Đời sống

Nhìn cảnh ông chồng đi chăm gái đẻ mà ngủ say tít trong khi con khóc, vợ đau, người cáu tiết, người lại cảm thông

"Tận 2 người đi canh nuôi đẻ không người nhà nào thức canh cả mà bắc ghế, lót chiếu ngủ hết. Mẹ thì không nói làm gì vì vừa đẻ đau, mệt thiếp đi nên chả nói. Đây tận 3 người đi trông mà nằm chật phòng. Người dưng nước lã nghe trẻ khóc mà xót thương vô cùng", một người phụ nữ đi đẻ cùng phòng bức xúc.

Chẳng phải bình thường mà các cụ nhà ta có câu "người chửa cửa mả", bởi lẽ thời khắc sinh tử của mỗi người phụ nữ chẳng phải nói đâu xa xôi mà ở chính khoảng thời gian họ vượt cạn.

Đó là thời khắc đau đớn, căng thẳng nhất của hầu hết phụ nữ. Những lúc như vậy, chị em cần hơn bao giờ hết sự động viên của người chồng và sự quan tâm săn sóc từ phía những người thân. Nhưng đã có không ít chị em chia sẻ sự thất vọng tột cùng, cùng những câu chuyện xót xa không hồi kết khi chứng kiến cảnh người chồng vô tâm, người thân thờ ơ trước sự đau đớn sau sinh của vợ, sự bé bỏng non nớt của đứa trẻ vừa mới lọt lòng...

Mới đây, trên diễn đàn dành cho chị em mang thai, một mẹ bỉm đã chia sẻ đầy bức xúc trước hoàn cảnh mà mình gặp phải: "Chồng của các cô khi nuôi đẻ có vậy không? Con vừa sinh xong khóc inh ỏi cả phòng. Tận 3 người đi canh nuôi đẻ mà không người nhà nào thức canh đi vệ sinh hay ăn uống sữa sủng gì mà bắc ghế, lót chiếu ngủ hết rồi. 

Nhìn cảnh ông chồng đi chăm gái đẻ mà ngủ say tít trong khi con khóc, vợ đau, người cáu tiết, người lại cảm thông
Bài viết này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em. (Ảnh chụp màn hình)

Cô mẹ thì không nói làm gì vì vừa đau đẻ vừa mệt nên ngủ thiếp đi chẳng nói. Đây tận 3 người đi canh mà nằm chật phòng chứ chả làm được gì. Người dưng nước lã nghe nó khóc thanh mà xót thương vô cùng. Muốn qua bế xem hộ thế nào quá, hay gọi lão kia dậy nhỉ, chứ để vậy sáng mai là không biết bé sao luôn!".

Lập tức, chia sẻ của mẹ bỉm sữa này đã nhận được sự chú ý của đông đảo chị em. Đáng nói, bên cạnh những lời trách móc sự vô tâm của gia đình người phụ nữ mới sinh kia thì rất nhiều người cũng chia sẻ những câu chuyện tủi hờn tương tự mà bản thân từng được chứng kiến khi đi đẻ. 

Nhìn cảnh ông chồng đi chăm gái đẻ mà ngủ say tít trong khi con khóc, vợ đau, người cáu tiết, người lại cảm thông - 1
Người thân sản phụ thản nhiên nằm ngủ khiến nhiều chị em tranh cãi. (Ảnh: Facebook)

Thành viên Trần Thị Kim Oanh bình luận: "Mẹ nó gọi người ta dậy đi. Chăm đẻ như thế này thì tốn tiền ăn thêm ấy chứ".

Bạn Phương Lê thì gay gắt: "Cầm cái gì đáp vào người cho hắn tỉnh đi mom. Chăm đẻ thế này thì chết, vừa không chăm được vợ con lại để bé khóc lớn ảnh hưởng các bé khác cùng dậy theo trong phòng".

Nickname Bơ Đi Mà Sống kể lại câu chuyện mình từng gặp phải: "Bữa nọ đi đẻ ở cùng phòng gặp ngay ông chồng nhà kế bên cũng y chang như thế này, nhìn lộn tiết. Vợ thì đẻ mổ, chồng vào chăm thay cho bà nội, đêm đầu tiên ngủ như gấu ngủ đông. Nhìn chỉ muốn cho vài cái tông vào mặt".

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, chăm người đẻ mệt mỏi nên thiếp đi là chuyện đương nhiên, không nên nhìn phiến diện một bức ảnh để đánh giá vấn đề.

- Thấy bé khóc thì bạn kêu hộ người ta chứ chỉ nhìn 1 góc độ đó thôi không đánh giá hết được các mẹ à.

- Ngày trước chồng mình đi chăm đẻ, mùa đông mà phải ngủ ngoài ghế đá ở hành lang mà không có chăn, tuy không phải chăm con nhưng cũng thấy thương.

- Ngày trước chồng mình cũng vậy, đi chăm đẻ mà cứ tối tầm 6h30 - 7h bảo xuống cổng uống cà phê rồi gọi bạn đâu làm vài ly tới 9 - 10h lên phòng trải chiếu ngủ cả đêm không biết gì. Chỉ được cái sáng dậy gom đồ vợ con về giặt, đi chợ nấu ăn rồi mang lên thôi, ngày nào cũng vậy.

- Thấy bé khóc thì kêu hộ người ta tiếng cũng được mà mẹ nó. Thấy bé khóc để vậy mới ác hơn ý, khi người ta ngủ, con cũng ngủ, khi con dậy khóc người ta ngủ quên nên không nghe thấy chứ đâu phải người ta bỏ mặc đâu mà lên án nhỉ? Chăm người đẻ căng thẳng nên cũng mệt lắm mà. Đừng sân si nhiều mà mệt ra.

Những lời bình luận trái chiều về sự quan tâm chăm chút của người thân dành cho mẹ sau sinh vẫn tiếp tục "bay như bươm bướm" sau topic trên. Chị em hầu hết đều cho rằng, sau giờ phút sinh nở nguy hiểm, đầy đau đớn như vậy, người vợ nào cũng cần có sự động viên, chia sẻ và chăm sóc của chồng và những người thân. Vì bản thân sức khỏe của người vợ sau sinh đã yếu ớt lắm rồi, nếu người nhà vô tình không để ý và chăm chút kĩ sẽ khiến chị em rất tủi thân. Rất mong những gia đình có mẹ bầu sắp sinh hiểu được nỗi buồn tủi của chị em, đừng vô tâm trong những giờ phút quan trọng như vậy.

Theo Bee (Helino)