anh nói. Chị nghe mà lòng thắt lại.

Cực chẳng đã, chị đưa ra một tập ảnh, chụp lại những lần anh hẹn hò, nắm tay, ôm eo người đồng giới cho tòa trong tiếng khóc nghẹn: “Gần bảy năm qua tôi ngủ với một người chồng gay. Tôi tìm mọi cách để đưa anh ta về với hình ảnh một người đàn ông, nhưng đã thất bại. Phải sống trong sự giấu giếm, cố che đậy, tôi chỉ biết thu mình lại. Bây giờ, con là động lực, nếu chết đi hay không còn sức lao động nữa tôi sẽ giao cho anh ta nuôi”, chị nói. Người chồng nghe đến đấy chỉ biết im lặng.

Do có nhiều điều cần làm rõ, tòa ra quyết định hoãn xử, chờ thông báo tiếp tục phiên tòa sau.

Là người hỗ trợ pháp lý cho chị Lan, luật sư Trịnh Thành Bé, Đoàn luật sư TPHCM cho biết, câu chuyện trên để lại cho ông rất nhiều cảm xúc và hiểu hơn nỗi đau của những người vợ lấy chồng đồng giới. Ông kể, trước đây, chị Lan từng nhiều lần đến gặp luật sư để được tư vấn ly hôn, nhưng sau đó lại dừng quyết định. Khi nghe chị tâm sự, ông nhận thấy, ở người phụ nữ này có sự chịu đựng kiên cường và mang một nỗi buồn, nỗi cô đơn đến nghẹt thở, nhưng chẳng thể giải thoát.

Luật sư Đỗ Hải Bình, Đoàn luật sư TPHCM cho biết, chuyện vợ chồng phải sống với bạn đời đồng giới hiện nay không hiếm. Ông từng tư vấn cho rất nhiều trường hợp tương tự như câu chuyện trên, tuy nhiên, khi trình bày, các cơ quan pháp lý sẽ không ghi điều đó trong hồ sơ, mà ghi chung chung, vợ chồng không hòa hợp, hôn nhân rạn nứt, có nhiều mâu thuẫn….

Luật sư nhớ mãi hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt u sầu sau thời gian dài suy nghĩ khi tìm đến văn phòng nhờ tư vấn làm thủ tục ly hôn, vì không biết viết đơn như thế nào cho hợp lý. Chị và chồng kết hôn do sự mai mối của hai gia đình. Chồng chị thành đạt, yêu thương, cưng chiều vợ.  Nhưng suốt hơn 7 năm, chị phải sống trong dằn vặt, đau khổ bởi anh là người đồng tính. Trước gia đình, bạn bè, anh luôn thể hiện mình là người đàn ông, nhưng lại lén lút quan hệ với người đồng giới. 

“Cô ấy còn trẻ, đẹp, muốn ly hôn nhưng vì danh dự của hai người nên chẳng làm được. Cô ấy muốn luật sư tìm ra được một lý do chính đáng để ly hôn chồng làm tôi rơi vào thế bí. Tôi chẳng biết tư vấn như thế nào, vì đó là chuyện riêng tư của họ. Tôi chỉ biết khuyên, nếu thấy không hạnh phúc, chị hãy mạnh dạn ly hôn, đừng dày vò bản thân mình”, luật sư Bình nói. Cuối cùng, chị vợ đã được tòa tuyên cho chấp nhận chia tay.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Theo N.Thân (VnExpress.net)