Đời sống

Ngưỡng mộ mẹ đơn thân 3 con: Từ tay trắng, ôm con đi ở trọ đến cô chủ kiếm cả tỷ đồng /tháng

Với bà mẹ đơn thân Hoàng Yến, kiếm tiền không chỉ để mưu sinh cho bản thân mà đó còn là lối thoát duy nhất giúp cô đàng hoàng đứng dậy sau đổ vỡ và tự nuôi 3 cậu con trai bé bỏng.

Với bà mẹ đơn thân Hoàng Yến, kiếm tiền không chỉ để mưu sinh cho bản thân mà đó còn là lối thoát duy nhất giúp cô đàng hoàng đứng dậy sau đổ vỡ và tự nuôi 3 cậu con trai bé bỏng.

Nhận lương 80 ngàn đồng, bụng bầu làm việc 14h/ngày để khởi nghiệp

Xuất thân từ cô sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, khi ra trường, Yến lại làm trái nghề, trở thành chuyên gia dinh dưỡng cho một trường mầm non tại Hà Nội. Làm công việc này trong 1 năm, mặc dù nhận được nhiều kỳ vọng của bố mẹ nhưng Yến nhanh chóng nhận ra rằng mình không hợp với môi trường này. Cùng lúc đó, cô lập gia đình và mang thai em bé đầu lòng nên quyết định nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.

Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 1.

Mẹ đơn thân Hoàng Yến và 3 con trai.

Thời gian làm việc ở trường mẫu giáo, Yến tình cờ được một người thầy Ấn Độ hướng dẫn cho một phương pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ sau sinh. Khi sinh con, Yến áp dụng cho bản thân và thấy rất hiệu quả. Cô cũng hướng dẫn miễn phí cho bạn bè, người thân, và mọi người áp dụng hiệu quả. Trong những ngày ở cữ, Yến có thời gian tìm tòi sâu về cơ thể, về những liệu pháp giúp chị em nhanh lấy lại vóc dáng thuở con gái. Ngoài ra, cô đầu tư một khóa học chuyên sâu về tinh dầu, với mục đích sẽ phát triển nghiêm túc công việc này.

Yến còn nhớ mãi, ngày công đầu tiên với nghề nghiệp mới, cô nhận được 80 ngàn đồng. Số tiền ít ỏi nhưng khiến cô vui suốt một ngày, niềm vui của một bà mẹ dù đang ở cữ nhưng vẫn có thể kiếm ra tiền. Những ngày tiếp đó, dường như có duyên với nghề làm đẹp, Yến gây dựng sự nghiệp mới đầy say mê. Quãng thời gian bắt đầu nhận khách hàng, đào tạo nhân viên, Yến bận gấp bội khi vừa gây dựng mọi thứ từ con số không vừa tiếp tục có bầu và sinh con trai thứ 2.

Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 2.
 
Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 3.

Mỗi sáng thức dậy, Yến đều chọn cho mình một loại thức uống mình yêu, lặng lẽ đọc sách trong một góc nhỏ hoặc gặp gỡ bạn bè.

Sự nghiệp khởi sắc thì cuộc hôn nhân của Yến lại bắt đầu gặp sóng gió với nhiều dấu hiệu rạn nứt. Sau nhiều bất hòa không thể hàn gắn, và không ít tổn thương, Yến quyết định giải thoát cho chính mình. Đỉnh điểm là khi cô một mình dắt tay 2 cậu con trai nhỏ, trong bụng là cái thai 3 tháng rời khỏi nhà chồng. Suốt cuộc đời này cô không thể quên cái cảm giác bất lực và chán chường đến cùng cực khi ấy, với số tiền chỉ vẻn vẹn 1 triệu đồng trong túi cùng vô vàn nỗi lo.

Không cho phép mình có thời gian để u buồn, để ủy mị, lau nước mắt đứng dậy kiếm tiền là cách duy nhất để cô tìm ra lối thoát. Ra ngoài thuê nhà và bắt đầu lại từ đầu, gia đình cô dang tay đón con vào lòng, hỗ trợ trông nom 2 con nhỏ để cô có thể tiếp tục quay trở lại công việc. Sau khi bình tâm suy nghĩ, Yến chỉ còn cách phải cố gắng thành công để chứng tỏ với mọi người rằng cô vẫn và sẽ sống rất ổn kể cả khi chỉ còn lại một mình. Suốt quá trình thai nghén con trai thứ ba, cô làm việc bất kể ngày đêm, một mình một xe máy bế bụng bầu đi làm mặc trời mưa nắng. Đến đêm trở về lại tiếp tục ngồi tính toán sổ sách, làm nguyên liệu… Chưa một ngày nào Yến làm việc dưới 14 tiếng đồng hồ.

Tháng 3/2015, sau hơn 1 năm trời ròng rã làm việc, Yến mở được cửa hàng đầu tiên bằng số tiền vốn ít ỏi gom góp được. Niềm vui đầu tiên, quả ngọt đầu tiên Yến gặt hái được, cũng đánh dấu cho 1 năm đầy sóng gió sau khi chia tay chồng cũ. Dần dần, Yến phát triển lên 4 cơ sở trong 4 năm làm nghề, doanh thu đều đặn mang về cho cô chủ hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Niềm vui của Yến, bên cạnh việc chứng kiến thành quả mình làm ra còn là những giờ ngồi lắng nghe tâm sự của những chị em đến với mình, về những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần sau cơn vượt cạn. Có những người chỉ vì bỏ bê bản thân quá lâu mà đánh mất tình yêu của chồng, đối diện với những cuộc hôn nhân thất bại, để rồi không biết nên giãi bày ra sao, tìm lối thoát như thế nào... những tâm sự chôn chặt trong tim giống như Yến ngày xưa.

Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 4.

Cuối tuần, ba mẹ con thường ra ngoài chơi.

Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 5.
 
Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 6.

Những lúc này, Yến gạt bỏ hoàn toàn công việc, thong thả tận hưởng niềm vui bên con.

Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định làm mẹ đơn thân

Từ một cô gái thất bại trong hôn nhân, tay trắng ra khỏi nhà cho tới một bà chủ kiếm tiền tỷ, nhiều người hỏi động lực từ đâu để cô vươn lên, Yến chỉ nở nụ cười buồn và trả lời: phía sau hào quang luôn là những mảng tối chứa đầy nỗi khổ tâm và muốn đạt được những gì ngoài tầm với, buộc người ta phải dùng mọi cách để tồn tại. Đánh đổi lấy sự nghiệp chưa rực rỡ đến mức ai cũng nhớ mặt nhớ tên, nhưng doanh thu tiền tỷ cũng lừ đáng ngưỡng mộ, Yến bảo cô đã quen tự gồng mình lên cáng đáng mọi việc ngay cả khi bản năng đàn bà trỗi dậy hay lúc cô mềm yếu nhất.

"Mình luôn đặt lên vai mình trách nhiệm là phải đóng cùng lúc hai vai trò vừa làm đàn ông, vừa là đàn bà. Làm đàn ông khi kiếm tiền trang trải cuộc sống, là một bà mẹ tình cảm yêu thương khi ở bên các con. Đến giờ, công việc tạm ổn, mình luôn đặt ra một quy tắc, khi ở bên con là sẽ hoàn toàn đặt công việc ở cạnh, không điện thoại, không kế hoạch, không còn sự tính toán thiệt hơn, chỉ cần lo lắng xem hôm nay các con sẽ ăn gì, chơi ở đâu, học được điều gì mới. Với chồng cũ, bọn mình đang là những người bạn tốt, có thể cùng nhau san sẻ việc nuôi dạy con", Yến nói.

3 hoàng tử bé Thành Long, Thế Hiển, Bảo Bình là tài sản quý giá nhất mà Yến từng có trong đời. Nhưng để lo được cho các con một cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tình thương không phải chuyện dễ dàng. Với một phụ nữ nhỏ bé như Yến, cô buộc phải cùng lúc đóng hai vai bố - mẹ, cho dù điều đó luôn là trách nhiệm quá sức.

"Mình cho rằng việc phải gồng mình lên là lựa chọn duy nhất của những người mẹ đơn thân bởi ngoài việc tự mình làm tất cả mọi thứ thì họ hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Bởi vậy, đã từ lâu mình không còn coi đây là một gánh nặng, ngược lại mình nghĩ nhẹ nhàng hơn rằng đó là cái giá mình phải trả cho quyết định làm mẹ đơn thân, là học phí để đổi lấy sự thanh thản trong tâm hồn mình hiện tại", Yến chia sẻ.

Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 7.

Đến nơi làm việc, Yến thích được tự tay chăm chút cho mỗi góc nhỏ tràn ngập sắc hoa.

Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 8.
 
Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 9.
 
Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 10.

Động lực của Yến trong công việc là tìm tòi thêm các phương pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ, đặc biệt là những chị em sau sinh nở.

Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 11.

Mỗi khách hàng tìm đến Yến đều có một hoàn cảnh, tâm sự riêng. Nhìn vào đó, cô nhận ra hình bóng của mình ngày trước.

Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 12.

Sau nhiều tổn thương và sóng gió, Yến đã tìm lại được sự thanh thản trong lòng.

Sau chuỗi ngày cay đắng, người meh trẻ mang nhiều nỗi đau ấy cuối cùng đã tìm được một bờ vai để dựa vào. Người đàn ông đến bên Yến, giống như để bù đắp cả thanh xuân mà cô chịu tổn thương, xoa dịu và làm lành những vết thương trong lòng Yến.

Yến luôn cho rằng tình yêu là một điều kỳ diệu, nhờ có tình yêu mà tất cả mọi chuyện không ngờ nhất đều có thể xảy ra. Từ ngày con tim vui trở lại, bản thân Yến cũng nhận ra sự thay đổi của chính mình, khác với một bà chủ Hoàng Yến sắc sảo, nghiêm khắc trong công việc, khi bên cạnh người đàn ông mình yêu, Yến như một chú mèo nhỏ tìm thấy chỗ nghỉ ngơi. Biết bao tủi hờn, bao lo toan của cuộc sống bỗng chốc tan biến khi bên tai là câu nói vỗ về chạm đến trái tim: "Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi!".

Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 13.
 
Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 14.

Nụ cười luôn nở trên môi bà mẹ đơn thân 3 con.

Mẹ đơn thân 3 con kiếm tiền tỷ: “Gồng mình lên để sống là cái giá phải trả cho quyết định đơn thân” - Ảnh 15.

Gia tài lớn nhất của Yến lúc này là nụ cười của 3 hoàng tử bé.

Theo T.Hương-T.Đại (Trí Thức Trẻ)